Tình yêu - giới tính 2010-10-24 16:44:28

Có ai cho tôi lời khuyên


cùng học chung một trường, tôi tình cờ gặp cô ấy khi xuống thăm bạn gái cũ của mình(lúc đó tôi học lớp 10). Một cô gái rất bình thường như bao người khác, chẳng nổi bật, cũng chẳng là một thiên tài gì hết. Tim tôi đã đập rất mạnh, khi thoáng chốc đi ngang qua cô ấy, nhưng mà lúc đó tôi cứ nghĩ là vì cô ấy xinh thôi (theo quan niệm của tôi - con trai mà, thấy ai xinh mà chẳng ngước lại nhìn^^!). Nửa năm sau, tôi chia tay với người bạn gái cũ của mình, tôi lại quay về cuộc sống độc thân như thửa nào, nhưng mỗi lần thấy cô ấy con tim tôi cứ như muốn ngưng đập vậy, tôi cũng cố gắng tiếp xúc với cô ấy, nhưng cô ấy lại ít nói quá, khiến cho tôi không biết làm gì. Tôi tìm mọi cách để tiếp xúc từ việc thay lớp trưởng đi lấy sổ đầu bài, (cô ấy là lớp trưởng lớp khác) cho đến việc đợi cô ấy suốt 4 tiếng đồng hồ chỉ để đợi cô ấy ra khỏi lớp và nói một câu xin chào. Và tôi quyết định tỏ tình với cô ấy. nhưng chuyện ấy lại kéo dài mãi vì tôi sợ, sợ bị từ chối, tôi suy nghĩ mọi cách để tìm được một ngày tỏ tình thành công. Cuối năm lớp 12, tôi đã lấy hết can đảm và nói lời tỏ tình với cô ấy. Kết quả là tôi bị từ chối nhưng khi bị từ chối tôi lại được nhận từ cô ấy một nụ cười rất tươi. Bây giờ tôi đã đi du học, và cô ấy vẫn còn ở VN, liệu tôi có nên tiếp tục theo đuổi cô ấy không? Vì tôi và cô ấy ở rất xa, nhưng tôi thực sự rất yêu cô ấy (lâu lâu tôi vẫn gọi cho cô ấy, và nhiều đêm tôi nằm mơ thấy cô ấy). Có ai cho tôi một lời khuyên?
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)