[justify]Đối mặt với tai tiếng[/justify]
[justify]Thấy Dương rất bận rộn, tất bật ra Bắc vào Nam, thế hiện nay Dương đang đảm nhiệm những vai trò gì?[/justify]
[justify]Hiện nay Dương đang là người mẫu, và đón chờ những kịch bản phim hay đến với mình. Dương cũng vừa góp vốn với một người bạn để mở một trường đào tạo về làm đẹp và mang vai trò Phó giám đốc ở đây.[/justify]
[justify]Với Dương thì vai trò nào là khó nhất?[/justify]
![]() |
[justify]Thật khó mà so sánh các vai trò này với nhau chị ạ. Mỗi công việc, lĩnh vực lại có những điều thú vị và có những nỗi vất vả riêng mà.[/justify]
[justify]Có người nói rằng Dương được biết đến nhiều hơn nhờ các vụ xì-căng-đan, Dương nghĩ sao về việc này?[/justify]
[justify](Cười lớn) Nói thật nhé, đến giờ này Dương cũng không hiểu là mình đã làm gì để mọi người gọi là xì-căng-đan nữa, mà cũng đã có gì đâu. Mình được biết đến qua cuộc thi, rồi lại được đóng phim nữa… và đã được mọi người yêu quý, dại dột gì mà dính vào xì-căng-đan cơ chứ! (cười)[/justify]
[justify]Hiện nay có những bạn trẻ gây sự chứ ý bằng cách tạo xì-căng-đan, theo quan điểm của Dương, khi danh tiếng có được từ những vụ xì-căng-đan thì liệu có “tuổi thọ” bền lâu được không?[/justify]
[justify]Mình không bàn luận vấn đề này nhưng mỗi người có ý thức và con đường riêng để đạt đến sự nổi tiếng, tuy nhiên đằng sau tiếng vang của xì-căng-đan ấy thì tài năng của họ có đủ để tiếp tục tỏa sáng hay không mới là điều quan trọng.[/justify]
[justify]
![]() |
Cao Thùy Dương và Hoàng Anh trong phim"Chuyện tình đảo ngọc" |
[justify]
Giới người đẹp luôn được xã hội quan tâm, ưu ái, nhưng đây cũng chính là nguồn gốc cho xì-căng-đan phát triển, theo Dương làm thế nào để né tránh vấn đề này?[/justify]
[justify]Quan điểm của Dương là nên sống đúng với bản thân mình. Theo lẽ thường thì chẳng ai muốn xì-căng-đan xảy ra và trong cuộc sống cũng chẳng có ai là hoàn hảo cả, không nên nhìn nhận một cách quá khắt khe; hơn nữa, tại sao không nhìn vào những điểm mạnh của nhau để mà sống? Có như vậy thì cuộc sống mưosi luôn thanh thản được.[/justify]
[justify]Và cách nào để dẹp bỏ những luồng dư luận, xóa mờ dư âm của các vụ xì-căng-đan nếu không may “dính” phải?[/justify]
[justify]Điều đầu tiên có lẽ là phải sống tốt hơn, phấn đầu nhiều hơn để mọi người nhìn nhận được mặt tốt của mình. Một người đã từng vấp ngã không chỉ đứng dậy mà lại còn gặt hái được thành công trên nền tảng đó bằng chính khả năng của mình thì chắc chắn sẽ nhận được nhiều ánh mắt thán phục.[/justify]
[justify]Vượt qua nỗi đau[/justify]
[justify]Dương đã từng 1 lần đổ vỡ trong tình yêu, chắc hẳn để bắt đầu tình yêu mới Dương sẽ rất thận trọng?
