Tin tức - pháp luật 2008-08-07 10:09:20

‘Cứu net’ rồi bán vào ổ mại dâm


(Viet Yo) - Quyền và đồng bọn thường xuyên lên mạng internet tìm "mồi". Những cô gái nhẹ dạ nhờ bọn chúng “cứu net” sẽ nhanh chóng thành "hàng" bán sang Trung Quốc.



Quyền đứng giữa hai đồng bọn


Sáng 6/8, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Trần Văn Quyền, 25 tuổi, Nguyễn Văn Được 23 tuổi cùng trú tại Ngọc Thanh, Kim Động, Hưng Yên và Lương Viết Lả, 45 tuổi ở Nà Lầu, Tân Thanh, Văn Lãng, Lạng Sơn về tội mua bán phụ nữ.
Bán người giá 2 – 3 triệu
Với ngoại hình khá đẹp trai và tài ăn nói, Quyền đã tìm ra cách “làm ăn” mới, giả làm “hiệp sĩ cứu net” rồi bán các nạn nhân sang Trung Quốc làm gái mại dâm trong các “tổ quỷ”.
Tháng 3/2006, Đỗ Thị Chín sinh năm 1986 ở Xuân Trường, Nam Định chat ở quán net và quen với nickname “that_ long_ xin_loi_em” của Quyền. Sau khi tâm sự, Chín kêu bị hết tiền và nhờ Quyền đến “cứu net”. Chẳng để con mồi phải đợi lâu, Quyền và Được phóng xe đến chỗ Chín đang đợi.
Quyền và Được đã ngon ngọt rủ Chín đi Lạng Sơn chơi, mua sắm. Tới biên giới, Quyền gặp Lả và cả ba đã dẫn Chín sang bán vào ổ chứa với giá 1.200 NDT (tương đương 2 triệu đồng).
Sau khi bán Chín xong, Quyền tiếp tục về Hà Nội “chat chit” tìm “hàng”. Nạn nhân tiếp theo sau Chín là Nguyễn Thị Nụ, sinh năm 1986 ở Kim Bôi, Hòa Bình. Khi Nụ chat ở quán net ở đường Trần Duy Hưng rồi gọi Quyền đến “cứu net”, cũng bị Quyền bán với mánh tương tự. Là cô gái có nhan sắc, Quyền bán Nụ với giá 3 triệu đồng.
Tới ngày bị bắt, Quyền và đồng bọn còn khai, ngoài Chín và Nụ, chúng còn lừa bán 4 cô gái khác ở Hà Nội và Phú Thọ. Chúng cũng không nhớ chính xác địa chỉ của họ vì chỉ mới quen qua chat rồi bị bán luôn.
Trở về từ “tổ quỷ” truy lùng kẻ buôn người
Trở lại chuyện của Chín, sa vào “tổ quỷ”, hàng ngày Chín và những cô gái khác phải tiếp 20 - 30 khách. Thậm chí nếu bị khách kêu ca về “chất lượng phục vụ”, các cô sẽ bị phạt không cho tắm hoặc bị trói và bỏ đói.
Khi mới sang Trung Quốc, Chín nhất định không chịu tiếp khách, nhưng thấy một cô gái khác vì không chịu tiếp khách đã bị lột hết quần áo, trói vào cột và bỏ đói, Chín đành chấp nhận làm nô lệ tình dục. Những tháng ngày sống trong “tổ quỷ” đối với các cô là những chuỗi ngày dài lê thế, chỉ ăn-ngủ- tiếp khách.
Sau vài tháng làm gái bán hoa, Chín giấu chủ được 300 NDT và bắt đầu tìm cách trốn thoát. Bình thường các cô gái khi chạy trốn thường tìm đường tới biên giới Việt- Trung nên đều dễ dàng bị bọn chủ đón đường và bắt lại.
Không giống họ, Chín tìm cách đi sâu vào trong lục địa Trung Quốc, sau đó nằm chờ một thời gian mới về Việt Nam qua cửa khẩu Đông Hưng, Quảng Ninh. Tại đây cô được các anh bộ đội biên phòng cưu mang và cho tiền trở về đoàn tụ với gia đình.
Tháng 7/2007, khi đã trở về Việt Nam, với quyết tâm đưa lũ bán người ra ánh sáng, Chi tiếp tục lên mạng tìm đúng nickname “that_ long_ xin_loi_em” của Quyền để chat. Cũng với lời kêu cứu, đề nghị “hiệp sĩ” ra tay cứu mình, Chín đã lần ra kẻ bán mình và tố cáo với cơ quan công an.
Án tù đích đáng
Sau gần 2 năm xảy ra vụ việc, tới dự phiên tòa hôm nay, Chín vẫn không khỏi bàng hoàng khi nhìn lại mặt những kẻ đã lừa bán mình cho quỷ dữ. Hỏi chuyện, Chín chỉ cúi mặt : “Em không muốn nhớ lại khoảng thời gian ở Trung Quốc ấy!”.
Ba kẻ buôn người bị đưa ra vành móng ngựa hôm nay, hai kẻ đã có tiền án về tội buôn bán phụ nữ và trẻ em. Quyền bị Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên xử phạt 15 năm tù tội mua bán phụ nữ, trẻ em. Bị cáo Lả cũng đang chịu án 22 năm tù tội mua bán phụ nữ, trẻ em của Tòa án tỉnh Lạng Sơn và Bắc Giang.
Tổng hợp hình phạt của các bị cáo, Tòa tuyên phạt Trần Văn Quyền 22 năm tù, Lương Viết Lả 28 năm tù, Trần văn Được 5 năm tù.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)