Tin tức - pháp luật 2012-05-30 04:26:32

BỨC MÀN ĐỊNH KIẾN VỀ LỰC LƯỢNG CÔNG AN CẢNH SÁT GIAO THÔNG!




Mong các bạn hãy đọc nó để vén được bức màn mà người ta hay chính bạn đang vẽ lên những vệt màu tối về cuộc sống!
… Tôi chỉ là một cậu học sinh bìnhthường, xuất thân 3 đời nội ngoại không ai làm ở CA hay Quân Đội, có chăng chỉ là
một ông cậu 4 đời bên ngoại là liệt sĩ.
Cuộc sống hiện tại cũng chỉ là một đoàn viên, chưa kết nạp Đảng, định hướng theo ngành xây dựng, có một thằng bạn
thân là sinh viên năm 1 ĐH Phòng Cháy Chữa Cháy

… Hiện tại trong xã hội hiện nay đang tồn tại một định kiến là ghét lực lượng CA, Cảnh sát GT, nếu muốn vén bức màn này
hãy dành ra ít phút để đọc bài viết của tôi.

Đối với tôi, những suy nghĩ về lực lượng này cũng gắn liền với 2 chữ "niềm đau".Họ là những con người đứng gác hay tuần tra trên mọi nẻo đường, bắt phạt, thu tiền và thậm chí còn dùng tới vũ lực với người vi phạm giao thông.Tôi cũng đã từng là một nạn nhân đã bị họ đuổi theo, tạm giữ phương tiện, thu tiền và
lĩnh cho một phát dùi cui. Tức,giận, ghét, tôi không đội mũ bảo hiểm chứ đã làm gì, đụng chạm tới ai đâu kia chứ, nếu có
mệnh hệ gì thì tôi tự nhận chứ chẳng liên quan gì tới họ kia chứ…. Tuy nhiên, niềm đau này đâu khắc sâu bằng giọt nước
mắt cơ chứ, giọt nước mắt xót xa cho đứa em trai con cô ruột duy nhất vì sau khi uống rượu tham gia giao thông mà tử nạn, nỗi đau vì thằng bạn không đội mũ bảo hiểm mà cũng ra đi…:( đó là những phútnghẹn lòng khi nghe những câu chuyện thảm kịch của bao gia đình mất người thân vì tai nạn giao thông và uất ức trước những tên quái xế đang gây ra tai ương cho người đi đường. Những lúc đó tôi muốn gào thét gọi tên họ, tôi cần họ, quý trọng họ. Tôi dám khẳng định rằng:Nếu không có họ, e rằng các bạn đã phải khóc nhiều hơn tôi đấy.

Trên mạng hiện nay cũng có quá nhiều clip CA, CSGT làm trái luật và gây ra bức xúc trong dân. Vậy bạn hãy thử một lần
so sánh với các nước khác xem! Hẳn bạn sẽ rất bất ngờ vì nó còn tràn lan, phổ biến hơn cả VN mà đến nỗi người dân đó
đã nói đó là chuyện quá thường tình. Clip loại này ở VN chưa thấm vào đâu. Tuy nhiên, bạn hãy xem xét nguồn gốc Clip
nha. Tôi sẽ đem ra một ví dụ để các bạn biết được mức độ lan truyền hiện nay."Một ngôi sao được đào tạo từ nhỏ về tất cả các kỹ năng công chúng cũng không thể tránh khỏi những Scaldan, sự việc tai tiếng. Họ bí mật, che giấu công chúng để lén lút làm gì đó, ví dụ như vừa bí mật bước chân vào sảnh của một nhà nghỉ nào đó thì ngay lập tức trên khắp
mặt báo đã loan tin".

Lực lượng CA, CS không phải là sao nhưng họ còn nhận được sự quan tâm của bọn phản động hơn cả sao. Những sai lầm của họ sẽ là mục tiêu bọn chó săn này hướng tới. Chưa kể những clip chế hoặc kinh tởm hơn là bọn chúng đóng giả.Một điều đáng phê phán là các bạn thích xem clip, đọc bài viết soi móc sai lầm lực lượng này hơn là những bài viết nêu gương tấm gương anh dũng của các đồng chí đã ngã xuống cho nhân dân!

Cuối cùng tôi xin gửi lời chúc tới lực lượng đang giữ bình yên cho chúng tôi. Các bạn là CA, các bạn là đầy tớ của dân,
phục vụ cho dân, chúng tôi ra lệnh cho các bạn hãy tôi luyện ý chí, bản năng để bảo vệ đất nước, các bạn phải phục vụ nhân dân tốt hơn nữa, tôi không muốn thấy nước mắt bi thương trên những nẻo đường, 2 lần tôi khóc thế là qua đủ rồi nhé!

Hãy để chúng tôi được tự hào về các bạn. Tôi yêu các bạn! Yêu Việt Nam.

—————————————
Chú thích ảnh : Nhận nhiệm vụ tăng cường chống cát tặc trên sông Thương, thiếu úy Nguyễn Văn Hoan đã bị nhóm đối tượng tấn công quyết liệt và hy sinh.
Thượng sỹ Nguyễn Văn Hoan mất đi để lại người vợ trẻ và cậu con trai đầu mới 6 tháng tuổi. Anh được truy phong thiếu úy. Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang sau đó đã phát động phong trào học tập tấm gương hy sinh dũng cảm vì nhiệm vụ của thiếu uý Nguyễn Văn Hoan.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)