Sức khoẻ 2013-10-30 08:14:12

Bò khô lầm từ mút xốp tẩm hóa chất tại Hà Nội!!!!!! ko còn cái gì là chúng nó ko làm giả nữa>>>>


[size=6]Sản phẩm mang tên "Sườn bò thơm cay", được quảng cáo là "Sản phẩm mới nhất tại Việt Nam" nhưng dính nghi án làm giả bằng vỏ túi xốp nilon bọc hoa quả.[/size]


[justify]Chị Nguyễn Thị H, 43 tuổi trú tại Biên Hòa, Đồng Nai đã phản ánh về việc chị phát hiện những gói bò khô nghi làm bằng sợi mút nilon đang được bày bán la liệt tại địa bàn chị sinh sống. "Không biết người ta tẩm cái gì vào đó mà tôi chỉ sờ tay vào thôi, rửa mãi cũng không hết mùi. Ngâm nước thấy bốc lên mùi khó chịu", chị H. bức xúc. "Quảng cáo là snack bò khô nhưng thực ra là làm bằng vỏ túi xốp nilon bọc hoa quả. Họ đang bán đầy chợ Tam Hòa và khu vực trường học Tam Hòa, giá 2000 đồng/1 túi".[/justify]
Mặt trước và sau túi snack bò khô giá 2.000 đồng.
[justify]Ngay sau khi con chị mua gói bò khô đầu tiên, thấy lạ, chị H. đã kiểm tra và gọi điện thoại đến địa chỉ ghi trên bao bì. Có người bắt máy, chị nói: "Tại sao các chị lại lấy túi xốp làm giả bò khô, trẻ con ăn ngộ độc thì sao?". Đầu dây bên kia ngắt máy và chị không thể liên hệ lại được. [/justify]
[justify]Sản phẩm mang tên "Sườn bò thơm cay", được quảng cáo là "Sản phẩm mới nhất tại Việt Nam", "Thơm ngon bổ dưỡng". Ở dưới cùng ghi một dòng chữ rất nhỏ "Snack làm từ bột mì". Sản phẩm này lại có hình dáng thuôn nhỏ như sợi bò khô. Ghi hạn sử dụng 6 tháng nhưng không ghi sản xuất từ ngày nào.[/justify]
Lột bỏ lớp vỏ.
[justify]Để cung cấp thêm mẫu vật, sáng ngày 25/10, chị H. đã mua thêm 8 gói snack như vậy tại cửa hàng 84/17T chợ Tam Hòa và trao tận tay phóng viên. Chỉ nhìn bằng mắt thường, sờ bằng tay cũng thấy có dấu hiệu bất thường̉. Mùi cao su trộn lẫn với hóa chất bốc lên nồng nặc từ ngay lớp vỏ bao bì.[/justify]
[justify]"Chiều 24/10 tôi gọi điện thoại cho chị Hằng làm việc tại phường Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai báo cáo về vụ việc. Chị Hằng trả lời tôi là sản phẩm sản xuất ở tận Hà Nội nên phường không làm gì được. Chị Hằng nói: "Chị biết thế thì đừng cho con chị ăn thôi". Nhưng mà ngoài con tôi còn bao nhiêu đứa trẻ khác nữa. Tội nghiệp tụi nhỏ lắm cô ơi. Cũng chẳng có ai đi thu hồi, cứ để họ bỏ mối rồi người ta bán tràn lan như vậy. Bây giờ người bán hàng cũng không muốn vứt đi. Mình đi mua hết để vứt thì bao nhiêu tiền cho đủ", chị kêu lên.[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)