Ảnh - truyện vui 2011-05-31 17:18:34

Cũ mà hay.....!!!!


Hỏi xoáy đáp xoay !!!
Cả lớp đang ngồi học thì bỗng dưng tuyết rơi , thầy xuất khẩu thành thơ : " Tuyết đang rơi , mà không mưa , tuyết rơi rồi cũng tan thành nước , rắc rối , sao không làm mưa ngay từ đầu " .
Em nào đối được câu này , thầy cho 10 điểm
_ Một em đứng lên dõng dạc : " Thầy ăn cơm , không ăn phân , cơm ăn xong cũng thành phân , lôi thôi , sao không ăn phân từ đầu "
_ Một em khác : " Mẹ thầy đẻ ra thầy , không đẻ ra con thầy , thầy lấy vợ đẻ ra con thầy , lằng nhằng , sao mẹ thầy không đẻ luôn ra con thầy cho thầy đỡ đứng đây nói lung tung "


Chuột @ !!!
Mấy con chuột ngồi chém gió với nhau
_ Con chuột thứ nhất : " Sáng nào tao cũng tập thể dục bằng bẫy chuột cho khỏe người "
_ Con chuột thứ hai : " Bình thường , sáng nào tao cũng pha bả chuột với sữa uống cho tỉnh táo "
_ Con chuột thứ ba rút ngay điện thoại ra : " Mèo à , số 10 Tràng Thi à ? . Chờ tao đến anh em mình đi uống rượu rồi đi lắc nhé "
Hai con chuột kia @@!





Bố chồng…!!!
Cô con dâu mặc đồ thiếu vải đang nhặt rau thi thoảng ông bố chồng vừa coi thời sự vừa liếc nhìn
Tức mình cô con dâu bèn la to : " Tình hình thế giới sao rồi bố "
Ông bố giật mình lẹo lưỡi nhanh . Ông trả lời : " Áo đang tuột dốc , Mông Cổ đang sơ hở , Cu Ba căng thẳng "

Chọn người yêu…!!!
lòng anh thực sự thích Vân - oái ăm ở chỗ lại thân với Hiền
vậy nhưng Hà mới có tiền - em Thu mới đẹp ôi phiền quá đi
ý anh cũng chọn em Ly - oài nhưng bố bảo con Vy ngọt ngào
bu thì bắt cưới bé Đào - 4 hôm anh nghĩ , lẽ nào chọn Vân
em Mai cũng chẳng dưới phân - vợ anh nhìn phải giống Hân mới đành
eo ơi em Thúy ngon lành - " rút cuộc tình cảm biết giành cho ai !!! "




có 1 đôi yêu nhau, 1 hôm cô gái kể chuyện đố chàng trai :
- a ơi, em hỏi a nhá, nhưng a phải trả lời em cơ
- uhm, e yêu hỏi gì a cũng trả lời mà
- trong 1 gia đình, có 2 con vật, con chó và con lợn. đến ngày giỗ của nhà ý, 1 trong 2 con phải bị thịt, con chó thì nghĩ rằng chắc chắn cho lợn sẽ bị thịt, vì con lợn rất béo mà con chó thì lại trông nhà rất ngoan, mà chả ai lại thịt chó vào ngày giỗ cả , con lợn thì lại nghĩ chắc chắn con chó sẽ bị thịt, mình chưa đủ béo, mọi người vỗ béo đến tết là vừa, ăn thịt chó vào ngày giỗ có sao đâu , a ơi, thế theo a nhà ý sẽ giết con nào
chàng trai nghe xong, đập tét vào đùi rồi nói to :
- chắc chắn là con lợn bị thịt rồi, ngày giỗ, ngày têt thịt lợn chứ ai thịt chó bao h
nghe xong cô gái lăn ra cười
- a yêu suy nghĩ giống hệt con chó
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)