Nghệ thuật - blog 2008-07-15 07:50:17

Chị ơi, em… yêu chị


…Chúng mình cưới nhau nhé ?
” Chị chưa muốn ” Mà tôi cũng chả biết tôi có thực sự muốn không nữa ? Cứ như bây giờ chả phải thích lắm đó sao?
Ngay từ đầu tôi đã nói ” Chị ko fải là mối tình đầu của tôi, càng ko fải là người con gái đầu tiên mà tôi…ngủ cùng! Và tôi ko quan tâm đến chuyện tôi là thằng đàn ông thứ mấy của chị! Chị cũng vậy…”
Nhưng khi nghĩ đến chuyện hôn nhân ,..thì mọi thứ lại trở nên rờn rợn ,..

Một nghịch lý ở đời là ” yêu là cách duy nhất để hiểu một người phụ nữ ,nhưng khi đã yêu rồi thì không nhất thiết phải hiểu rõ cô ta nữa ”
Nhưng liệu người ta có thể ăn đời ở kiếp với và chung thuỷ với một cô gái mà mình chưa hiểu rõ hay không ? Một sự thật thường thấy là ” khi đã hiểu rồi thì lại chả thể yêu được ,hay đơn thuần chỉ là chuyện hết cái để khám phá –> hết thấy hứng thú với nhau nữa ” Hỡi ôi ,tình cảm con người thật phức tạpImage !
Chúng tôi yêu nhau ,tôn trọng cái thế giới riêng của nhau Thường thì cả hai chị em tôi chả bao giờ động chạm đến những cái gì thuộc về quá khứ ,..hay những góc khuất trong tâm hồn của nhau
Đó có phải là điều hay ho chăng ? Đêm dài lắm mộng ,biết đâu ở đây đó trong góc khuất của lòng mình ,.. Tôi và chị có những mâu thuẫn tiềm tàng mà ko có gì có thể trung hoà được ,.Điều gì sẽ xảy ra khi hai chúng tôi nhận ra điều đó khi đã là vợ chồng ?
Yêu đề mà yêu thì chả nói ,..nhưng nghĩ đến chuyện ” hôn nhân ” thì chả thể phủ nhận vai trò của “lý trí ” được Tôi lại nghĩ đến câu các cụ dạy ” Tình yêu là lý tưởng còn hôn nhân lại là thực tế .Lẫn lộn giữa lý tưởng và thực tế thì không thể tránh khỏi sự trừng phạt ” Phải chăng tôi nghĩ đến chuyện này vì tôi sợ mình bị trừng phạt ,hay đơn thuần chỉ là thói quen của một kẻ từng trải biết lo xa ?
Nói đến đây ,chắc các bạn sẽ nghĩ rằng ” Tôi chưa thực sự yêu chị ? ” ,…
Vì những người đang yêu thì một là không nghi ngờ gì ,hai là nghi ngờ đủ thứ Còn tôi ,tôi cứ vẩn vơ với cái bóng của chính mình ,của những luồng tư tưởng vật vờ , sự pha tạp của cảm xúc lẫn tư duy làm tôi cảm thấy mệt mỏi ,..
Bỏ lại sau lưng những “triết lý cùn ” tôi dành thời gian cho công việc và cho chị Tôi chia một ngày không đều ,có 24 tiếng thì tôi dành cho chị 12 tiếng ,cho công việc 6 tiếng và 6 tiếng còn lại của tôi
Chị không chiếm hồn tôi bằng nắng nhạt ,bằng mây nhè nhẹ cũng như gió hiu hiu Chị chiếm hồn tôi bằng những cảm xúc rất riêng mà chả lần nào giống lần nào ?
Một hôm đang ngồi trong công ty ,đang điên đầu với những giấy tờ văn bản chó má Chị tự nhiên ùa đến như một cơn gió
_Em coi kiểu đầu chị mới làm thế nào ?
_Đẹp hun ?
_À ,..uhm ,..cũng được _ Tôi ngước lên ậm ừ
Mặt chị đột nhiên chuyển gam ” gam màu xầm xì và tím ngắt “,..
