Chuyện lạ 2014-01-10 06:41:10

BS đánh cắp trẻ sơ sinh rồi nói bệnh nhân mang thai tưởng tượng


[justify]Một ông bố đã cáo buộc một bác sĩ đánh cắp em bé từ tử cung của vợ mình sau khi ông ta tiến hành phẫu thuật và nói cô chỉ mang thai tưởng tượng.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Chị Claudia Aparecida Lopes, 30 tuổi, cam đoan là mình đã mang thai và đã được theo dõi thai kỳ đầy đủ cho đến tận ngày sinh, thậm chí cô vẫn còn giữ hai kết quả siêu âm. Lần siêu âm cuối cùng là lúc thai kỳ ở tháng thứ 9 và cho thấy rõ ràng là đứa bé trai. Nhưng do em bé nằm ngược nên được bác sĩ chỉ định mổ.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Chị Lopes đã được mổ tại một bệnh viện ở Alto Paranaiba, phía đông nam Brazil, nhưng khi tỉnh dậy thì được bác sĩ thông báo là không có em bé nào tồn tại trong bụng mẹ và chị đã mang thai tưởng tượng.[/justify]
[justify] [/justify]

[justify] [/justify]
[justify]Chồng của chị Lopes, anh Alexandro Donizete Alves 23 tuổi, đã đi tố cáo cảnh sát. Anh tỏ ra phẫn nộ và muốn biết điều gì đã xảy ra với con trai mình.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]“Vợ tôi đã kiểm tra mang thai bằng chất hóa học và kết quả cho dương tính. Sau đó chúng tôi đã đến bác sĩ để kiểm tra, ông ấy cũng khẳng định vợ tôi mang thai, thậm chí còn nói với chúng tôi là bé trai”, anh Alves bức xúc nói.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Chúng tôi làm mọi thủ tục theo dõi thai kỳ trước khi sinh và thậm chí có cả siêu âm. Rõ ràng hai lần siêu âm bác sĩ nói với vợ chồng tôi là không thể sinh thường vì em bé nằm ngược, nên phải sinh mổ.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Mẹ tôi đã đứng đợi bên ngoài phòng mổ để chờ thông báo, nhưng bác sĩ mổ báo tin vợ tôi mang thai tưởng tượng và không có một đứa bé nào trong bụng. Trong khi đó, trên bụng vợ tôi lại có một vết mổ dài.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Bác sĩ làm phẫu thuật là Jose Tomaz de Oliveira và cũng là người thăm khám cho Lopes hồi cuối tháng 12, thậm chí kê thêm vitamin cho các bà mẹ mang thai.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Nếu chỉ mang thai tưởng tượng sao lại phải theo dõi toàn bộ thai kỳ. Ngay chính tôi cũng nhìn thấy đứa bé trong kết quả siêu âm do chính vị bác sĩ này thực hiện. Tôi cần biết con trai tôi hiện giờ đang ở đâu và điều gì đã xảy ra với thằng bé. Tôi là cha và tôi có quyền được biết.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Phòng ngủ đã được trang trí để chào đón thằng bé, nhưng ông ta nói nó chưa bao giờ tồn tại. Có ai tin được điều phi lý này hay không.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Trong một email gửi cho trang web G, bác sĩ Oliveira nói rằng ông đã gặp chị Lopes hai lần và không đích thân thực hiện việc siêu âm. Hiện bệnh viện đã bàn giao hồ sơ cho cảnh sát và không bình luận thêm về sự việc này.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Claudia Coelho Franchi, trưởng cảnh sát dân sự xác nhận ông đã yêu cầu điều tra trường hợp trên, bao gồm các kiểm tra để xác minh chị Lopes đã mang thai hay không.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Alexandre Rodrigues đến từ Hội đồng y tế bang Minas Gerais (CRM-MG) cũng cho biết một cuộc điều tra nội bộ cũng đã được tiến hành. "Tại thời điểm này tôi không biết ai đúng, ai sai. Tất cả mọi thứ phải được điều tra”.[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)