Sao Việt 2010-11-14 04:33:23

Đám cưới Lý Hải: Những sự cố bây giờ mới kể


Và sự cố to nhất có lẽ là việc đám cưới đã được tổ chức tại chùa ở Huế và cô dâu chú rể đã phải lỡ hẹn với tiệc chay của nhà chùa vì ảnh hưởng của bão lũ.

- Mới gặp mà anh đã kêu "xui" là sao?

- Thực ra cách đây 3 tuần, Lý Hải đã tổ chức đám cưới tại chùa ở Huế. Theo như kế hoạch, sau khi làm lễ tại chùa, các thầy và trên 100 sư, sãi sẽ được đãi tiệc chay. Hải nghĩ đơn giản là ra ngoài đó làm lễ thôi. Không ngờ các thầy chuẩn bị chu đáo quá. Tiệc chay được bày thịnh soạn, sư sãi có mặt đông đủ. Đến hồi đãi tiệc thì không có mặt cô dâu chủ rể. Vì ảnh hưởng của bão lũ miền Trung, hai vợ chồng phải về ngay Sài Gòn cho kịp chuyến bay, chứ không là bị kẹt lại.

- Do yếu tố khách quan thôi, chứ thực anh anh đâu dám cho sư sãi trên chùa “leo cây”. Nhưng mới có chuyện đó mà đã là xui rồi sao?

- Xui là chuyện sức khỏe của ba Lý Hải. Trước đám cưới thì ba Hải bị đột quỵ. Gia đình lo lắm, mà lo nhất là Hải. Trước tiên là vì sức khoẻ của ba và kế đến là lo không tổ chức đám cưới được. Lúc đó thì chỉ có chăm cho ba qua khỏi thôi. Sức khỏe của ba vừa bình phục thì chuyện xui khác lại kéo đến.

Tình hình sức khỏe của cha khiến Lý Hải vô cùng lo lắng

- Lần này là ai? Nguyên nhân của sự xui xẻo?

- Nói ai mang đến xui xẻo thì không phải. Sự thực là trong bộ ảnh đám cưới, Hải muốn kể lại câu chuyện từ ngày 2 đứa quen nhau, thân nhau rồi yêu nhau. Trong câu chuyện đó có chi tiết, Hải đi tìm diễn viên múa minh họa cho DVD “Trọn đời bên em”. Khi chụp ảnh cưới, Hải và Hà đã diễn lại cảnh Hải tung Hà lên cao. Cái không may là do Hà lâu ngày không múa nên bị té. Ban đầu tưởng bị bong gân sơ sơ, nên lấy đá chườm. Đến tối, Hà đau quá, đi khám bác sĩ thì mới hay bị gãy xương chân.

- Vậy từ nay đến đám cưới Hà có lành kịp không?

- Giờ thì đang bó bột, hy vọng đến ngày đó sẽ lành. Nhưng buồn một cái là kịch bản đám cưới đều hủy bỏ hết. Trong kịch bản ấy có rất nhiều ý tưởng hay từ các anh chị nghệ sĩ đóng góp. Nhưng giờ chân Hà bị như vậy thì không còn cách nào khác.

- Vậy là trong đám cưới không có những “màn đặc biệt” đã được lên kịch bản từ trước?

- Không thú vị bằng kịch bản đã viết ra thôi, chứ đêm hôm đó chắc mọi người sẽ ngạc nhiên lắm. Hải sẽ dành cho khách mời và bạn bè của một món quà. Đó là clip ca nhạc hài, trong clip đó có tới 20 ca sĩ tham gia thể hiện. Cái thú vị ở đây là ca sĩ sẽ đóng hài. Bạn bè của Hải bên hài kịch cũng nhiều, nhưng để cho anh chị em ca sĩ đóng hài mới vui.

- Nói đến chuyện clip, chắc lo "đưa nàng về dinh” nên mọi kế hoạch cho DVD mới coi như tạm hoãn?

- Đúng vậy, giờ chỉ tập trung để tổ chức đám cưới. Còn mọi chuyện ca hát đều tạm ngưng hết. Xong xuôi đâu đó thì mới triển khai những kế hoạch mới. Nhưng sang năm 2011 Hải mới bắt đầu những dự án mới. Còn sau khi cưới hai vợ chồng sẽ đi tuần trăng mật ở Ai Cập, hoặc Nam Phi.



- Sao anh đi xa vậy?

- Thiệt tình thì các nước châu Âu, Châu Á, Hải và Hà đã từng đi show và tham quan du lịch rồi. Có Ai Cập và Nam Phi là chưa được đi. Nếu mọi việc thuận lợi thì Hải muốn những ngày bắt đầu một mái ấm sẽ có những khoảng thời gian ngọt ngào ở hai miền đất đó. Đặc biệt là Hà cũng rất thích hai địa điểm trên.

- Nghe chừng anh có vẻ chiều vợ. Theo Lý Hải thì điều gì quan trọng nhất trong cuộc sống hôn nhân?

- Nếu nói trong tình yêu thì dễ trả lời, vì yêu nhiều rồi. Còn cuộc sống hôn nhân thì nó phức tạp hơn. Nhưng với Hải quan trọng nhất vẫn là sự sẻ chia và tin tưởng lẫn nhau. Khi có được một nửa trong đời thì bạn phải bỏ đi một nửa cái tôi. Và tất nhiên khoảng trống đó sẻ được lấp đầy bởi người mà bạn hy sinh cho họ.

- Nhiều người nói Hải rằng "trâu già mà gặp cỏ non”, Hải nghĩ sao về điều này?

- Mọi người nói đâu có sai, Hải hơn tuổi Hà nhiều. Nhưng quan trọng là tình cảm giành cho nhau. Tình yêu thực sự. Hơn nữa Hải lại quen rất nhiều bạn trẻ tuổi, bạn thân cũng là những người trẻ. Hải gần gũi với họ và hiểu họ, cảm nhận được những gì họ nghĩ. Nên sự chênh lệch tuổi tác giữa Hải và Hà cũng không ảnh hưởng gì đến tình cảm của hai đứa.



- Anh không nghĩ là sự chênh lệch về tuổi tác là nguyên nhân mang đến khoảng cách giữa hai tâm hồn?

- Hải không phủ nhận điều bạn nói, chính vì thế mà Hải và Hà luôn làm sao cho khoảng cách ấy ngắn lại và minh chứng là đám cưới của hai đứa. Hải cũng hy vọng tình yêu sẽ gắn bó hai đứa thật gần và thật chặt.

- Vậy điều trước tiên mà anh làm để giữ ấm cho hạnh phúc mới chớm của mình?

- Chăm sóc, san sẻ, tin yêu. Hải không muốn vợ mình phải "cày" cật lực để kiếm tiền. Người đàn ông phải là trụ cột của gia đình về mọi mặt. Hà sẽ đi làm để tránh nhàn rỗi, và thời gian còn lại sẽ dành cho gia đình. Hải mong muốn như thế và sẽ cố gắng trong công việc để vun vén hạnh phúc gia đình mình. Không ai nói trước được tương lai điều gì. Nhưng với Hải, hạnh phúc chỉ trong một phút thôi cũng là hạnh phúc. Và cả hai sẽ cùng giữ những thời gian hạnh phúc bên nhau càng nhiều càng tốt.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)