Truyện tranh 2008-11-25 10:30:35

Bi hài chuyện cho thuê đồ cosplay =))


Nếu muốn gặp những con người vui tính nhất thế giới, hãy mở dịch vụ cho thuê đồ cos. Nếu muốn luyện tập tim mạch để “sẵn sàng cho một cảm giác cực mạnh”, hãy cho thuê đồ cos.

[justify]Đã qua rồi cái thời “Cosplay là gì?”. Thời đại bây giờ, muốn nổi bật thì hãy cosplay . Và thế là “người người cosplay, nhà nhà cosplay”. Chính xác hơn, “trường trường cosplay, lớp lớp cosplay.[/justify]
[justify]Sắp tới phiên lớp ta trực tuần ư? "Làm phát" cosplay.[/justify]
[justify]Không biết làm gì cho hội diễn văn nghệ ư? "Làm phát" cosplay.[/justify]
[justify]Cao điểm nhất là đợt Halloween, hóa trang thành gì cho “nổi” đây? Thôi lại "làm phát" cosplay.[/justify]

Cứ thế này thì lại chả nổi quá ấy chứ!
(Hình minh họa)


[justify]
Ừ thì “cũ người mới ta”, cứ tìm đồ cos về diện, thế là xong, nhanh, độc, đẹp . Có cầu ắt có cung, thời buổi kinh tế thị trường, cái gì cũng ra tiền, thế là dịch vụ “Cho thuê đồ cos” nhanh chóng ra đời. [/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Không cần phải là một chủ shop sở hữu vài chục bộ đồ. Chỉ cần có trong tay một vài, thậm chí chỉ cần một bộ đồ cos, chủ shop cũng có thể được những vị khách quý săn đón nhiệt tình. “Trăm người bán, vạn người mua” – câu nói ấy giờ đây mới chính xác làm sao ! Mà lý do gì lại không nhỉ, vừa đỡ lãng phí bộ đồ chỉ mới được dùng một vài lần, lại vừa có thêm kinh phí may đồ mới .[/justify]
[justify] [/justify]

Những bộ đồ này để không thì lãng phí quá!
(Hình minh họa)

[justify]
Chủ sở hữu gật đầu cái rụp, không biết rằng đã tự biến mình thành nhân vật chính của một vở bi hài…[/justify]
[justify]Khách hàng là Thượng đế![/justify]
[justify]Mà Thượng đế thì rõ ràng phải từ trên trời rơi xuống! Cũng có một số khách hàng đã có khung hiểu biết nhất định về cosplay và những shop cho thuê đồ cos. Họ check catalogue online để lựa đồ, rồi đến nhà, lấy đồ, đặt tiền, thế là xong.[/justify]
[justify]Nhưng nếu dễ chịu thế thì đã không còn gì để nói. Một số người lại có những tưởng tượng đến mức kì diệu về các shop cosplay: đã là shop thì cái gì cũng phải có (?) Chúng ta hãy cùng theo dõi một đoạn đối thoại sau để biết thêm chi tiết.[/justify]
[justify]Khách: Tớ muốn thuê cosplay! (“thuê cosplay”???)
Chủ shop (đã giải mã được ngôn ngữ khách hàng): Ừ, ấy muốn thuê đồ gì?
Khách: Ấy có đồ Thủy thủ mặt trăng không?
Chủ shop: Không có ấy ạ.
Khách: Sao shop cosplay mà lại không có!?[/justify]
[justify](Chủ shop lẩm bẩm : ra Nhà hát Tuổi Trẻ mà thuê!) [/justify]

Có lẽ Nhà hát Tuổi trẻ cũng không có những bộ đồ này đâu!



[justify]Tiếp khách hàng online đã kì diệu, tiếp khách offline còn kì diệu hơn. Thử tưởng tượng một buổi trưa yên bình, chuông cửa nhà bạn vang lên những hồi thánh thót. Sau màn đon đả chào mời, bạn phải cắn răng lôi hết bộ này đến bộ khác ra cho các Thượng đế thử . [/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Thượng đế mãi vẫn chưa vừa lòng mà nhà bạn thì đã càng ngày càng giống động đất. Kết cục, Thượng đế phán một câu : “Đồ gì mà quái dị thế hả ấy? Có đồ bình thường không? Tớ muốn thuê váy xếp li…”. Lúc này chủ shop mới té ngửa vị Thượng đế kia đã nhầm nhà mình với một cửa hàng cho thuê trang phục biểu diễn 15k/bộ. Thượng đế ngúng nguẩy ra về, để lại chủ shop ngậm ngùi dọn dẹp bãi chiến trường mà Thượng đế vừa bày ra .[/justify]
[justify] [/justify]

Đồ gì mà quái dị thế?
(Hình minh họa)

[justify]
Bi thật đấy, nhưng cũng không thiếu hài. Ví dụ như chuyện một công dân Ba Vì gọi điện lên hỏi shop có mở cơ sở 2 cơ sở 3 ở dưới đấy không tớ muốn thuê đồ . Chủ shop mơ màng nghĩ đến ngày shop mình bành trướng được như vậy . [/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Ngày khác, một bạn trai kháu khỉnh đến thuê hộ bạn gái bộ Tender Shall. Vâng, nhắc đến đây là nhắc ngay đến cái áo ngực xám nhạy cảm thôi rồi ! Thế mà cô bạn gái kia nỡ lòng nào chỉ đạo qua điện thoại: “Anh thử áp vào ngực anh xem có vừa không?”. Tới đoạn này thì có lẽ đành xin mời độc giả tự tưởng tượng tiếp .[/justify]
[justify] [/justify]

Sao lại bắt Sha thử… áo ngực của Shall?
(Hình minh họa)

