Tin tức - pháp luật 2010-11-10 03:54:11

Bị hành hạ dã man, 4 bé trai trèo tường bỏ trốn


[justify]Nhìn mấy đứa trẻ ta nói thương còn không kịp huống chi là hành hạ. Vậy mà cũng có khối người nhẫn tâm đánh đập, hành hạ và bỏ đói chúng đấy. Thậm chí có người hành hạ dã man đến nỗi những đứa trẻ phải leo tường bỏ trốn nữa.

[/justify]




[justify]4 đứa trẻ bị hành hạ dã man leo tường bỏ trốn được xác định là Lê Gia Huy (SN 2005), Diệp Tuấn Khoa (SN 2004), Nguyễn Văn Bé Hai (SN 1997) và Diệp Hiếu Trung (SN 2006, em ruột của Diệp Tuấn Khoa). Chúng được người dân phát hiện đưa đến cơ quan chức năng khi lang thang trên đường với thương tích đầy người.[/justify]





[justify]Sau khi được hỏi, chúng mới sợ sệt trả lời là do cô giáo tên Lan ở nhà mở tỉnh Đồng Nai (công trình thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Đồng Nai) đánh đập. Ngày nào những đứa bé này cũng bị bóp cổ, đập đầu vào tường, dùng tay tát vào mặt, lấy cây đánh vào đầu… mặc dù chúng chẳng làm sai chuyện gì. Chúng còn bị bắt làm việc rất nặng nhọc và nhịn đói cho tới chiều mới được ăn cơm. Những lúc cô Lan giận là bọn trẻ lại bị đánh “tơi bời” cho cô hả cơn giận.[/justify]

[justify]Ngoài ra còn có một người đàn ông tên Thanh cũng đã hành hạ những đứa bé này một cách nhẫn tâm: bắt chúng vào trong phòng rồi dùng cây, dùng dây xích đánh vào mình, vào tay… Chính vì chịu không nổi cảnh đánh đập như thế mà những đứa trẻ đã liều mình leo tường bỏ trốn.

[/justify]




[justify]Điều đáng nói hơn nữa là sau khi những đứa trẻ này được đưa đến Trung tâm Hỗ trợ Xã hội TP.HCM thuộc Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội TP.HCM thì cán bộ đưa 2 bé Huy và Khoa vào bệnh viện Nhi Đồng chữa trị vì thương tích nặng. Tại đây, bà Hiền, trưởng ban Liên hiệp Thanh niên Đồng Nai, đã âm thầm đến làm thủ tục đón các bé về nhưng bị phát hiện. Sau đó, bà Hiền cầm giấy giới thiệu đến trung tâm để được đón 4 bé nhưng không được bàn giao.

[/justify]


Trung tâm không chấp nhận giao 4 đứa trẻ cho bà Hiền


[justify]Có lẽ bà Hiền muốn đón những đứa trẻ này về để "ém nhẹm" sự việc. Bà ta sợ các phóng viên vào cuộc thì mọi chuyện sẽ được phơi bày ra. Mà nghĩ sao nhà mở trực thuộc Hội Thanh niên như thế kia mà nhẫn tâm để cho những đứa trẻ bị hành hạ đánh đập vậy trời?[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)