Tin tức - pháp luật 2009-03-07 12:18:09

Bi kịch đau đớn "nữ sinh viên và đại gia


[justify]Cô gái ấy người dân tộc Tày xinh xắn, hát hay từng là học sinh giỏi, vài tháng nữa sẽ tốt nghiệp ra trường. Cô gái ấy vướng vào mối quan hệ tình cảm với một đại gia hơn mình 20 tuổi. Cô gái ấy vướng vào vòng lao lý với một vụ án kinh hoàng: giết người.[/justify]
[justify][justify]Án mạng sau cuộc hẹn vào thứ 6, ngày 13[/justify]

[justify]Sau 5 ngày xảy ra vụ trọng án, Vũ Thị Kim Anh, sinh viên lớp K55E, khoa Hóa, Đại học Sư phạm Hà Nội đã bị bắt ngay trên phố Nguyễn Huy Tưởng.[/justify]

[justify]Ký túc xá Sư phạm Hà Nội ngày hôm sau đã rất xôn xao. Một số sinh viên cho rằng lựa chọn lối sống với nhiều mối quan hệ phức tạp nghĩa là bạn đang mang đến những nguy cơ không an toàn cho chính cuộc sống của mình.[/justify]

[justify]Đỗ Văn Trọng, khoa Quốc tế học, ĐH KHXH&NV HN cho rằng: Mối quan hệ kiểu nữ sinh và đại gia cũng có nhiều, nó tồn tại trên tinh thần lợi dụng lẫn nhau.[/justify]

[justify][/justify]

Kim Anh gặp mẹ trong nghẹn ngào nước mắt


[justify]Ở cổng các ký túc xá, các khu nhà trọ đôi khi người ta vẫn thấy Lexus hay các loại xe đẹp khác đón các cô sinh viên xinh xắn.[/justify]
[justify]Có nhiều sinh viên nữ, dù gia cảnh khó khăn vẫn cố gắng vươn lên học tập, nhưng cũng có những sinh viên không vượt qua những cám dỗ của thị thành và phiêu lưu tình ái. [/justify]

[justify]Thầy cô và bạn bè Kim Anh nói gì?[/justify]

[justify]Tiến sĩ Đặng Xuân Thư, trưởng khoa Hóa, Đại học Sư phạm Hà Nội nói rằng: "Khi công an vào khoa để lấy trích ngang lý lịch của Kim Anh chúng tôi đã đoán rằng có chuyện gì đó liên quan đến pháp luật.[/justify]

[justify]Chúng tôi biết khi sự việc được đưa lên báo chí và cảm thấy rất buồn. Kim Anh ở khoa là sinh viên có học lực trung bình khá. Thời gian về sau điểm số của Kim Anh đều khá dần lên so với trước.[/justify]

[justify]Kim Anh không có những biểu hiện gì đặc biệt hay thất thường đến mức chúng tôi phải thật chú ý và báo về cho gia đình".[/justify]

[justify]Chương trình học ở khoa Hóa theo thầy Thư là rất vất vả. Sinh viên ngoài giờ lên lớp còn phải xuống phòng thí nghiệm. Ở khoa Hóa, 2 tiết lên lớp mới được tính bằng một giờ thực nghiệm nên chương trình học đã choán hết phần lớn thời gian của sinh viên.[/justify]

[justify][/justify]



Kim Anh


[justify]Kim Anh cũng không phải là sinh viên bị dừng học hay nghỉ thi vì đã đáp ứng đủ thời gian của các môn học. [/justify]
[justify]Sau Tết, Kim Anh cùng các bạn đang tham gia thực tập tại Viện Công nghệ Hóa học. Và chỉ còn ít tháng nữa là Kim Anh đã có thể tốt nghiệp.[/justify]

[justify]Những người bạn khoa Hóa ở phòng 117, ký túc xá Đại học Sư phạm nói rằng: thật sốc khi biết sự việc xảy ra, những người bạn khác đi thực tập ở các tỉnh xa khi hay tin cũng nháo nhác gọi điện về.[/justify]

[justify]Vinh nói rằng: Kim Anh là một bạn nữ xinh xắn ở khoa, đã từng tham gia thi hoa khôi của khoa Hóa vào năm ngoái. Kim Anh hát hay và tích cực tham gia các phong trào hoạt động của khoa.[/justify]

[justify]Năm đầu tiên mặc dù Kim Anh có nghỉ học nhiều nhưng đến những năm tiếp theo tình hình đã cải thiện. Gia đình Kim Anh khá giả nhưng Kim Anh sống khá đơn giản và thường xuyên hòa đồng với mọi người.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]
[justify]TS Kiều Thế Hưng, phó hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm Hà Nội:

"Dù rằng không trực tiếp quản lý SV, nhưng là một người lớn tuổi, một người nhiều năm đứng trên bục giảng, một người quản lý, tôi muốn chia sẻ với các bạn trẻ vài điều.
[/justify]

[justify]Tôi thực sự rất sốc trước việc một SV được cơ quan điều tra xác định liên quan tới vụ giết người và sốc hơn nữa khi đó là một SV trường Sư phạm.[/justify]

[justify] Bình tâm nhìn lại thì tôi cho rằng cô SV này đã chịu một sức ép rất lớn, bị dồn đến chân tường. Tình yêu là điều đặc biệt quan trọng với những người trẻ.

