đã hơn 1 năm rồi, mình đã chia tay hơn 1 năm rồi phải ko e? cái tình yêu mà mình đã cho là mãi mãi thuộc về nhau nhưng rồi mình vẫn ko phải là của nhau e ah.
mình đã hứa với nhau rất nhiều điều nhưng rồi mình cũng chỉ làm được 1 phần mà thôi. ah a vẫn còn nợ e 1 lời hứa đó. lần đó cá với e thua nên e bắt a cõng e đi 1 vòng quanh công viên. có lẽ a ko trả được cái này nợ này rồi và suốt cuộc đời này a cũng ko trả được cho e 1 cái nợ đó là: Tình yêu.
Đây là bài saxo mà a và e thích nhất, a đang mở cho e nghe nè. Bây giờ a cũng ko biết nói gì hơn "pé ah a rất nhớ e, ko lúc nào a quên e được. cho dù sau này mình ko còn là của nhau nhưng tình yêu a dành cho e ko bao giờ thay đổi, a yêu e, mãi mãi yêu em…….."