Ảnh - truyện vui 2012-11-09 07:57:52

CỞI RA...CHO TÔI


Có một góa phụ trẻ , nhưng cô không muốn đi bước nữa, quyết định thủ tiết cho chồng.

Vì gia đình rất giàu có , mà cô chỉ sống một mình , bao nhiêu việc vất vả đều đến tay cô…

Vậy nên cô quyết định thuê người giúp việc …
Đây cũng là vấn đề cô khó nghĩ hàng năm nay …
Thuê người giúp việc ừ thì dễ thì rất dễ , ngược lại khó cũng rất khó!

Vì sao ư?

Bản tính cô rất ghét ai trẻ đẹp hơn mình , mà người xấu còn ghét tệ hại hơn … Cho nên phụ nữ , con gái trẻ bỏ qua.

Thuê những người phụ nữ có tuổi thì họ cổ hủ , bất đồng quan điểm , mà cô lại ghét cái già , cứ nhìn thấy họ là cô lại nghĩ đến mình sau này , cho nên… Loại luôn.

Thuê đàn ông con trai thì không bị gặp vấn đề trên .
Nhưng cô sợ hàng xóm , bạn bè sẽ bảo cô là đạo đức giả , loại phụ nữ không ra gì.
Nói thủ tiết chờ chồng mà lôi đàn ông về nhà… Ai tin.

Chính vì thế , cho dù đã cố gắng thuê người giúp việc mà cô vẫn không tìm được người nào hợp ý.

May sao có một người bạn mách cô đến trung tâm môi giới về ôsin.
Cô ta còn chắc chắn cô sẽ tìm được người ưng ý.

Tin bạn cô hí hửng đi ngay .
Qủa nhiên khi ra về cô đi cùng với một nguời

Đó là một chàng trai ngoài 20 tuổi , da trắng , môi hồng , ánh mắt dịu dàng , cử chỉ , dáng điệu mềm mại …

Chàng trai này cô rất ưng ý , cậu ta ngoan ngoãn biết nghe lời , nhìn đẹp trai ưng mắt , hợp tính với cô , và điều đặc biệt đó là cậu ta là người… Đồng tính.

Có cậu ta giúp việc qủa thật trong nhà vui vẻ hẳn lên , mà cô cũng nhàn rỗi hơn rất nhiều , hàng xóm láng giềng chẳng ai dị nghị gì cả… Hơn nữa cậu ta lại rất hợp ý cô , vì thế cô luôn coi như chị em trong nhà.

….

Ngày mai là sinh nhật tròn 30 tuổi của cô , cô bèn mở một buổi tiệc tại gia mời gia đình và người thân đến dự tiệc chung vui.

Tối hôm trước khi cô đang ngồi trên ghế sopha ăn trái cây , còn cậu giúp việc thì cặm cụi dọn dẹp nhà cửa.

Thấy cậu ta ăn mặc luộm thuộm cô liền bảo

- Ngày mai cậu nhớ ăn mặc cho đoàng hoàng vào đấy!
Cư xử cho khéo , đừng có mà làm mất mặt tôi!

- Vâng ạ!

- Dọn dẹp xong thì đi ngủ sớm đi , mai sẽ mệt đấy.
Tôi lên đắp mặt lạ trước đây!

- Ơ… Vâng!

Thấy cậu ta tỉu nghỉu nhìn theo mình , như muốn nói gì đó lại thôi.
Cô bèn thở dài lên tiếng.

- Muốn đắp mặt , thì tý nữa lên đây tôi cho một miếng!

- hihi! Vâng! Cảm ơn chị.

….

Hôm sau cậu ta trang điểm thật đẹp , diện một bộ đồ cũng rất tuyệt để chào đón mọi người.

Hôm nay người đến dự tiệc rất đông vui , cậu ta trổ tài tiếp đón khách giúp cô , phải công nhận cậu ta hoạt bát , năng nổ , nhanh nhẹn , khéo ăn nói… Vì thế bạn bè cô ai cũng khen cậu ta hết lợi , cứ túm tụm vào bắt chuyện với cậu ta.

Đến khi ra về cũng vui vẻ chào tạm biệt cả hai.
Cậu ta cũng vui y như gặp bạn bè thân thiết vậy.

Cô vui vẻ chào tạm biệt mọi người.
Khi khách về hết , khuôn mặt cô từ vui vẻ chuyển sang tức giận.

- ĐÓNG CỬA LẠI

*Vui vẻ chạy ra đóng cửa , rồi đi vào phòng khách tới chỗ cô đang ngồi chờ khen thưởng*

- Cô chủ!

- QÙY XUỐNG!



- BỎ MŨ RA!

( vội bỏ mũ ra)

- CỞI GIẦY RA!

( vội Vàng cởi)

- LỘT TẤT RA!

( run rẩy lột tất để gọn vào một chỗ)

- THÁO KHĂN QUÀNG CỔ RA!

( ngậm ngùi tháo ra)

- CỞ ÁO RA!

( vội cởi áo)

- CỞI CẢ ÁO LÓT RA!

( ngoan ngoãn cởi áo)

- CON ĐỨNG ĐÓ!
CỞI QUẦN RA MAU LÊN!

( vội vàng cúi xuống cởi quần)

- CÒN KHÔNG MAU CỞI QUẦN LÓT RA!

( ngượng ngùng xấu hổ cởi ra rồi để gọn vào một chỗ)

- LẦN SAU CẬU MÀ CÒN DÁM LẤY QUẦN ÁO CỦA TÔI MẶC!
THÌ TÔI SẼ TỐNG CỔ CẬU RA KHỎI ĐÂY NGAY LẬP TỨC!
NGHE RÕ CHƯA HẢ?

- Vâng em biết rồi!

- LẠI CÒN DÁM LẤY SON PHẤN CỦA TÔI ĐÁNH NHÒE NHOẸT NHƯ CON NGỘ NỮA CHỨ!

- Nhưng em thấy đẹp mà!
Chị không thấy mọi người ai cũng khen em xinh à?

- IM ! TÔI CÒN CHƯA XỬ TỘI CẬU ĐẤY!

- *tỉu ngỉu*
Vâng ! Em nhớ rồi! Lần sau em sẽ không dám như thế nữa!!!

- CẬU MÀ ĐẸP HƠN TÔI …THÌ CẬU CHẾT VỚI TÔI

- VÂNG
" KHI nào tôi tìm được tình yêu , tôi không thèm ở đây với bà nữa.
Bà già khó tính.
Mất công hôm nay mình trang điểm đẹp thế này , mặc đồ đẹp thế này … Mà lại không có một người đàn ông nào đến dự tiệc mới đau chứ , đúng là công cốc mà . Bực thật".
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)