Tình yêu - giới tính 2011-01-21 03:11:04

các bác vào tư vấn giúp em với :(


chuyện là em có quen em gái của thằng bạn học cùng lớp với em,thực ra mới quen qua điện thoại thôi chứ chưa gặp nhau lần nào,qua nhiều lần nhắn tin rồi em cũng nhận lời yêu cô bé ấy,ko biết lúc đó mình nghĩ gì nữa,em ấy còn bắt mình ngày nào cũng nhắn tin nữa,lâu lâu khoảng 3 ngày mà ko nhắn tin là em ấy giận,mình cũng thấy quý cô bé nhưng chưa gặp thì làm sao mà yêu dc,nhưng mà vẫn nhận lời yêu
ngày sinh nhật rồi nôel mình vẫn tặng quà cho em ý,gửi quà cho thằng bạn đưa cho em gái
rồi gần đây em ý nhờ mình làm hộ sim sinh viên để e ý nhắn tin cho dễ,mình cũng nhận lời
gần đây em ý nt cho mình nhiều quá nên hết tiền DT,tối hôm qua em ý nhắn tin cho mình bảo:ox nạp thẻ DT đi tiện thể nạp cho px xin cái thẻ đi
dạo này nhà mạng đang khuyến mài x2 mà

thực ra mình cũng ko hẹp hòi hay tiếc gì đâu,nhưng mình cảm thấy như mình đang bị lợi dụng,chưa phải người yêu chính thức,mới nhắn tin qua DT mà cô ấy đòi hỏi nhiều quá
với lại các cụ ta có câu : đem tiền cho gái có đòi dc ko. 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3
mặc dù nhận lời yêu nhưng mình chỉ coi cô ấy như em gái,các bác bảo em phải xử lý ra sao với hoàn cảnh này đây
thanks mọi người trước nhá 3congratz3 3congratz3 3congratz3
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)