Đó là một ngày mùa đông ấm áp
Tôi tình cờ gặp nàng cầm giỏ đi hái nấm
Trông nàng thật xinh đẹp và duyên dáng
Tôi như người mất hồn
Và tình yêu sét đánh đến với tôi như thế….
Đã có những lúc tôi mơ mình được nằm cạnh nàng..
Nhưng đó chỉ là giấc mộng, khi tỉnh dậy thì hóa ra tôi đang nằm cùng với mấy con vịt
Tương tư đã nhiều, tôi đi đến quyết định viết thư làm quen với nàng
Trên đường đi đến đưa thư cho nàng tôi gặp rất nhiều ánh mắt lạ…Dường như mọi người muốn nói với tôi điều gì đó nhưng có vẻ ái ngại….
Nhưng tôi là một kẻ lì lợm…chẳng sợ gì cả
…Chỉ cho đến khi bắt gặp cảnh…
Tôi không tin vào mắt mình nữa, mọi thứ dường như tan vỡ…nàng đã có người yêu
Chán trường tôi làm bạn với bia rượu…
Mới đầu chỉ là ở nhà
Rồi dần dần lang thang ở các quán nhậu
Hơn thế, tôi càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn, chẳng biết là mình đang ở đâu nữa
Rồi cũng đến một ngày tôi quyết định không thể sống cuộc sống như thế nữa, tôi quyết định đấu tranh cho tình yêu của mình, tôi rèn luyện thể lực
Chỉ định đe dọa hắn thôi…
Nhưng đâu ngờ hắn ương ngạnh không chịu, tôi bắt buộc phải dùng biện pháp mạnh
Một tiếng nổ vang lên, hắn ngã xuống
Tôi cười khoái trá
Nhưng ngay sau đó, tôi đã bị bắt
Giờ đây tôi đang nằm sau tấm song sắt ngẫm nghĩ sự đời
Nhưng trong những giấc mơ…
Tôi vẫn thấy nàng…và tôi