Bóng đá 2008-10-01 17:41:39

Bí ẩn đời tư ngôi sao bóng đá Zidane sắp được tiết lộ


Hình bìa quyển sách “Zidane, một cuộc đời bí mật” (Flammarion)


[justify]Zinedine Zidane đã thực sự nghĩ gì về hành động húc đầu vào ngực cầu thủ Ý Marco Materazzi tại Cúp Bóng đá Thế giới 2006 ? Tại sao đời tư của danh thủ bóng đá nổi tiếng này lại được biết đến rất ít ? Đấy là một số câu hỏi mà rất nhiều người từng đặt ra nhưng vẫn chưa có câu trả lời. Thiếu sót này sẽ được bổ khuyết vào tuần tới với một quyển tiểu sử sẽ ra mắt độc giả ngày 24/09/2008.[/justify]


[justify]Trong khi chờ đợi, tuần báo Pháp L’Express đã được tác giả Besma Lahouri cho phép đăng một số trích đoạn, bước đầu vén lên bức màn bí mật còn bao trùm đời tư của danh thủ bóng đá Zidane.[/justify]
[justify]
[/justify]
Quyển sách súyt bị thủ tiêu ?
[justify]Mở đầu bài viết, L’Express đã khẳng định ngay rằng đây là một quyển tiểu sử không được Zinedine Zidane chấp thuận. Thậm chí nhà cựu vô địch bóng đá còn lo ngại cho tiếng tăm của mình một khi tác phẩm được công bố. Không những thế, tạp chí Pháp còn nêu bật các vụ trộm viếng nhà hai người có liên quan đến quyển sách. Trong số các vật dụng bị kẻ trộm lấy đi, có hai chiếc máy tính mà điã cứng chứa đựng bản thảo tập tiểu sử sắp được phát hành.[/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]Hai vụ trộm này xẩy ra vào cuối tháng ba, đầu tháng tư vừa qua, cách nhau chỉ năm ngày. Theo L’Express, cuộc điều tra cho đến giờ chưa mang lại kết quả cụ thể nào, Câu hỏi đặt ra là hai vụ trộm nói trên phải chăng là nhằm khám phá nội dung quyển tiểu sử về Zidane sắp được công bố, hay là chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên ?[/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]Dẫu sao thì đối với L’Express, tập sách này hoàn toàn không có nội dung bôi nhọ Zidane, cũng như không tiết lộ bất kỳ một vụ tai tiếng nào liên quan đến danh thủ bóng đá. Quyển tiểu sử chỉ là kết qủa một cuộc điều tra đày đủ nhất về ngôi sao Zidane, về cách nhân vật này tiếp cận với mọi người, về phương thức Zidane điều hành công việc kinh doanh của mình, về cuộc sống thường nhật của anh vân vân.[/justify]
[justify]
[/justify]
Đừng bao giờ nói là tôi có lý khi húc đầu vào Materazzi !
[justify]Tuy vậy, nhờ quyển sách độc giả đã có thể biết được là Zidane thực thụ nghĩ gì về điều có thể gọi là tỳ vết đánh dấu ngày anh chính thức từ giã sân cỏ: đó là cú húc đầu vào ngực cầu thủ Ý đã khiêu khích anh trong trận chung kết Cúp Bóng Đá Thế Giới ngày mồng 9 tháng 7 năm 2006.
[/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]Zidane đã nghĩ gì về hành động nông nổi này? Cho tới nay, mọi người chỉ mới biết những tuyên bố công khai của anh, chẳng hạn như lời xin lỗi vì đã nêu gương xấu cho ”trẻ em trên toàn thế giới” khi có hành động thô bạo. Về bản thân cử chỉ húc đầu, anh chưa hề có một lời công khai hồi tiếc. Trên đài truyền hình Canal+, một tuần sau trận chung kết, Zidane đã từng xác định: ”Tôi không thể nào hối tiếc về hành động đó. Thủ phạm chính là kẻ đã kích động cử chỉ này“.[/justify]
[justify]Thế nhưng, theo quyền sách, nhân chuyến về thăm quê cha Algerie vào tháng 12/2006, một người anh em họ của Zidane đã nhắc đến sự cố nói trên, khi cho rằng Zidane đã có lý khi phản ứng dữ dội trước hành động khiêu khích của Materazzi. Thế nhưng không ngờ là Zidane đã bực bội nói ngay : ”Đừng bao giờ nói là tôi có lý khi húc đầu vào Materazzi. Đấy là một hành động không hay, và tôi rất tiếc là đã xử sự như vậy”.[/justify]
[justify]
[/justify]
[justify][/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]Theo tác giả tập tiểu sử, chưa bao giờ Zidane có lời lẽ hối tiếc rõ ràng về hành động của minh, và lời thú nhận đó phản ánh tâm trạng dằn vặt dữ dội mà Zidane đã phải trải qua.
[/justify]
[justify]
[/justify]
Cấm các người thân nói về mình!
[justify]Theo tác giả quyền tiều sử, sở dĩ cho đến nay, đờI tư Zidane ít được biết đến, đó là vì ngôi sao bóng đá đã cẩn thận yêu cầu tất cả những ai thân cận với anh không được bép xép. Ai lỡ dại sẽ lập tức bị nhà vô địch cũng như giới thân cận của Zidane tẩy chay.[/justify]
[justify]Một trong những thí dụ điển hình là Henri Emile, người phụ trách hậu cần của đội tuyển quốc gia Pháp cho đến năm 2004, đã từng kề cận Zidane rất lâu. Thế nhưng khi tiếp cận ông để tìm thông tin, tác giả quyền tiểu sử đã được trả lời ngay là ông không được quyền nói vì Zidane đã nghiêm cấm rõ ràng.[/justify]
[justify]Một cầu thủ trong đội tuyển Pháp là Vikash Dhorasso, nổi tiếng là bạo ăn bạo nói, lại không ưa gì Zidanne, cũng từ chối trả lời. Tất cả các đồng đội khác của Zidane đều tránh né không nói về anh.[/justify]
[justify]Luật cấm nói cũng được áp dụng đối với nhưng người thân cận nhất của Zidane. Tác giả quyển tiểu sử ghi nhận: tất cả những ai phạm lỗi, dám kể lể với người khác về nhà cựu vô địch đều bị trừng phạt nhẹ thì không được nói chuyện với Zidane trong hàng tháng trời, nặng thì bị loại hẳn ra khỏi giới thân thuộc của anh.[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)