[/justify]
[justify]Đúng là có chuyện buồn nhưng hiện tại Dương không muốn nhắc đến nữa. Còn chuyện tình yêu ư, lúc này Dương chưa thể nghĩ đến.[/justify]
[justify]Gia đình, bạn bè Dương có cho rằng những gì xảy ra với Dương sau cuộc thi là xì-căng-đan không? Và Dương có nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ nào để vượt qua vấn đề này không?[/justify]
[justify]Gia đình, bạn bè và người thân là những người hiểu và yêu thương Dương nhất. Họ chính là những người đồng hành cùng Dương vượt qua nỗi đau và vực Dương đứng dậy để tiếp tục bước đi. Dương cảm thấy mình thật hạnh phúc vì đã không phải vượt gian khó một mình.[/justify]
[justify]Cảm giác của Dương khi bị đổ vỡ như thế nào?[/justify]
[justify]Một cảm giác hụt hẫng và buồn vô cùng chị ạ.[/justify]
[justify]Khi đó Dương nhớ tới ai đầu tiên và mong được chia sẻ nỗi đau cùng?[/justify]
[justify]Đầu tiên là gia đình, rồi đến bạn bè, họ luôn là những người cùng Dương chia sẻ tất cả nỗi vui, buồn của mình.[/justify]
[justify]Mọi người thường cho rằng trong chuyện tình của những người đẹp, một khi có sự đổ vỡ, dấu hỏi thường đè nặng lên “người đẹp”, Dương nghĩ gì về điều này?[/justify]
[justify]“Người đẹp” cũng là một phụ nữ bình thường như bao người phụ nữ khác, đều có cảm xúc, cũng có nỗi khổ, trải qua vấp váp, gian khó để tìm cho mình được chỗ đứng, để khẳng định mình và tiếp tục vươn lên. Họ cũng biết trân trọng những gì mình đang có – đặc biệt là tình yêu… Vậy nên khi chuyện tình đổ vỡ lại đặt dấu hỏi cho họ? Chẳng lẽ cứ phải chịu cảnh “hồng nhan bạc phận” như các cụ ngày xưa đã nói vậy sao? Dư luận xã hội cùng nên có cái nhìn khách quan hơn, nhẹ nhàng hơn về chuyện này.[/justify]
[justify]
![]() |
[justify]Sắp tới đây có gì thay đổi với Thùy Dương không? Có kế hoạch cụ thể nào cho tương lai?[/justify]
[justify]Tháng 7 tới, bộ phim “Chuyện tình đảo ngọc” mà Dương đóng vai nữ chính sẽ lên sóng truyền hình, Dương đang vô cùng hồi hộp chờ đợi xem phần diễn của mình được khán giả đón nhận thế nào. Thời gian tới, Dương tập trung dồn sức lực cho việc thành lập công ty với những dự án kinh doanh, chắc hẳn sẽ rất bận rộn lắm đây![/justify]
[justify]Dương đã bước một chân vào lĩnh vực điện ảnh và cũng đã ghi được dấu ấn, có bao giờ Dương nghĩ mình sẽ gắn bó lâu dài với lĩnh vực này?[/justify]
[justify]Ban đầu, Dương cũng chỉ định thử sức mình trong lĩnh vực này thôi nhưng không ngờ càng dấn sâu vào lại càng thấy yêu thích, chính vì thế điện ảnh sẽ là một con đường rất dài cho Dương tiến bước. Dương rất thích được hóa thân vào cuộc sống của nhân vật…[/justify]
[justify]Còn quá trẻ để nói chuyện gia đình, bếp núc nhưng dù sao đã là phụ nữ thì sẽ phải đối mặt với những điều đó, với Dương, nó có ý nghĩa gì không?[/justify]
![]() |
Cao Thùy Dương khoe dáng ngọc |
[justify]Và “người đẹp” sẽ chọn cho mình một đại gia để sánh bước cùng như bao người đẹp khác?[/justify]
[justify]Trong chuyện tình yêu thì không thể nói trước được điều gì cả, Dương cũng không muốn mình phải thất bại trong tình yêu một lần nữa[/justify]
[justify]Xin cảm ơn và chúc Thùy Dương thành công trên con đường của mình![/justify]
[justify](Nguồn ảnh Thế Gới Mốt)[/justify]