Tin tức - pháp luật 2011-08-28 11:41:44

Cháu bé quyết sống vạch mặt sát nhân máu lạnh(vụ cướp tiệm vàng Ngọc Bích cùng với những tình tiết trong vụ thảm sát)


Cháu Bích đang được tích cực điều trị trong sự bảo vệ nghiêm ngặt và nhiều vòng của lực lượng công an. Cháu Bích hiện nay là người duy nhất có thể cung cấp cho công an diễn biến của sự việc cũng như nhận dạng hung thủ.




[justify]>> Toàn cảnh vụ thảm sát cướp vàng kinh hoàng tại Bắc Giang[/justify]



[justify]Trong thảm án kinh hoàng tại tiệm vàng Ngọc Bích ở Bắc Giang, những con thú máu lạnh chắc không ngờ chúng đã vô tình để một người sống sót. Cháu Trịnh Ngọc Bích được phát hiện khi đang ngồi co ro trong góc nhà với một bàn tay đứt lìa. Ngay lập tức, cháu Bích đã được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Được biết lúc nhập viện, cháu Bích đang ở trong tình trạng hoảng loạn, đau đớn với bàn tay phải bị chém đứt lìa cùng hai vết chém trúng vùng đầu, mặt, tay trái nên được chuyển vào phòng mổ cấp cứu ngay.[/justify]










Cháu Bích hiện đã qua cơn nguy kịch và đang được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt




[justify]Ngay sau khi tiếp nhận cháu Bích, các bác sĩ đã nhanh chóng phẫu thuật cứu cháu bé. Nhiều kíp mổ đã thay phiên nhau thực hiện các phẫu thuật từ 13h ngày 24/8 đến gần 1h sáng ngày 25/8. Do bàn tay bị chém đứt rời khá lâu (khoảng 7- 8 tiếng) mới được phẫu thuật nối liền nên tiến lượng ban đầu không mấy khả quan. Tuy nhiên, sau nhiều giờ, cùng nhiều cố gắng, các bác sĩ đã phẫu thuật thành công khâu nối vi phẫu các động mạch, tĩnh mạch thần kinh và các gân.[/justify]






[justify]Đến thời điểm này, bàn tay của cháu bé đã ấm dần và có khả năng hồi phục tốt. Tuy nhiên, mặc dù đã phẫu thuật các chấn thương vùng đầu nhưng do ảnh hưởng đến não nên các bác sĩ vẫn phải tiếp tục theo dõi thêm. Sau 12h mổ nối bàn tay, phẫu thuật chấn thương sọ não và khâu vá các vết thương khác, đến trưa 25/8, cháu Bích được cho là đã qua cơn nguy kịch.[/justify]






[justify]Sáng qua 26/8, theo một nguồn tin đáng tin cậy nguoiduatin.vn nhận được, cháu Bích đang được tích cực điều trị trong sự bảo vệ nghiêm ngặt và nhiều vòng của lực lượng công an. Cháu Bích hiện nay là người duy nhất có thể cung cấp cho công an diễn biến của sự việc cũng như nhận dạng hung thủ. Cũng theo một nguồn tin không chính thức khác, cháu Bích đã bước đầu tiết lộ hung thủ là nam giới, có hai đến ba người và tuổi đời khá trẻ.

[/justify]



[justify]Những dấu vết tại hiện trường[/justify]






[justify]Để phục vụ cho công tác phá án nhanh chóng, ngoài lực lượng hình sự, điều tra của tỉnh, một đoàn cán bộ điều tra thuộc Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an cũng đã có mặt để góp sức cùng với các chiến sỹ điều tra ở tỉnh Bắc Giang. Hiện tại cơ quan chức năng đã thu được nhiều dấu vết và mẫu máu của hung thủ tại hiện trường.
[/justify]






[justify]Một trong những thông tin chúng tôi có được là đêm trước khi xảy ra vụ án mạng, khu vực dốc Sàn trời mưa rất to. Ở hai bên hiệu vàng Ngọc Bích là những nhà có mái tôn. Chắc chắn các đối tượng thủ ác đã theo dõi, nắm bắt quy luật sinh hoạt của gia đình nạn nhân và tính toán rất kỹ đường đi nước bước trước khi hành động.[/justify]






[justify]Thời điểm xảy ra vụ án mạng vào sáng sớm trùng vào thời điểm mưa lớn. Bọn chúng đã ra tay sát hại cả gia đình anh Trịnh Văn Ngọc giữa tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn hòng át chế và che giấu những tiếng kêu cứu của nạn nhân. Trước khi gây án, các hung thủ đã lọt được vào trong nhà bằng lối cửa từ trên cao. Sau khi xuống tầng 1 nơi đặt 2 quầy vàng, bọn chúng đã cắt cầu dao điện nhằm tránh bị hệ thống camera nhận dạng đồng thời tìm cách sát hại anh Ngọc khi bị phát hiện.[/justify]






[justify]Việc phát hiện thấy xác chị Chín ở tầng ba xung quanh xác chết có rất nhiều những sợi tóc vương vãi đã chứng tỏ nạn nhân và hung thủ có sự giằng co, vật lộn, trước khi chị Chín bị sát hại dã man bằng nhiều vết dao đâm vào bụng và vùng cổ. Một trinh sát cho biết, khi phát hiện xác chị Chín, bàn tay của nạn nhân vẫn giữ chặt cổ họng có lẽ nạn nhân muốn ngăn không cho máu phun ra từ vết cắt này.[/justify]






