Tin tức - pháp luật 2013-07-03 00:10:18

chết là đáng.


Ngày 2/7, TAND tỉnh Bình Định đã tuyên phạt Trần Tuấn Tú (23 tuổi, ngụ huyện Phù Mỹ) mức án tử hình về tội Giết người và Cướp tài sản.
Tú bày tỏ sự hối hận nhưng đã quá muộn. Ảnh: D.T
Theo cáo trạng, bà Tính sống một mình và nuôi Tú từ nhỏ. Sau này cha mẹ Tú ra riêng nhưng vì kinh tế khó khăn nên để con cho bà nuôi. Năm 2011, Tú xuất ngũ rồi lên Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) làm gỗ thuê với tiền lương hơn 3 triệu đồng mỗi tháng.
Tuy nhiên, thời gian sau này Tú nghỉ việc và ở nhà lêu lổng với lũ bạn. Ngày 27/1, vừa xong bữa cơm chiều, bà Tính thấy bóng đèn hỏng liền bảo cháu ngoại sửa. Loay hoay mãi không sửa được, Tú tháo luôn đèn vứt ra ngoài sân.
Bực tức vì thái độ của đứa cháu ngoại, bà lão la rầy. Lập tức Tú lôi con dao rựa dưới gầm giường tấn công bà khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ. Trước khi bỏ trốn, Tú lục túi bà ngoại lấy 100.000 đồng và chiếc điện thoại cũ.
Chạy xe vào Quy Nhơn và bị cảnh sát giao thông giữ xe vì không đội mũ bảo hiểm, Tú lên núi Bà Hỏa (phường Ngô Mây) trốn. Lần theo dấu vết, hàng chục trinh sát hình sự đã bao vây ngọn núi. Rạng sáng 29/1, Tú vừa đói vừa khát tìm đường xuống nhà dân xin ăn thì bị bắt.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)