Tin tức - pháp luật 2011-11-02 06:55:49

Cuộc đào tẩu của tử từ Phước"tám ngón"


[justify]Với cách thiết kế của trại giam Chí Hòa, phạm nhân rất khó trốn trại. Trong nhiều năm, chỉ có một lần người tù vượt ngục thành công. 50 năm sau, Phước “tám ngón” cũng làm được điều tương tự.
[/justify]
[justify]Dao lam, dùi và bật lửa[/justify]
[justify]
Phước “tám ngón” tên thật là Nguyễn Hữu Thành, SN 1971, trong một gia đình nghèo ở Dĩ An, Thuận An, tỉnh Sông Bé (nay là Bình Dương), nổi tiếng hung hãn từ khi chưa nhận hết mặt chữ. Năm 15 tuổi, Phước từng trói cha đẻ rồi thả xuống giếng. Năm 16 tuổi, bị mẹ la mắng, Phước lấy dao chặt phăng hai ngón tay của mình.[/justify]

[justify]Từ đó, giang hồ gọi hắn là Phước “tám ngón”… Năm 17 tuổi, Phước phải nhập trại 36 tháng về tội trộm cắp. Ra tù một thời gian, Phước lại tiếp tục bị bắt đưa đi cưỡng bức lao động. Không chịu cải tạo, Phước trốn trại, mua súng, lập băng cướp và hoành hành ở khu vực Thủ Đức, Đồng Nai… Khi lấy vợ, y đã tới nhà cha mẹ vợ, xin dâu bằng… một khẩu súng…[/justify]


Phước “tám ngón” và khu giam tử tù

[justify]
Đầu năm 1991, băng cướp của Phước “tám ngón” đã dùng súng bắn bị thương một người đi đường ở Đồng Nai. Tiếp đó, chỉ trong vòng nửa tháng, bọn chúng liên tiếp gây ra hai vụ cướp, một vụ trộm và bắn chết một nạn nhân tại Thủ Đức. Một năm sau, Phước “tám ngón” sa lưới. Ngày 24-6-1994, Phước bị TAND TP HCM tuyên án tử hình về các tội giết người, cướp tài sản.[/justify]
[justify]
Phước bị giam tại buồng giam dành cho tử tù của trại giam Chí Hòa. Y đã làm đơn kháng án và trong thời gian chờ xét xử phúc thẩm, Phước “tám ngón” được giam tại phòng số 15 tầng 2, khu giam AB và bị còng một chân bằng cùm sắt chữ U. Như con thú cùng đường, trong gần một năm ròng bị giam tại đây, ý nghĩ vượt ngục luôn luôn nung nấu trong y. Vào một ngày tháng 2-1995, Phước “tám ngón” móc nối được với phạm nhân lao động tự giác là Nguyễn Văn Minh…[/justify]

[justify]Phước xin Minh một lưỡi dao lam để cạo râu và được Minh giúp đỡ. Nhờ có lưỡi dao lam này, Phước đã cưa đứt được chiếc cùm sắt phi 10 trong 4 ngày. Y còn lấy được một vòng sắt ở trên khung cửa của nhà vệ sinh rồi tỉ mẩn ngày đêm ngồi mài nhọn một đầu thành cây dùi. Có dao lam, lại có cả dùi sắt trong tay, Phước chờ cơ hội. Khoảng giữa tháng 3-1995, Phước lại xin được Minh một chiếc bật lửa gas…[/justify]
[justify]
Với lưỡi dao lam, Phước “tám ngón” cưa đôi chiếc cùm chân rồi lấy vải quấn xung quanh vết cưa để ngụy trang, sau đó dùng bật lửa đốt túi nilon chảy ra, phủ kín lên vết cắt. Đêm 26-3-1995 Phước tháo cùm chui vào nhà vệ sinh rồi dùng chiếc dùi sắt khoét tường, tạo ra một lỗ hổng vừa đủ lọt người qua. Số xi măng và cát vụn Phước trút vào lỗ cầu vệ sinh rồi đổ nước cho trôi đi. Sau đó y bê gạch xếp vào chỗ ngủ, lấy chăn phủ kín lên trông giống như người đang nằm ngủ.[/justify]

