Chuyện shock 2010-12-28 10:24:08

CỤ BÀ 60 NĂM KHÔNG CÓ MŨI






[size=6]CỤ BÀ HƠN 60 NĂM KHÔNG CÓ MŨI[/size]










Bà Leem và khuôn mặt không mũi trong suốt hơn 60 năm













[justify]Một chương trình chuyên về những chuyện lạ trong cuộc sống của đài truyền hình SBS đã tìm tới cụ bà Leem Myung Dok 66 tuổi. Bà đang sống tại quận Shin An thuộc Jeollanam, đất nước Hàn Quốc.[/justify]






Bà Leem Myung Dok


[justify]Ngồi nói chuyện với các phóng viên, bà Leem luôn che mặt bằng chiếc khẩu trang cũ kỹ. Câu chuyện cởi mở đã mang lại cảm giác chân thành với bà, lúc sau, bà mới nhẹ nhành cởi bỏ chiếc khẩu trang. Nhìn kỹ trên khuôn mặt của cụ bà 66 tuổi mà ngỡ như đã hơn 70, có một chiếc đinh đóng giữa vùng trán. Ở bên dưới, chiếc mũi đã không còn nguyên vẹn. Nó bị gẫy dập và chỉ còn duy nhất một bên lỗ mũi để hô hấp.[/justify]






Chiếc mũi đã không còn nguyên vẹn. Nó bị gẫy dập và chỉ còn duy nhất một bên lỗ mũi để hô hấp


[justify]Bà Leem kể lại: “Khi lên 3, một trận đại hồng thuỷ đã khiến tôi bị mất mũi. Từ nhỏ, tôi đã phải sống không có mũi, phải thở khó khăn như thế này. Nhưng dù sao, một bên mũi cũng không phải là quá bất tiện”.[/justify]

[justify]Điều khiến bà khổ tâm nhất chính là diện mạo của khuôn mặt. “Khi đó tôi đã nghĩ, cứ sống như thế này thì thà chết còn hơn. Tôi đã nghĩ giá mà mình có thể nhắm mắt lại rồi chết đi”, giọng bà nghẹn ngào trong dòng nước mắt rỉ ra hai bên gò má.[/justify]






Bà Leem đau khổ vì khuôn mặt dị thường


[justify]“Tôi đã cứng cỏi lớn lên trong số 5 anh chị em. Sau khi kết hôn, tôi tự mình sống, làm việc và nuôi ông chồng. Vì những đứa con, tôi đã sống chứ không thể chết”. Với bà Leem, những đứa con chính là niềm hy vọng của cuộc sống.[/justify]






Trải qua hơn 60 năm với khuôn mặt không mũi, bà luôn nuôi hy vọng một ngày có được chiếc mũi bình thường như mọi người


[justify]Rồi bà lặng lẽ mở ngăn kéo tủ, lấy ra một chiếc mũi nhân tạo. Vì quá ước ao có một cái mũi bình thường như mọi người, bà đã tự làm cho mình một chiếc mũi nhưng vì nó bất tiện, bà đã bỏ nó vào trong tủ. Chính vì vậy mà trên trán bà bây giờ có một vết đinh lõm sâu là vì thế.[/justify]






Bà Leem tự làm cho mình một chiếc mũi giả


[justify]Các phóng viên đã đem tới cho bà một hy vọng mà suốt hơn 60 năm qua bà ao ước có thể cởi bỏ cái bịt mặt che giấu. Họ đưa bà tới bệnh viện trung ương để các bác sĩ chuẩn đoán. Tại đây, sau khi khám kỹ lưỡng tình trạng mũi của bà Leem, bác sĩ cho biết: “Do virus mủ trong mũi nên đã bị sốt. Sau đó, phần mũi bị xâm hại và tan chảy tới tận vùng gần hàm. Có thể nối các khớp xương mềm vùng mũi để tạo lại hình dáng mũi. Cuộc phẫu thuật sẽ kéo dài ít nhất 6 tháng”.[/justify]






Hy vọng đang tới với cụ bà đã sống mà không có mũi.


Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)