Người mẫu - hoa hậu 2009-07-03 10:01:46

Bí ẩn công việc của các siêu mẫu Việt chưa từng lên sàn diễn :>


[justify]Nếu không lên sàn diễn, lộng lẫy trong những bộ trang phục mới thì họ sẽ dùng những đôi chân dài của mình làm gì?[/justify]



[justify]Từ lâu tôi rất thông cảm với những cô gái theo nghề người mẫu, họ phải tận dụng mọi cơ hội để lên báo, lên ti vi, mới mong kiêu hãnh bước trên sàn catwalk. Thế nhưng, tôi đã nhầm khi gặp người đẹp chân dài M ở sân gôn SB. Tôi thành thật là rất hay theo dõi sàn diễn thời trang và chưa từng hân hạnh chiêm ngưỡng cô biểu diễn.[/justify]

[justify]Không chút gì tự ái, M cười nhẹ: “Mỗi show được bao nhiêu tiền đâu anh! Em không cần chen lấn ở đó!”. Tôi tiếp tục thắc mắc: “Vậy em ở công ty người mẫu nào, PL, Venus hay Lala?”. Chẳng ngờ M đáp gọn gàng: “Em là người mẫu của công ty thép…”. Tôi suýt té ngửa trước cái sự thực khó tin, nhưng mịn màng và êm ái như cỏ sân gôn![/justify]

[justify]Vẫn đang choáng váng vì lời bộc bạch lạ lùng của M, thì tôi thấy ông K – Giám đôc công ty thép – xuất hiện và choàng vai M đi sang hướng khác. Anh Thông, một người bạn doanh nhân thành đạt đã cho tôi tham dự “ké” vào cuộc chơi gôn, tỏ ra thấu hiểu thắc mắc của tôi, bèn bảo: “Cứ vô tư đi, ông theo tôi thì sẽ gặp hàng chục chân dài có nhan sắc gấp mấy lần các cô người mẫu danh tiếng nhất hiện nay!”. Quả nhiên, suốt buổi chiều hôm ấy, tôi chứng kiến khá nhiêu người đẹp được giới thiệu là “người mẫu” nhưng chưa từng nhón gót trên sàn catwalk.[/justify]

[justify]
Ảnh: PhunuNet


[/justify]

[justify]Nhờ sự mai mối của Thông, tôi được ngồi uống nước với một người mẫu thường xuyên ra vào sân gôn SB. Người mẫu đối diện trò chuyện với tôi tên P, vừa tròn 20 tuổi.[/justify]

[justify]Tôi dò hỏi về “người mẫu công ty thép”, M, sau khi “à” lên một tiếng, P kể luôn: “Em lạ gì cô ấy, đang cặp kè với ông K. Hễ công ty thép có hoạt động xã hội gì thì cô ấy trở thành người đại diện, tặng quà hoặc thăm viếng. Cô ấy có ô tô riêng đấy, tự lái, tuần nào cũng chở ông K xuống đây! Nghe nói mỗi tháng ông K trả cho cô ấy hơn ngàn đô la Mỹ!”. Tính toán chi li, những người mẫu thành danh, nếu muốn có thu nhập bằng P thì mỗi tháng phải có ít nhất 20 show, mỏi nhừ cả đôi chân dài.[/justify]

[justify]Còn về phần P, cô cũng không ngần ngại giữ chút bí mật gì về cái nghề đặc biệt của mình. P là dân Sài Gòn chính hiệu, tốt nghiệp trung học thấy không có khả năng vào học đại học, cô làm tiếp thị bia. P cười rúc rích: “số em cũng may! Mới làm có mấy tháng thì gặp ông G ở nhà hàng bia Tiệp. Ông G mê em, kêu nghỉ đi, cứ ở nhà, mỗi tuần đi đánh gôn với ổng hai buổi. Lương tháng 10 triệu! Mà anh biết ông G không nhỉ?”.[/justify]

[justify]Tôi trả lời, ông G là tên tuổi tầm cỡ trong giới thương mại Sài Gòn, ai mà không biết. P ra chiều đắc ý với “ông chủ” trứ danh. Tuy nhiên, P cũng phàn nàn nỗi vất vả bản thân như ban đầu phải dầm mưa dầm nắng như thế nào để tập đánh gôn cho vui lòng ông G. Chưa hết, còn phải học ba thủ thuật xoa bóp để nắn vai nắn cổ khi ông G mỏi mệt. Ngoài ra, thỉnh thoảng ông G đi tiếp khách ở đâu đó, thì P phải tháp tùng để rót bia và… cầm điện thoại cho ông G.[/justify]

