Tâm sự - chia sẻ 2012-08-11 07:41:50

Cho mình 5p và 1 lời khuyên nhé. Đag đau khổ lắm


Mình mới đi phượt ở Nha Trang về. Mình đi cùng với 2 thằng bạn. luk đầu đi, cứ ngĩ chỉ toàn đục rựa thôi. chán kinh đi đc ấy. Ngày đầu tiên quả thật k khac j ngày tù. 3 thằng thất tha thất thểu. toàn đục mà. hỏi sao k chán! 3ahh3
Cứ ngĩ pải đi chơi như thế mãi thì đùng 1 cái, thằng bạn mình mới rủ dc 1 bà chị ở ngoài Hà Nội, qua chơi chung cho vui. chị ấy lai có 2 bà bạn nữa. thế là đủ 6. vừa đẹp. mình thấy nữ thì mừng lắm. cứ như thoát tù ấy. đi chơi mà âm dương k cân bằng. mình thấy nó cứ thế nào. 3ahhyes3
luk đầu đi chung mình cũng chẳng ngĩ ngơi j. nhưng cag để ý thì có 1 chị. tính cũng hay hay. nhí nhảnh. cực teen. cực nhẹ nhàng, lag mạn. lại dễ thương nữa chứ. thế là mình 3big_love3
hic hic. chơi dc dâu 3 ngày thì về nhà. mình cũng nt. 2 ngày đầu thì k sao. vui lam. nhưng 2 ngày sau thi sinh chuyện. hết kêu mình nhóc, trẻ con. k thì kai nhau. toan vớ vẩn. 3bored3
mình bùn lắm ae a! mjinh thic c ấy cực. thic that. đêm nào cũng đem hình ra ngắm.( k tự kỉ nhé. mình k fai fa. từng có 3 đời bg) 3blur3
ae vy thân yêu. cho mình lời khuyên nhé. thak nhìu ạ 3aha3
miễn ném gạch nhé. e đau khổ lam rồi 3curse3
ps: e sn 93. chị ấy sn90 3adore3
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)