Tuy nhiên, đây là một bài học rất đắt cho SV, cho những người trẻ. Cuộc sống có rất nhiều điều tốt đẹp luôn đợi chúng ta tỉnh táo để lựa chọn.
[/justify]

[justify]Tình huống nào cũng có nhiều cách xử lý và trong trường hợp này Kim Anh chưa tìm đến những cách xử lý tốt nhất. Khi mọi chuyện không thể xử lý một mình chúng ta cần tìm đến bạn bè, gia đình, những người lớn tuổi.[/justify]

[justify]Và nếu mọi cách đó không thực hiện được thì có thể nhờ cậy pháp luật. SV bây giờ chịu quá nhiều sức ép và các bạn cần phải biết sống tỉnh táo.[/justify]

[/justify]
[justify][/justify]

Tiến sĩ Nguyễn Kim Quý- Đường dây tư vấn 19001567:[justify]Làm sao thoát khỏi đại gia?[/justify]

[justify]Theo TS đâu là lý do chính khiến đại gia “hấp dẫn” trước các cô gái?[/justify]

[justify]Đó là tâm lý ngưỡng mộ những người đàn ông đã trưởng thành của các nữ sinh. Một bộ phận không nhỏ nữ sinh coi những người đàn ông thành đạt, hiểu biết rộng, có địa vị trong xã hội, giàu có lại có kinh nghiệm trong giao tiếp, biết chiều theo ý của phụ nữ là hình mẫu lý tưởng cho mình.[/justify]

[justify]Nên khi có người đàn ông như vậy đặt vấn đề quan hệ, nữ sinh dễ cảm và có quan hệ qua lại. Yếu tố thứ hai là sự khéo léo của người đàn ông trong quan hệ: cô gái có sự so sánh với bạn bè nam cùng trang lứa theo quy luật đối chiếu-tương phản trong tình cảm.[/justify]

[justify]Những người đàn ông này thường có kinh nghiệm trong trường tình, biết điểm mạnh, điểm yếu và hiểu tâm lý của các cô gái, vì vậy họ dễ chinh phục các cô.[/justify]

[justify]Mối quan hệ này sẽ ảnh hưởng thế nào tới tình cảm về sau này của các nữ sinh, thưa TS?[/justify]

[justify]Quan hệ với các đại gia, nữ sinh mất hơn là được. Cái được rất nhỏ nhoi, không đáng kể, bạn sẽ được chiều, được thoải mái về vật chất.[/justify]

[justify]Nhưng đổi lại bạn sẽ sao nhãng việc học, mất danh dự bản thân, bạn bè nhìn bạn bằng ánh mắt dò xét, xa lánh bạn, bạn phải đối mặt với dư luận xã hôi, với những lời thị phi và quan trọng hơn nữa bạn đang dần đánh mất chính mình.[/justify]

[justify]Có những trường hợp, nhiều nữ sinh còn bị vợ đại gia đánh ghen, hủy hoại nhan sắc, lòng tự trọng bị tổn thương, và cũng có những trường hợp chính đại gia đánh ghen khi nữ sinh có biểu hiện tình cảm với ai đó.[/justify]

[justify]Mối quan hệ bất ổn, và đời sống tình cảm không an toàn, trong tâm trí bạn luôn thường trực một mối lo, sự dằn vặt và lương tâm cắn rứt. Tôi nhấn mạnh một điều, cái được của bạn có thể đếm, tính nhưng cái mất thì vô định.[/justify]

[justify]Thưa TS, cũng đã có nữ sinh lỡ vướng vào muốn thoát ra khỏi mối quan hệ bất ổn này, nhưng họ không biết phải làm thế nào?[/justify]

[justify]Khi yêu, người con gái thường muốn người đó dành hết thời gian tình cảm cho mình, nhưng đại gia còn có công việc, có gia đình.[/justify]

[justify]Vì vậy mối quan hệ này cũng làm cho nhiều nữ sinh nhanh chán và sớm tỉnh ngộ ra đây không phải là tình yêu lâu dài, không thể giữ mãi mối quan hệ.[/justify]

[justify]Có người đi ghen ngược với vợ đại gia, muốn giành giật người tình mà không thành. Có người muốn thoát ra, muốn tìm một tình yêu mới. Nhưng cái khó của các bạn là không biết phải làm thế nào trước sự khống chế của đại gia.[/justify]

[justify]Theo tôi, bạn nên trao đổi thẳng với người đàn ông, nói rằng bạn xin rút lui, chuyện tình cảm từ nay khép lại vì bạn cần xác định bạn mãi mãi là người thứ ba, và người đó không thể bỏ gia đình.[/justify]

[justify]Nếu người đó vẫn không chịu buông tha cho bạn, bạn cũng đặt vấn đề: "Liệu anh có bỏ cả gia đình lấy tôi không? Nếu còn tình cảm với nhau thì tạo điều kiện cho nhau, chia tay trong êm thấm".[/justify]

[justify]Nếu người đàn ông đó vẫn không nghe, bạn có thể nói: "Tôi sẽ trao đổi trực tiếp với vợ anh"… Nói chung bạn nên cứng, và kiên quyết nói KHÔNG khi người ta cứ bám đuổi, lôi kéo.[/justify]

[justify]Bản thân bạn phải chấm dứt rung động với người đó, nên chấp nhận thực tế mối quan hệ sẽ không đưa bạn đi đến đâu, thậm chí có thể đưa bạn tới ngõ cụt, tốt nhất nên dừng lại, tránh xa.[/justify]

[justify]Xin cảm ơn TS.[/justify]

[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)