Chị bặm môi ,lộc cộc bỏ về khiến tôi gọi với theo ” L ơi ,đẹp đẹp ,.. ” ,.. bóng chị ngúng nguẩy ,rồi khuất hẳn ,..Image
Tôi chợt nhớ ,tuần trước đi dạo với chị ,. Tôi có nhỡ mồm khen một con nhỏ ép tóc kiểu Hàn Quốc rất đẹp đi thoáng qua ,Chị đã véo tôi rất đau và trách ” trông chả có gì hay ho ,..”..Và chợt nhớ ra là cái kiểu đầu mới của chị chả khác gì nhỏ đó là bao ,..?
Tôi bây giờ mới hoàn hồn ,bấm số lia lịa gọi điện cho chị,.. Tút tút ,.. Chị đã tắt máy ,.. hixhix Chị giận tôi thiệt rồi ,vớ vẩn chị cấm vận mình cả tuần chứ chẳng chơi Tôi đứng dậy ,quẳng lại sau lưng mọi thứ Tôi lao đến công ty tìm chị ,..
Cửa phòng hé mở ,.. tôi lò thò ngó vào Chị ngồi đó đang ,..hixhix ,tím vẫn là gam màu chủ đạo trên mặt chị .Tay cầm mấy cuộn giấy thơm ,chị vo viên rồi ném vô thùng rác góc phòng ,..cứ làm đi làm lại cái hành động ko đâu đó Tôi chợt thấy ớn lạnh thoáng nghĩ ” bây giờ mình vô ,dám lắm ! túm mình rồi vo viên ném vô thùng rác chứ chả chơi ”
Tôi hùng dũng đẩy cửa bước vào :
_Em xin lỗi chị ,tại em đang bực mình với công việc ,nên nên ,..
Chị không nói gì quay di ,..
_Tặng chị nè _ Tôi từ từ rút ra một bông hồng đỏ thắm
Mặt chị thoáng đổi sắc,tôi lấy làm hoan hỉ lắm ,..nhưng chị vẫn chưa chịu nhận hoa
_Cái này nữa ,.. Tay kia tôi rút ra một cái ” Kẹo mút ”
Chỉ chả nói chả rằng ,nhận hoa rồi cầm kẹo bóc ra mút ngay trước mặt tôi một cách ngon lành ,hixhix Thế là thoát nạn ,tôi thở phào nhẹ nhõm
Tôi ngồi trầm ngâm ngồi ngắm chị “mút kẹo” mà lòng chợt bậy bạ bâng khuơ *_*
Chắc có nhiều bạn đặt ra câu hỏi ,tôi và chị đã abc hay xyz hay chưa ? Rồi thì toàn bộ cậu chuyện này là một sự trí trá ,..? Vì đã bao lần tôi có cơ hội ,..nhưng chưa có chuyện gì xảy ra ? Sao lại có những chuyển nhảm nhí đến vậy Image?
Là thằng đàn ông trong độ tuổi sung mãn nhất ,cái nhu cầu đó nào chả thường trực Thực ra người ta đã quan niệm hết sức sai lầm khi tuyên bố ” Ở cái độ tuổi này cứ 7s lại nghĩ về sex một lần ”
Nhảm nhí ,nhảm nhí hết sức ,.Image.
Chỉ hỏi các bạn tầm tuổi tôi 1 câu thôi :
_ 6 giây còn lại thì nghĩ về cái gì cơ chứ ?
Hixhix thật là khốn nạn cho cái thân tôi ,khi luôn luôn phải đấu tranh với chính mình những lúc gần chị Nhưng lúc mà tôi cảm thấy ngạt thở ,huyết áp 190/210 ,..cơ thể căng cứng hết mức ,..máu dồn linh tinh chả biết đi đâu ? Không biết có nên óc hay ko mà sao nhưng lúc đó tôi thấy mình mụ mị ghê ghớm ,. Chợt nghĩ đến nguyên tắc ” Cột thu lôi ” tôi lại hiểu ra rằng máu chả lên não tẹo nào ,hèn gì mình khó làm chủ bản thân ghê ghớm Image ?
Nếu chiếu theo tuyên bố theo kiểu nhà phật ” Khó khăn lớn nhất của đời người là vượt qua chính mình”
Thì có lẽ tôi đã đắc đạo lâu rồi ,..
