Teen 24h 2008-09-10 01:55:18

Chuyện "chân dài" mơ thành "hoa hậu"


Con gái tôi mới 17 tuổi, cao 1,7 m, trông rất xinh xắn. Nó rất muốn đi thi hoa hậu. Lẽ ra nó tham gia cuộc thi hoa hậu vừa rồi nhưng không đủ tiêu chuẩn, vì chưa “có trình độ THPT"…

…Đợi sang năm, “để cháu nó lớn đã, rồi các chú các bác sẽ biết tay!”- mẹ nó bảo vậy, khi nói về thí sinh hoa hậu đầy tiềm năng của mình.

Tôi làm bố, cũng như bao ông bố khác, thấy con gái mình đẹp cũng sướng. Sướng chứ, làm bố một chân dài dễ được lên báo vi vu lắm, đứng một bên với con gái tôi chẳng hạn, lập tức cả thế giới biết mình là bố đẻ một cặp chân dài, sao lại không sướng. Và sau đó, thế nào cũng được các đại gia săn đón bố chân dài, bởi muốn bắt được hổ con phải bắt hổ bố! Nhưng sướng nhất là mẹ nó, bà vợ tôi luôn luôn nung nấu giấc mơ làm mẫu hậu, vì đơn giản, con đẹp là do… mẹ đẹp, dù bố có xấu, đen, quều quào thế nào đi nữa!

Nhưng dù sao tôi vẫn là bố, cũng đã tốt nghiệp… cấp 3, nên cảnh báo mẹ con nó, cố gắng lấy cái bằng tốt nghiệp cấp 3 để mà đi thi hoa hậu, nếu không, báo chí, dư luận bây giờ nó… ác lắm, nó soi mói cả cái học bạ, chứ đừng nói chi cái bằng tốt nghiệp cấp 3. Nhưng trên hết, phải học cho hết cấp 3, để có đủ kiến thức, nói chung là đủ văn minh để ứng xử tốt, không để làm trò cười cho thiên hạ, vì hoa hậu là người của công chúng, lại hay giao lưu, trả lời phỏng vấn này nọ. Hoa hậu là phải vậy, làm cái chức đó cũng khổ lắm, áp lực lắm, chứ đâu có đơn giản.
Tuy tôi cảnh báo vậy nhưng mẫu hậu nhà tôi phớt lờ, bảo rằng “sắc đẹp là trên hết”- cái triết lý của trùm chân dài Donald Trump- đã ăn sâu vào đầu óc bà ấy. Mà Donald Trump là tỉ phú, trùm các cuộc thi hoa hậu, đặc biệt là hoa hậu hoàn vũ nóng bỏng, một người đầy quyền lực trong giới chân dài. Cứ xem ông trùm này với đặc quyền được chọn 5 em vào vòng chung kết, mới thấy quyền lực trùm này dữ dội ra sao. Ở nước ta cũng đã manh nha những trùm chân dài, tuy chưa quyền lực cỡ Donald Trump nhưng trước sau gì cũng có. Đó là điều các thí sinh dự thi hoa hậu phải biết, đặc biệt là bố mẹ các thí sinh. Quan điểm vợ tôi là như thế.
Còn tôi, dẫu cũng mơ con mình trở thành hoa hậu nhưng vẫn còn tỉnh táo, vẫn cho rằng sắc đẹp phải vẹn toàn, cả tài lẫn sắc, chứ đừng có làm trò cười cho thiên hạ. Tôi dẫn chứng, trong cái đêm giao lưu với các hoa hậu vừa qua, tân hoa hậu đang bị nghi là chưa có bằng tốt nghiệp cấp 3 của ta giao lưu với khán giả có một câu nhưng không khác gì… diễn hài khi cô ấy bảo “nhớ nhà và nhớ… cún cưng lắm”, làm khán giả cười ồ.
Vợ tôi- mẫu hậu tương lai- vẫn bênh vực cho người đẹp chân dài, bảo là trời xanh ghen phận má hồng. Ừ, cũng đúng, cụ Nguyễn Du bảo “tài tình chi lắm cho trời đất ghen”, thông cảm cho người đẹp chứ! Và mẫu hậu quyết rèn luyện con gái tôi trở thành hoa hậu. Bà ấy bảo, bây giờ mỗi năm có hàng chục cuộc thi hoa hậu, có cuộc thi không đủ thí sinh, người ta phải đến các trường đại học, cao đẳng động viên các cháu cao 1,62 m trở lên đi thi cho nó vui, nên trước sau gì Út cưng nhà tôi cũng làm hoa hậu.

Vấn đề bây giờ là phải rèn luyện kỹ năng hoa hậu. Tỉ như hoa hậu miền đất võ, thí sinh phải biết múa võ; hoa hậu Tây Nam Bộ, thí sinh phải biết… tiếng Khơ me; hoa hậu biển thì thí sinh phải biết bơi; hoa hậu du lịch, thí sinh phải biết làm hướng dẫn viên du lịch… Ôi, phức tạp lắm, nếu có cuộc thi hoa hậu cao su- do ngành cao su tổ chức chẳng hạn- thì con tôi phải biết… cạo mủ cao su…
Vậy là mẹ con nó tất bật chuẩn bị cho các cuộc thi hoa hậu. Thôi thì cứ để mẹ con nó ước mơ. Tôi chỉ nhắc nhỏ: “Cố gắng lấy cho xong cái bằng tốt nghiệp THPT con nhé…”.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)