Chuyện shock 2011-04-06 07:59:44

Cha ruột hãm hiếp con gái tật nguyền


[size=2]Cha ruột hãm hiếp con gái tật nguyền[/size]nvgiau89 (04 / 04 / 2011)

[justify]Người dân ở ấp Tân Hòa, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An vẫn bàn tán xôn xao xung quanh vụ việc chị X – người bị khuyết tật bẩm sinh đã nhiều lần bị chính cha đẻ của mình giở trò đồi bại. [/justify]

Ngay sau khi biết rõ vụ việc, bên ngoại gia đình chị X đã làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng…

[justify]Dư luận xôn xao[/justify]




Chị X và ông Thắng.


[justify]Ông Nguyễn Cao Thắng (thường trú số nhà 242/67/13, đường Bà Hom, phường 13, quận 6, TP HCM) đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng, tố cáo về việc cháu ruột ông là chị T.T.K.X (25 tuổi, người bị khuyết tật bẩm sinh) bị hiếp dâm nhiều lần. Người hãm hại chị X chính là cha đẻ của chị tên là T.V.N (ngụ xã Bình Hòa Bắc, ấp Tân Hòa, huyện Đức Huệ, Long An).[/justify]

[justify]Theo đơn tố cáo, bà C.T.H (mẹ của X) cho biết ông N, chồng bà rất gia trưởng, hay đánh vợ. Bị chồng thường xuyên “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”. Cách đây khoảng 2 năm, “tức nước vỡ bờ” nên bà H đã chủ động ly thân với ông N. Hai người vẫn sống chung trong một mái nhà.[/justify]

[justify]Theo ông Thắng, khi biết chuyện chồng mình hãm hại con gái, bà H đã kể lại câu chuyện với ông Nguyễn Cao Trí (chú ruột bà H, ở cách nhà bà khoảng 150m). Trong một lần đi bán sữa đậu nành nhưng bỏ quên điện thoại ở nhà, bà H liền quay về lấy. Bà hốt hoảng khi không thấy con gái ngồi ngoài bàn như mọi hôm.[/justify]

[justify]Vừa gọi con, bà H vừa chạy vào trong buồng. Tại đây bà phát hiện con gái đang trong tình trạng không mảnh vải che thân, còn ông N thì đang kéo quần lên để mặc. Bà H đưa con gái ra ngoài mặc đồ, gặng hỏi thì được con gái kể bị cha ruột hãm hiếp nhiều lần.[/justify]

[justify]Đau khổ, nhục nhã nhưng bà H chọn cách im lặng. Một thời gian sau, bà H mới đem chuyện kể cho ông Trí nghe, ông Trí liền giải thích và hướng dẫn cháu gái làm đơn tố cáo đến công an. Tuy nhiên khi trở về nhà, bà H lại thay đổi ý định. Bà bảo: “Mọi chuyện đã qua rồi, xin chú, thím đừng bới tung ra nữa”.[/justify]

[justify]Ông Thắng cho hay, vụ việc được bà H phát giác vào tháng 12/2010. Tuy vậy gần đây, trong dịp về Long An dự đám tang, nghe bà con bàn tán xôn xao ông mới biết. Khi biết vợ không dám đứng ra tố cáo, ông N đã thách thức ông Thắng đồng thời cho rằng gia đình ông Thắng đã vu khống mình. Tuy vậy, ngày 13/3, con trai ông N là T.Q.S đã xuống nhà bà ngoại “năn nỉ” xin đừng tố cáo cha mình đến cơ quan chức năng.[/justify]

[justify]Nỗi đau không lời[/justify]

[justify]Sau khi vụ việc xảy ra, ngày 11/3 lo sợ cháu mình tiếp tục bị xâm hại nên gia đình bên ngoại đã xuống Long An đón chị X lên TPHCM sinh sống. Ông Thắng rơm rớm nước mắt nói: “Cháu tôi tuy bị khuyết tật nhưng đầu óc nó minh mẫn lắm, nó luôn khóc khi nhắc lại chuyện bị cha nó hãm hại. Tôi cũng không muốn tố cáo chuyện này làm gì cho xấu hổ nhưng vì N đã gây ra chuyện mà còn có thái độ như vậy nên tôi mới viết đơn tố cáo”.[/justify]

[justify]Chúng tôi gặp X tại nhà bà Cao Thị Hạnh (em ruột ông Thắng, ngụ tại phường 13, đường Bà Hom, quận 6) để tìm hiểu câu chuyện.[/justify]

[justify]Là người bị khuyết tật, nói năng khó khăn, X vừa cố gắng nói, vừa dùng tay làm ký hiệu cho chúng tôi hiểu. Vừa kể câu chuyện, X vừa kêu khóc rồi gục vào lòng ông Thắng. Sự việc làm những người chứng kiến xung quanh không khỏi bức xúc.[/justify]

[justify]Trả lời với phóng viên, ông Võ Minh Trọng – Chủ tịch UBND xã Bình Hòa Bắc, tỉnh Long An cho hay, công an xã đã cử người xuống điều tra vụ việc. Bà C.T.H (mẹ X) cũng đã được mời đến trụ sở làm việc. Bà H nói do bức xúc trước hành vi bị chồng thường xuyên đánh đập nên có ý định viết đơn tố cáo như vụ việc trên.[/justify]

[justify]Ông Bùi Văn Cư – Trưởng công an xã Bình Hòa Bắc, tỉnh Long An nói: Chuyện ông N đánh đập vợ là có thật. Tuy nhiên để xác định ông này có hiếp dâm con gái ruột hay không thì cần thời gian theo dõi, điều tra. Khi tiếp nhận được đơn tố cáo của gia đình nạn nhân, chúng tôi đã xuống nhà ông N để làm rõ vụ việc. Chi tiết chị H bỏ quên điện thoại và quay về nhà sau đó phát hiện con gái trần truồng là có thật.[/justify]

[justify]Chị H có khai nhận, sau khi thấy cảnh tượng trên chị liền chất vấn chồng và hai bên cãi cọ nhau. Chiều cùng ngày, chị H chạy sang nhà ông Trí nói: “Chết rồi chú thím ơi, hình như anh N giao cấu với cháu X”.[/justify]

[justify]Ông Cư cũng cho biết thêm, do chưa xác định được vụ án có dấu hiệu hình sự nên Công an xã Bình Hòa Bắc chưa chuyển hồ sơ đến công an huyện thụ lý điều tra.[/justify]

[justify][/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)