[justify]Dường như cảm thấy khuôn mặt thẫn thờ của tôi có vẻ chưa hiểu hết nỗi đoạn trường gian nan của dạng người mẫu như cô, nên P kết luận: “Cả tuần cứ nằm dài ở nhà thì buồn lắm anh. Em phải đi tập thể dục hay đi mua sắm chứ. 10 triệu xài cái là bay vèo. Cho nên thỉnh thoảng em than thở da bị nám hay tóc bị cháy để moi của ông G thêm tí tiền!”. Nói xong, P liếc mắt về phía ông G đang khom lưng đi tìm cách đánh một quả vào gôn cho điệu nghệ, và nở một kiểu cười xinh tươi cực kỳ mãn nguyện![/justify]

[justify]Dù câu chuyện của P mạch lạc và tường tận, tôi cũng chưa thể nào hình dung đầy đủ về những người mẫu không cần sàn diễn thời trang. Tôi nỉ non đề nghị Thông cho tôi đến sân gôn LT, một địa chỉ hàng đầu đối với dân chơi gôn. Thông dặn dò: “Ông không được đi tay không rồi dòm ngó láo liên. Tui cho ông mượn một cây gậy đánh gôn của tui, ông cứ phải vác theo cho giống mọi người. Chỗ đó toàn nhân vật có máu mặt, không khéo tui cũng mang tiếng!”. tôi gật gù tuân lệnh! Đúng như Thông nhắc nhở trước, vừa vào cổng sân gôn LT, tôi đã thấy không ít những người thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông với tư cách tấm gương thành đạt trong xã hội. Nào là ông H đầu hói, Giám đốc công ty sự kiện to nhất nước.[/justify]

[justify]Nào là ông T, chủ thương hiệu thực phẩm liên tục chuyển nhượng quyền kinh doanh. Nào là ông C, chủ hệ thống bánh mì… Những người ấy trong mối quan hệ công việc, tôi đã từng tiếp xúc, nên phải chào hỏi xã giao. Vẫn thấp thoáng bóng dáng những cô người mẫu đi lại trên lối cỏ sân gôn đấy! Thế nhưng, người ta là người mẫu của… công ty, mình léng phéng không khéo sẽ bị các ngài giám đốc mắng cho.[/justify]

[justify]Đang lúng túng chưa biết cách nào “tác nghiệp”, tôi tình cờ trông thấy chiếc Mercedes có biển số rất đẹp của nữ diễn viên điện ảnh N. Chắc cô nàng cũng có mặt ở đây. Tôi bấm điện thoại di động, trợ lý của N bắt máy: “chị N đang đánh gôn”. Tôi xưng tên và… chờ đợi. Lát sau, N gọi lại: “Em đang ở LT!”. Tôi vội vàng: “thì anh cũng đang ở đây. Cần em chút!”. N không chỉ là diễn viên điện ảnh mà còn là nữ doanh nhân có 3 công ty địa ốc trong tay. Chẳng khó khăn gì, N kéo hai người mẫu ra chỗ tôi. N giới thiệu tôi khá long trọng nên hai người mẫu tên L và X tỏ ra hơi… nể![/justify]

[justify]Có N ngồi cạnh, cả tôi và hai người mẫu đều trao đổi một cách tự nhiên. Không thể dối lòng là tôi rung động trước sức quyến rũ của L và X. Tuy nhiên, điều khiến tôi bất ngờ nhất là cả hai cô đều đã tốt nghiệp đại học. L có bằng cử nhân Tài chính kế toán. Những gì hai cô tự kể, tôi chỉ biết ghi lại sau đây, vì tôi không có khả năng lý giải hay nhận định![/justify]

