Cafe tám 2013-06-01 04:21:14

Chuyện sổ mũi :(


Chẳng là dạo này trời nóng, nên em toàn bật quạt rồi đi ngủ. Nào ngờ tối qua trời mưa tầm tã, thế là hôm nay sổ mũi nặng, nước mũi cứ chảy ròng ròng 3ahhyes3
Trưa nay đói quá mò ra quán ăn. Chờ 5 phút mới lấy được cơm mà vừa chờ mũi vừa rỏ dãi…. Chúng nó chắc thấy em sụt sịt ghê quá nên toàn nhìn em thế này 3burning3Kệ mịa chúng nó chứ, mình làm việc mình, quan tâm đíu gì chúng nó. Quán ăn thì đông mà toàn đực rựa, nhìn quanh quất, may quá còn một bàn mà cái bàn đấy lại có mỗi một đứa con gái ngồi. Thế là em nhảy luôn vào, hỏi một câu rất ư lịch sự: " Bạn ơi ! Chỗ này có ai ngồi chưa ? mình ngồi ké với. Ok men ! "
Thế là ngồi ăn. Nào ngờ vừa kịp ăn vài miếng thì… Hắt xì !!!! nước mũi em văng tung tóe vào cả cái đĩa cơm và cũng vào luôn cả đĩa con nhỏ 3ahh3. Nó chỉ kịp á á á…. rồi nhìn em thế này 3blingeye3 Sau tiếng á của con nhỏ thì cả quán quay lại nhìn em với một ánh mắt thèm thuồng khôn tả 3ahaa3. Em đứng hình mất một giây, nói thật lúc ấy chỉ muốn vục mặt vào bát canh mà chết mẹ cho rồi, nhưng ông trời không toại lòng người. Cái bát canh bé tý ấy ruồi nó còn không chết được nữa là em…
Nước mũi em tràn ra khỏi cống mà em không cách nào ngăn nổi, cứ lòng thòng, lòng thòng….
Không kịp xin lỗi con nhỏ, em vội vàng cầm lấy tờ giấy ăn và phi luôn ra khỏi quán. Để lại sau lưng con nhỏ đứng chết trồng… Cảm giác như người hùng bỏ đi để lại một đám khói lửa sau lưng như trong phim mỹ ấy.
Giờ cạch, khỏi vào cái quán ấy nữa 3bored3
 
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)