Chuyện lạ 2008-08-16 15:29:00

Francesco Lentini - người 3 chân :-S


[size=3]Lentini chào đời năm 1889 trong một gia đình có 12 anh chị em, mà nói đúng ra là có 12 anh chị em “rưỡi”, bởi người anh em song sinh khi mới sinh ra đã bám chặt vào xương sống Francesco, gồm một chân và một bộ phận sinh dục hoàn chỉnh. :p
[/size]trên 3 chiếc chân ấy có tận… 4 bàn chân. Từ chiếc chân thứ 3 mọc chồi thêm một ngón chân teo nhỏ dị dạng mà không bao giờ Lentini “dùng” tới. :o

Như vậy tổng cộng trên cơ thể quái nhân này có tất thảy 3 chân, 4 bàn chân, 16 ngón chân và 2 bộ phận sinh dục có chức năng hoàn chỉnh. Và dường như để cuộc đời Lentini thêm phần “nhiều màu sắc”, những chiếc chân của ông phát triển với độ cao thấp, dài ngắn khác biệt. Khi còn nhỏ, Lentini đặc biệt tỏ ra căm ghét những “vị khách thừa thãi” trên cơ thể mình >:). Tuy nhiên việc phẫu thuật cắt bỏ chúng đi chẳng khác nào chơi đánh cược với số phận bởi vị trí chúng nằm quá gần cột sống, có thể dẫn tới hậu quả bại liệt suốt đời. Bị bố mẹ ruột từ chối nhận làm con, Lentini được gửi tới một bà cô nhờ nuôi dưỡng. Nhưng chẳng lâu sau bà cô này cũng tống cậu bé vào trại tế bần chuyên dành cho trẻ em khuyết tật. Chính tại nơi đây, cậu đã tận mắt chứng kiến nhiều đứa trẻ còn bất hạnh hơn mình và bắt đầu thấy trân trọng cuộc sống. Cậu học cách đi lại với 3 chiếc chân, rồi chạy, rồi nhảy dây, thậm chí đi xe đạp và trượt băng… :oNăm 1898, cậu bé Lentini 9 tuổi được đưa tới nước Mỹ và ngay tức thì trở thành “hiện tượng”. Khiếu hài hước, sự nhanh nhẹn, láu lỉnh đã giúp cậu bé nhanh chóng chiếm trọn cảm tình của khán giả. Lentini bộc lộ sự khéo léo đến bất ngờ trong việc điều khiển chiếc chân thứ 3, khiến ai ai cũng phải trầm trồ thán phục, đơn cử như màn biểu diễn tâng bóng bằng chiếc chân thừa. Sau này, năng khiếu giao tiếp với công chúng của Lentini ngày càng thể hiện một cách duyên dáng và cực kỳ cuốn hút. Trả lời phỏng vấn, ông thường ngồi tựa lên chân thứ 3 như thể nó là chiếc ghế đẩu. Ông sẵn sàng làm sáng tỏ mọi câu hỏi của khán giả, từ sở thích cá nhân cho đến những điều tế nhị nhất trong đời sống vợ chồng. Thắc mắc thường gặp nhất là về chuyện giày dép, người ta hay hỏi ông mua giày 3 chiếc có khó không? :> Và Lentini đã trả lời cực khéo: tôi luôn mua 2 đôi cùng lúc và tặng chiếc giày/ dép thứ 4 còn thừa cho một người bạn cụt chân. Cũng chính nhờ tài ăn nói có duyên này mà Lentini “mê hoặc” được cô gái trẻ Theresa Murray. Họ nhanh chóng làm đám cưới và có 4 người con khỏe mạnh. Lentini tiếp tục những chuyến lưu diễn cho đến tận năm 1966, khi ông từ trần vào tuổi 78. >:D<
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)