[justify]Khi thoát ra ngoài, Phước dùng quần áo và khăn nối lại thành một sợi dây để đu xuống đất, sau đó leo vào khu tập thể của gia đình cán bộ quản giáo nằm kề trại giam. Mặc vào người bộ đồ cảnh sát phơi ở sân, Phước đường hoàng dắt xe đạp lấy được đi qua cổng chính của trại Chí Hòa… Hôm đó là ngày 27-3-1995.[/justify]
[justify]
Đền tội[/justify]
[justify]
Vượt ngục thành công, Phước về nhà vợ tại Thủ Đức, xin vợ được hai chỉ vàng, Phước đón ngay xe về Cai Lậy, Tiền Giang để lẩn trốn. Cuối tháng 4-1995, Phước quay lại Thủ Đức. Ban ngày Phước lang thang ra các quán cà phê vắng khách hoặc ra các căn chòi ở ngoài cánh đồng vắng vẻ để lẩn trốn, đợi khi đêm xuống mới mò về nhà vợ ngủ. Sau đó, thấy bất an, hai vợ chồng Phước lên TP Buôn Ma Thuột ở nhờ nhà một người quen. Tại đây, để có tiền tiêu, Phước đã đi trộm cắp nhiều lần nhưng không thành nên lại đưa vợ trở lại Thủ Đức.[/justify]
[justify]
Tại Thủ Đức, Phước “tám ngón” gặp Nguyễn Kim Sơn và rủ nhau đi trộm cắp xe máy để lấy tiền mua hai khẩu súng AK chuẩn bị cho những phi vụ lớn hơn. Phước chiêu mộ thêm Huỳnh Phi Hùng, đối tượng có ba tiền án về tội trộm cắp.[/justify]

[justify]Chiều 15-8-1995, Hùng lấy xe máy chở Phước và Sơn mang theo súng đi lòng vòng ở khu vực Sông Bé (cũ). Đến khoảng 21g, chúng ép xe vợ chồng anh Sơn, chị Thanh vào lề đường để bắt anh Sơn phải rời khỏi xe. Bị anh Sơn phản ứng, Phước đã bắn làm anh Sơn chết tại chỗ, chị Thanh bị thương nặng. Cướp được chiếc xe Angel, Phước và đồng bọn sử dụng làm phương tiện gây án.[/justify]
[justify]
Vài ngày sau, khi Phước đang chở Cảnh trên chiếc xe này tại khu vực Đường Sơn Quán thì bất ngờ bị CA huyện Thủ Đức phát hiện, truy đuổi. Ngay đêm hôm đó, Phước bán chiếc xe Angel lấy bảy chỉ vàng rồi cùng vợ trốn lên Buôn Ma Thuột. Tại Buôn Ma Thuột, ban đêm Phước lại mò ra ngoài trộm cướp để lấy tiền tiêu xài.[/justify]

[justify]Đêm 1-10-1995, Phước đột nhập vào một nhà dân để trộm cắp nhưng bị chủ nhà là anh Hoàng và con trai phát hiện. Y lập tức rút súng AK, gí vào giữa ngực anh Hoàng quát: “Lùi lại nếu không tao bắn chết cả nhà!”. Anh Hoàng buộc phải làm theo yêu cầu của Phước. Y bắt anh Hoàng phải quay xe, chở hắn chạy ngược dốc lên con lộ chính để tẩu thoát. Chiếc xe máy đang chạy lên dốc thì máy tắt, anh Hoàng quay người chộp lấy tên cướp. Phước bóp cò. Súng nổ. Viên đạn chỉ sượt qua vai anh Hoàng. Anh Hoàng và gia đình truy hô, lập tức người dân xung quanh ào ra hỗ trợ, tước súng và bắt sống Phước “tám ngón”.[/justify]
[justify]
Sau 185 ngày truy lùng, tên tử tù trốn trại Phước “tám ngón” đã bị bắt lại. Biết có chết mấy lần vẫn chưa hết tội, Phước “tám ngón” tỏ thái độ không coi ai ra gì, kể cả quản giáo. Sau đó, y bị tòa tuyên bản án tử hình thứ hai và phải đền tội sau đó vài tháng…[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)