Chuyện lạ 2011-08-12 03:57:21

dành cho ai thích suy ngẫm 1


BẠN LÀ NGƯỜI NÀO?

chuyện kể rằng ngày xưa có một anh học trò nghèo gặp được một vị sư già.
anh hỏi vị sư rằng có thể cho anh biết được tương lai của mình không?vị sư già cho anh xem một tấm gương
trong đó anh thấy cảnh một cô gái nằm chết trên bải biển và không một mảnh vải che thân,những người đi qua chi tỏ lòng tiếc thương nhưng không ai làm gì.đột nhiên có một chàng trai tiến đến và đắp lên người cô gái một tấm áo.kế tiếp có một chàng trai khác đi ngang qua và đã chôn cất cô gái ấy.

sau khi xem xong anh ta hỏi vị sư tại sao lại cho mình xem cảnh ấy vị sư nói rằng "cố gái trong đó đã mang ơn người cho mình tấm áo người đó chính là anh ta và kiệp này sẽ trả ơn cho anh ta những người mà cô ấy lấy lại là người thứ hai khi chôn cất cô ấy.đời này anh chàng đầu tiên và cô gái ấy chỉ có duyên những không có phận và họ sẽ không thể đến với nhau.


trong cuộc đời ai trong chung ta đều gặp rất nhiều người mà ta cho rằng ta yêu họ nhưng rồi cũng phải chia tay.
có thể ta phải gặp một vài người không danh cho mình để khi gặp đúng người ta sẽ biết yêu thương và trân trọng người đó hơn.

siêu tầm

hoài an


Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)