[size=1]
[/size]1 cô cave sau 20 năm hành nghề , nên cô rất giàu có , thành tỉ tỉ phú, tuy nhiên do làm việc quá độ thời trẻ nên bây giờ không ai làm cho cô khoái cực độ được nữa.
cô thông báo cho toàn bộ thế giới : nếu ai làm cho cô sướng cô sẽ tăng hết tài sản cho người đó.
rất nhiều người từ châu phi, tới châu mỹ và châu âu, châu á ,châu úc đến nhưng đều bó tay.
khi tất cả đã nản thì có 1 giáo sư đầu hói xin phép được vào:
giáo sư vào rất lâu , tâm 2 tiếng mới bước ra, đầu tóc bơ bước ra. thì cô gái chạy ra và hô toáng lên, tôi sướng quá , tôi sẽ nhường cho ông toàn bộ tài sản.
mọi người ngạc nhiêu hỏi tại sao giáo sư lai làm được việc đó .
giáo sư vỗ vỗ vào cái đầu hói : là giáo sư thì phải có cái đầu 3crisp3