[justify]L 23 tuổi. Sau khi rời khỏi trường ĐH KHXH & NV TPHCM, L xin vào làm phiên dịch cho một công ty xuất nhập khẩu. Người đẹp như thế, dễ gì giám đốc cho làm mấy chuyện lặt vặt. Trong buổi đi cùng “sếp” mình, L lọt vào mắt xanh của ông V, một đại gia xăng dầu. Không thèm để ý thái độ của vị giám đốc đang quản lý L, ông V đề nghị: “Em về bên anh, lương tháng 20 triệu. Nếu em cảm thấy công việc nặng nề hơn chỗ cũ thì anh đập đầu vào tường chết ngay lập tức!”. L cân nhắc giữa mức lương 4,5 triệu và mức lương 20 triệu, nên hôm sau xách túi theo ông v.[/justify]

[justify]Công việc của L khá đơn giản, thích thì đến cơ quan, không thích thì ở nhà. Mà có lên cơ quan thì chỉ ngồi đọc báo hoặc vào mạng chat. Ông V chỉ buôn bán xăng dầu với đối tác trong nước, trình độ tiếng Anh của L có siêu việt đến mức nào cũng chỉ giống như món đồ trang sức bị lãng quên. L cũng không biết chức danh mình là gì, thư ký hay trợ lý giám đốc? L chỉ biết rằng, hai ngày cuối tuần mới thực sự là thời gian làm việc của cô. Nếu không theo ông L vào nhà hàng ăn uống với đối tác thì theo ông L đi đánh gôn hoặc đánh quần vợt.[/justify]

[justify]X 24 tuổi. Tốt nghiệp loại xuất sắc Đại học kinh tế. Lương khởi điểm của X ở doanh nghiệp Nhà nước vỏn vẹn 2 triệu đồng. X thẳng thừng hạch toán: “Chỉ đủ mua 4 cái áo ngực!”. Làm được 1 năm, cô nghỉ việc và làm PG (Promotion girl). Mỗi show được 500 ngàn, giờ giấc thoải mái. Mỗi lần đi làm PG cho hãng ô tô, X được ông B – giám đốc một hãng bia “chấm” và tuyển dụng làm thư ký. Mới đi làm hơn tháng, bà vợ ông B nhảy vào công ty đánh ghen náo loạn. Ông B bảo X cứ ở nhà, khi nào cần thì ông gọi, mỗi tháng vẫn hưởng lương 15 triệu, ngày lễ hay ngày Tết cũng có quà như mọi nhân viên khác của công ty ông B.[/justify]

[justify]Sau buổi “đột nhập” LT, diễn viên điện ảnh N nhỏ to thêm cho tôi biết, những người mẫu theo ông chủ đến sân gôn đã là loại hơi bị công khai, có “người mẫu của công ty” chỉ đi cùng giám đốc khi du lịch nước ngoài thôi. Ừ nhỉ, nếu người mẫu trực thuộc “sếp” mà chỉ đánh gôn hoặc lượm banh tennis hoặc rót bia thì dễ làm quá. Có thể ở nơi gió mát trăng thanh nào đó, khi tâm hồn phơi phới theo trăng theo sao, thì các người mẫu ấy còn làm đẹp lòng ông chủ bằng chiêu thức gì đố ai biết được.[/justify]

[justify]Một giám đốc công ty chuyên cung cấp người mẫu hé lộ với tôi rằng: Bây giờ có mốt đại gia đi đâu thì phải có chân dài bên cạnh. Bây giờ gọi là đại gia mà đưa cái danh thiếp in học vị Tiến sĩ thì không oai bằng dắt theo một người mẫu. Ừ nhỉ, cái lý lẽ đơn giản ấy mà sao tôi lại mê muội không hiểu nhỉ? Tôi sực nhớ, có một đại gia có chút máu nghệ sĩ lần nào lên báo cũng khoe đang yêu và úp mở về nhân tình mới. Trên thực tế nhân tình mà đại gia ấy huênh hoang chỉ là người mẫu thuê được, với giá 1 triệu đồng cho mỗi lần khoác tay xuất hiện trước đám đông.[/justify]

[justify]Cô Q, một người mẫu thâm niên trong nghề truyền đạt cho tôi chút ít vốn liếng tri thức đẳng cấp cao, rằng: “chịu khó làm người mẫu của công ty thép hay công ty xi-măng một vài tháng, sẽ có dịp may một bước trở thành quý bà!”. Cái hy vọng ấy có gì hão huyền đâu![/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)