“Chị lúc nào cũng đẹp ,cũng thơm ,.. một mùi thơm tự nhiên mà một thằng as tôi chả thể cưỡng lại được ,..Image
Thực ra ,tôi đã nghĩ ra rất nhiều cách để được gần chị ,để có cơ hội được sờ chị ,hay một cái hành động gì thô thiển hơn nữa ,.. Và một phương án được đưa ra ” Dẫn chị đi coi phim kinh dị ” Vấn đề ở chỗ là phải kiếm được một bộ phim thật nặng đô để chị fải run lên vì kinh hãi
Khi đó rạp chiếu phim quốc gia có công bố trình chiếu một tác phẩm kinh dị thuộc vào hàng Canon Tôi chợt mừng thầm ,mua ngay 2 cái vé với ý định đen tối đã lên từ trước Tôi mời chị đi ,chị vui vẻ nhận lời
Hôm đó là một ngày đẹp trời ,chị mặc một chiếc váy đen cực kì gợi cảm Mới chợt thoáng thấy chị ở cửa rạp hát mà tôi xa xẩm mặt mày Toàn thân co dật as dính phải băng sát của phái Nga My
Thấy tôi cứ đứng đơ ra ,nhìn như thằng ngố ăn kẹo dừa ,..Chị tiến lại gần mở to mắt chớp chớp ngó tôi lia lịa :
_Em sao vậy ?
_Trúng gió à ?
Tôi chợt bừng tình lắp bắp ,cười xì xoà :
_dạ ,ko có chi ,..tại .,.. tại chị ,.. chị đẹp quá !
Chị thích chí cười toe :
_thường thôi _ Rồi ngúng nguẩy đi thẳng đến cửa ra vào Rạp
Tôi lập cập theo sau mà lòng hưng phấn hơn bao giờ hết ,.. ^_^ Đúng như kế hoạchImage !
” Bóng tối là đồng minh của kẻ cướp và là mẹ hiền của tình yêu ”
Nhận định đó tôi thuộc nằm lòng từ hồi xem gặp nhau cuối tuần cơ ,..
Rạp vắng tanh ,.Em anh ,.. Mì ăn liền ,..
Trời tôi om ,. Lom khom ,.. Thòm thèm ,..^_^
Tôi chả coi phim ,cứ lặng lẽ quan sát chị ,.. Chị lặng thinh ,..
15 phút đã trôi qua ,..
Mk cái bộ phim củ chuối ,sao mãi chưa có cảnh nào kinh dị vậy ? Hixhix ,..sao lâu vậy hả trời ,..
30 phút trôi qua ,..
Quả là trời ko phụ lòng kẻ có tâm ,rốt cuộc thì con ma đã xuất hiện ,.. Chả phải ma ,một con quỷ hút máu đội lốt người đang dần nguyên hình ,.. đôi nam nữ trong phim đang kinh hãi bỏ chạy ,..Tôi chớt mừng thầm ,..
Đâu đó trong rạp vang lên tiếng hét ,.. tiếng than ,..
Vậy là sắp được roài ,.. giây phút thần tiên sắp đến Image
Khakhakha ,..
Chị vỗ đùi cười khoái chí :
_Em xem ,con ma kia ăn mặc kì quá ,.. trời mùa đông mà lại mặc váy ngắn ,..hài vãi !
Image Image ,.. thời gian lặng lẽ trội ,..
The end ,..
Thế là mất toi đôi vé ,tôi chửi thầm thằng cha đạo diễn không tiếc lời ” Quân chó má ,lũ lừa đảo ,..”
Chả làm ăn gì được ,..hixhix
Từ sau lần đó ,tôi xếp chị thuộc nhóm “máu lạnh ” chả thể hy vọng được chút gì nữ tính ở chị ,..chán as con dán Nhưng tôi lại thấy “yêu chị tôi hơn ” ,..thế mới lạ ?