[justify]Anh Nguyễn Văn Tám, nhân chứng tiếp xúc đầu tiên với cháu Bích, người sống sót còn lại trong vụ thảm sát nhớ lại: "Khi tôi đưa cháu Bích ra ngoài cửa nhà kêu cứu mọi người, cháu Bích đã nói với giọng rất yếu ớt, hung thủ có khoảng 2- 3 người là nam thanh niên. Bọn chúng sau khi giết vợ chồng anh Ngọc đã vào phòng của cháu để giết hai cháu nhỏ nhằm bịt đầu mối.[/justify]






[justify]Chúng đã mở cửa phòng rồi dùng giẻ nhét vào miệng của cháu Thảo. Thấy cháu Thảo động đậy, phản ứng nên chúng đã cầm dao chém chết cháu Thảo. Lúc bấy giờ cháu Bích hoảng sợ đã chạy khắp phòng rồi trốn ở gầm giường sau khi bị bọn ác thủ chém đứt cánh tay".[/justify]






[justify]Theo phán đoán của anh Tám, cháu Bích thoát được cái chết là do lúc bấy giờ hệ thống cầu dao điện trong nhà đã bị ngắt nên trong nhà rất tối. Khi đó, cháu Bích đã nhanh chóng trốn khỏi ánh mắt của những kẻ thủ ác. Nhận định về vụ thảm sát, anh Tám cho biết khả năng hung thủ phải là người quen biết, thông thuộc những ngóc ngách của căn nhà.[/justify]






[justify]Anh Tám đặt ra giả thiết: "Thứ nhất, sau khi vào được nhà, hung thủ xuống tầng một lấy vàng thì bị anh Ngọc phát hiện, Ngọc chạy từ tầng hai xuống tầng một thì bị đối tượng cảnh giới chém tử vong ngay tại cầu thang. Còn chị Chín chạy ra ban công tầng ba kêu cứu cũng bị kẻ thủ ác đuổi kịp chém chết. Sau đó, để bịt đầu mối, chúng xuống phòng ngủ giết luôn hai đứa bé.[/justify]






[justify]Thứ hai, nếu nói chúng trèo lên tầng ba để vào nhà thì tôi thấy khá vô lý. Bởi lẽ, em tôi là người khá cẩn thận, lại là dân kinh doanh nên không lý do gì khi đi ngủ mà lại không khóa cửa phòng. Mặt khác, hôm ấy trời mưa rất to, gió lớn, nếu cửa phòng không khóa sẽ bị gió thổi dẫn đến va đập mạnh, lẽ nào em tôi lại để cửa phòng như thế để đi ngủ? Chính vì nghi vấn này, theo ý của anh Tám, có thể hung thủ là người quen với gia chủ đã đến ngủ nhờ ở nhà gia chủ trước đó rồi lợi dụng sự chủ quan, lơ là thiếu cảnh giác của vợ chồng anh Ngọc đã ra tay sát hại.[/justify]






[justify]Tuy nhiên phán đoán của anh Tám, theo suy luận của chúng tôi là không có nhiều cơ sở. Bởi lẽ, nếu hung thủ đã ở nhờ nhà anh Ngọc vào hôm xảy ra sự việc thì cháu Bích trong khi cấp cứu vẫn còn đủ tỉnh táo để nói về hung thủ là người trong nhà".[/justify]






[justify]Nhận định về vụ việc xảy ra, nhiều người dân ở phố Sàn, Lục Nam cho rằng hung thủ phải là kẻ có mối thâm thù sâu sắc với gia chủ để rồi khi đột nhập vào tiệm vàng, bọn chúng không chỉ cướp tài sản mà còn giết hại cả những cháu nhỏ. Theo một nguồn tin chưa được kiểm chứng, hung thủ đã quay trở lại hiện trường trọng án nhằm xem tiến độ điều tra của cơ quan công an đến đâu. Tuy nhiên cơ quan công an từ chối bình luận về chi tiết này.[/justify]






[justify]Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra làm rõ. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ án này.[/justify]






[justify]Nguồn : http://nguoiduatin.vn/chau-be-quyet-song-vach-mat-sat-nhan-mau-lanh-a10926.html[/justify]






[justify]P/s:mình thật sự phẩn nộ trước hành động không có nhân tính này của những kẻ thủ ác,phải có 1 hình phạt măng tính răng đe hơn nữa cùng với tính hiệu quả trong quá trình điều tra để có thể phát hiện ra kẻ thủ ác,chỉ có như vậy mới có thể cảnh cáo bọn đã thủ ác ở những vụ việc khác cũng như những kẻ có ý định phạm tội.Theo mình khi mà bắt được các đối tượng này thì tử hình chỉ như 1 hình phạt quá nhẹ so với nỗi đau của những người còn sống cũng như những hành động mà chúng đã gây ra,cần 1 hình phạt nặng hơn như nếu là mình xử có thể mình sẽ nhét dẻ vào mồm rồi ném đá đến chết như ở Iran(ném tái tái rồi bửa sau ném nữa 3burning3 3burning3 3burning3)
[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)