[justify]
Và gần đây nhất, một nhà thiết kế (NTK) không giành được giải gì trong cuộc thi của AE vừa qua đã quyết định đem cho thuê một trong số những mẫu thiết kế của mình. Khách hàng của NTK tham gia một cuộc thi hóa trang nhân dịp Halloween. [/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Mới ngày hôm trước, cô bé mang đồ về đến nhà thì hốt hoảng gọi điện: “Chị ơi chị bộ của chị là cốt-pờ-lây nhân vật nào đấy ạ?” làm NTK vò đầu bứt tai không biết trả lời làm sao, thì hôm sau em gái dễ thương đã hớn hở nhắn tin: “Chị ơi em được giải nhì rồi ạ!”. Vẻ mặt của NTK lúc này quả thực còn hơn cả kì diệu.[/justify]
[justify] [/justify]

Đố biết cốt-pờ-lây nhân vật nào?
(Hình minh họa)

[justify]
Cho thuê đồ cos - Trò chơi cân não[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Nhiều người đã biết đến câu chuyện “thương tâm” về một coser đem bộ đồ cos kỉ niệm lần cos đầu đời của mình cho người quen mượn để đi… đóng phim "Cảnh sát hình sự" (mở ngoặc thêm là phim “Chạy án”). [/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Cảm ơn lên cảm ơn xuống, rồi cô bạn đi Hải Dương Hải Phòng cả tháng trời (chắc để đi “chạy án” ). Cuối cùng, sau nhiều lần "phục kích" tin nhắn và điện thoại, câu trả lời là: “Tôi tưởng bà cho tôi rồi, nên tôi…làm mất rồi!”. Đến bây giờ, khổ chủ vẫn chăm chỉ trông ngóng xem bộ đồ xấu số của mình sẽ xuất hiện ở “Chạy án” phần mấy (!) [/justify]
[justify] [/justify]

"Chạy án" à? Mơ đi! Đã có L đây rồi!
(Hình minh họa)

[justify]
Kinh nghiệm đau xót trên đã khiến những chủ shop cảnh giác cao độ. Đặt cọc nào chứng minh thư, nào thẻ học sinh, thậm chí ATM, bằng lái… Nhưng khách hàng thì vẫn vô tư "om" đồ như thường, và cũng vô tư thanh toán tiền thuê của một ngày như thường! “Ôi các chị ý dễ tính ấy mà”, một khách hàng phẩy tay phát biểu .[/justify]
[justify]Có điều, om đồ mà trả tiền/đồ vẫn còn là lương tâm. Có những khách hàng nhằm ngày chủ shop không có ở nhà, lặng lẽ đến trả đồ, lặng lẽ biến mất như không hề liên quan đến 300k tiền thuê đồ chưa trả . Chủ shop trở về, và bắt đầu trò chơi tự kỉ với cái thẻ học sinh khách hàng đã đặt cọc mà không cần lấy lại.[/justify]
[justify]Không trả tiền thuê song vẫn trả đồ thì chủ shop ấy còn may mắn chán. Đã có chủ shop phải nói lời vĩnh biệt với những bộ đồ của mình. Khách hàng có đền bù thiệt hại, nhưng có những thứ không phải cứ có tiền là mua lại được . [/justify]

Kỉ niệm nằm trong những bộ đồ này không thể mua được bằng tiền…
(Hình minh họa)

[justify]
Hà Nội những ngày này đang vật lộn với trận mưa lịch sử. Và có một chủ shop đang nín thở cầu nguyện trời ngừng mưa . Trời mưa khiến lễ hội hoá trang của khách hàng cô bị hoãn, kéo theo cái hạn trả đồ bị kéo dài ra. Điện thoại của khách thuê thì dường như đã bị sóng đánh trôi mất nên lúc nào cũng chỉ thấy cái giọng ngọt ngào “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. [/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Cầu cho tính mạng của những bộ đồ an lành, bởi show diễn của chính bản thân chủ shop cũng đang tới gần. Mong cho cô không phải chơi trò tự kỉ với tiền đền bù mất đồ của những Thượng đế từ trên trời rơi xuống ấy .[/justify]
[justify]Kết[/justify]
[justify]Có hai điều mà giới cho thuê đồ cos đã đúc kết được bằng chính “mồ hôi xương máu” của mình, như sau:[/justify]
[justify]Nếu muốn gặp những con người vui tính nhất thế giới, hãy mở dịch vụ cho thuê đồ cos.[/justify]
[justify]Nếu muốn luyện tập tim mạch để “sẵn sàng cho một cảm giác cực mạnh”, hãy cho thuê đồ cos.[/justify]
[justify]Như người viết đã cảnh báo từ đầu, cho thuê đồ cos là một vở bi hài lẫn lộn. Quả thực là đã có một vở bi kịch của một shop cosplay được chuyển thể thành hài kịch: Cho thuê đồ cos, cho thuê cả nội dung show. Kết cục, những “coser một ngày” đã biến vở nhạc kịch bi tráng nổi tiếng ngày nào tại một festival cosplay thành vở diễn “chả ai hiểu gì” tại một trường trung học . [/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Không dễ dàng khi muốn kiếm thêm vài trăm nghìn đúng không nào ? Không chỉ là mất mát về vật chất khi hỏng đồ, mất đồ, nhiều khi, đó còn là một tổn thất nào đó về mặt tinh thần, khi những bộ đồ cosplay- kỉ niệm vô giá, minh chứng về mồ hôi và nước mắt của bạn một thời - được sử dụng bởi không đúng người, không đúng việc, và không đúng giá trị . [/justify]
[justify] [/justify]

Hãy trân trọng giá trị của những bộ đồ cosplay hơn nữa nhé!
(Hình minh họa)

Theo Ichinews
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)