Nhưng thực ra tôi đã lầm ,..tôi chả hiểu gì về chị hết ,.. đúng là “thức lâu mới biết đêm dài ”
Hôm đó đã khuya ,tui vừa từ dưới quê lên ,.Dự tang ông chú họ (mà thực ra chả biết họ hàng thế nào nữa ,thiên hạ đồn rằng ông ấy là anh rể của bạn bà cô họ thằng hàng xóm ở gần nhà tôi khi xưa ” ) Đi xe cả chục tiếng ,toàn thân mệt mỏi ,về đến bến Kim Mã thi đã 9h30′ ,.. Đã 72 tiếng ko được thấy chị ,tôi nhớ chị ghê ghớm ,.. Tôi bắt xe ôm đến thẳng nhà chị ,..Chị chưa ngủ ,hình như đang coi phim ở dưới nhà thì phải ,..Tôi nhẹ nhàng mở cổng ko để chị biết với hy vọng sẽ làm chị bất ngờ ,.. Tôi rón rén đến gần chị ,định làm chị dật mình ,.. thì ,..hixhix
Chị ngồi đó khóc như một đứa trẻ con ,..,thỉnh thoảng lại đưa khăn giấy lên lau mắt ,.. Ti vi đang chiếu bộ phim :” Trái tim mùa thu ” đang cái cảnh ,cón nhỏ Ungsơ ung xiếc gì đó khóc vì phải xa anh trai nó ,.. Image Tôi chợt tụt hết hứng thú ,..
Tôi húng hắng ,khụ khụ ,..
Chi quay lại nhìn tôi mắt ướt nhoè ,.. :
_Em đấy à ,về lâu chưa ?
_ Sao ko gọi chi ra đón ,.. Chị gượng cười đưa tay vội vã quệt nước mắt
Tôi thấy thương chị ghê ghớm ,.. lòng tôi mềm nhũn ,..chả khác gì que kem mút dở ,. Tôi tiến tới định ôm chị ,.. Image ,..thì
_TA đấy hả ,đến lâu chưa cháu ? sao ko ngồi xuống đứng đó chi ? _Bác già lạch bạch từ cầu thang bước xuống ,.
Tôi giận điên người ,thường thì cái giờ này ,ổng phải ngủ rồi chứ ,..Image Tôi gãi đầu xuỳ xoà ,.:
_dạ dạ ,..cháu mới ở dưới quê lên ,..định qua nhà biếu bác chút quà quê ,..nhưng muộn rồi cháu đoán bác đang ngủ ,..nên không để L gọi !
_à ừ ,bác cũng đi ngủ rồi ,..nhưng tại hôm nay mấy ông ban rủ đi nhậu , uống nhiều bia quá ,.. mà tuồi bác thì cao rồi ,.. nên hay đi đêm lắm ,..ặc ặc (thiệt hết chỗ nói )
Tôi im lặng nhìn chị ,..sao hôm nay chị đẹp thế ,.. mắt chị tròn ,sáng long lanh ,..hôm nay rằm thì phải ?
Tường là bác già đi WC xong thì ngủ ngay ,ai dè :
_À mà cháu đã qua đây thì ngồi làm với bác ván cờ đã ,.. lần trước hai bác cháu mình hoà ,..giờ làm thêm một ván coi như trung kết ,..
Nói rồi ,bác lục đục đi lấy bàn cờ ,mà chả đợi tôi trả lời ” đồng ý hay ko ”
Chị nhìn tôi ngao ngán ,..nhưng mắt vẫn long lanh ,..
_Thôi thì Tuấn chiều cụ một ván ,có gì mai nói chuyện ,..chị buồn ngủ rồi
Nói xong chị bỏ tôi lại ,leo tót lên câu thang ,về phòng ngủ ,..
Đến lúc này thì tôi điên thật sự ,tôi bực bác già đến mức ko điều khiển bản thân Tôi thắng một lúc ” 10 ván ” Bác già mặt tối sầm ,chán không chơi nữa ,..Lẩm bẩm :
_Thôi muộn rồi ,cậu về đi ,..lần sau đến chơi thì đến sớm ,.. Image
Tôi bỏ về mà lòng trống trải hơn bao giờ hết ,..
Trăng hôm nay đẹp quá ,.. tròn và sáng ,. long lanh như mắt người con gái tôi thương vậy ,..
Tôi yêu chị tôi thật mất rồi ?
Theo: nhimlongxanh.com
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)