Tin tức - pháp luật 2011-01-30 09:16:20

chia sẻ với nhau


Chuyện của mình cũng hok biết nói sao nữa ? Chuyện vè 1 người con gái mà mình đã có tình cảm rất lâu rồi. Nhưng ngại 1 nỗi là mình đã từng là bạn học của chị người ta, nay lại học chung với người ta. Mà người ta lại cứ xem mình như là anh trai mới chết chứ! Nên mình cũng hok giám thổ lộ tình cảm của mình cho người ta biết, cho đén 1 ngày mình quyết định nói cho người ấy biết là mình có tình cảm với người ta. Thì mình lại phải chịu 1 cú sóc khi mà người ta nghĩ mình chỉ đùa vui với người ta thui. Chỉ vì trong quá khứ mình có nhiều lỗi lầm khiến người ta hiểu nhầm, nên chừ người ta hok tin tưởng ở mình nữa. Nguyên nhân 1 phần cũng do trong lớp mình mấy đứa bạn hay đồn đại khiến người ta hok thể chấp nhận t/c của mình. Mình cũng hiểu điều đó nên mình cũng cố giũ kín chuyện này hok cho ai biết hết và cũng tỏ thái độ bình thường với người ta, 2 đứa vẫn nói chuyện bình thường như chưa hề có chuyện gì. Mình đã nhiều lần tâm sự và cố giải thích cho người ta hiểu nhưng người ta vẫn hok thể hiểu cho mình. Mình cũng đành chịu để cho người ta tự nhiên. Hai đứa ở gần nhà nhau, lúc trước thường xuyên chở nhau đi học còn bây chừ thì người ta ngại nên hok còn đi với mình nữa.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)