Sao Việt 2010-04-09 08:50:46

Bão sexy trong làng Showbiz: "Những trò tầm thường và lố bịch"


[justify][justify]Cởi quần áo, khoe hàng loạt những bộ ảnh “sexy”, tung hô chuyện riêng tư lên mặt báo để thiên hạ xôn xao bàn tán dù bất cứ theo chiều hướng nào dường như là những chiêu thức chính của các nghệ sỹ trẻ để nổi như cồn từ năm 2009 trở lại đây.[/justify][/justify]
[justify][/justify][/justify]
[justify][justify]Những hình tượng “sexy” và yêu đương nhăng nhít! [/justify][/justify]

[justify][justify]“Khoe thân” dường như là cách làm dễ nhất và đạt hiệu quả cao nhất mà các nữ ca sĩ trẻ thường làm trước khi tung ra một album mới, một vai diễn mới hay xuất bản một cuốn sách mới. Bởi lẽ đây cũng là cách mà con người không cần dùng chất xám để làm việc, không cần bộ óc để suy nghĩ, chỉ cần cởi áo quần và dùng photoshop tô vẽ, chỉnh sửa thì ngay sau đó không những nổi như cồn mà sự nghiệp cũng “phất” với như show diễn lớn, cat-xê cao. [/justify][/justify]

[justify][/justify][/justify]

[justify]
Thủy "top" - tung vòng 1 được coi là "to nhất Việt Nam"


[/justify]


[justify] [/justify]

[justify][justify]Sau “thành công” của Thủy Top - từ một người vô danh, nhờ biết “PR” vòng 1 "to nhất Việt Nam" - bỗng trở lên nổi như cồn - các người đẹp rào rào “đứng lên” xây dựng mình trở thành các "sexy girl". Mở màn cho trào lưu “khoe hàng” là nữ ca sĩ vốn được biết đến với hình tượng “công chúa tuyết” Thủy Tiên. Thế nhưng ngay sau đó, hình ảnh “công chúa” dễ thương, trong trắng được một số cư dân mạng biến hóa thành hàng loạt các bức hình Thủy Tiên không mặc gì, một tay che ngực, có bức để lộ hẳn một bên ngực tràn lan trên mạng.[/justify][/justify]

[justify][justify]Sự việc chưa kịp lắng xuống thì 3 tháng sau, cô bé An An của “Giải cứu thần chết” lại khiến dư luận bàn tán khi bị một teen 9X tên Khoa tung loạt ảnh cô mặc đồ lót màu hồng với các tư thế khêu gợi lên một diễn đàn game. Cũng liền ngay sau đó, Minh Hằng phát triển hình tượng âm nhạc theo xu hướng sexy girl. Sau cuộc thi Vietnam Idol 2008, sự nghiệp của Duyên Anh chưa có gì khởi sắc. Tuy nhiên, cô lập tức đắt show ca nhạc khi có vụ bị tung ảnh hở hang lên mạng.[/justify][/justify]

[justify][justify]Gần đây nhất, xuất hiện hẳn một hình ảnh Lê Kiều Như sặc mùi “sexy” ở mọi phương diện, đặc biệt là sau khi cô xuất hiện trong bộ phim “Chuông reo là bắn” của đạo diễn Trương Dũng với vai… thiếu nữ chết trong trang phục Eva.[/justify][/justify]

[justify]
Lê Kiều Như đang phát triển hình tượng sexy


[/justify]


[justify][justify]Trước khi cuốn “Sợi xích” của Lê Kiều Như xuất bản, cư dân mạng mát mắt khi có hẳn một thư viện ảnh nude Lê Kiều Như với đủ các phong cách khác nhau, “Lê Kiều Như nude thành hồ li tinh”, “Lê Kiều Như nude cùng sợi xích”… Nếu mua “Sợi xích” giá 39.000đ, độc giả sẽ được được tặng kèm một bộ ảnh Lê Kiều Như nude 20 trang. Thế nhưng, oái oăm thay, ngay sau đó, cuốn sách lại bị ngừng xuất bản vì chất lượng quá kém khi viết về đời sống tình dục của hai vợ chồng mới cưới.[/justify][/justify]

[justify][justify]Thảm họa hơn, nếu nghe Lê Kiều Như “hát” “Đừng yêu em”, có lẽ người nghe sẽ cảm thấy kinh khủng muốn ngất vì chất giọng nhạt nhẽo của cô ca sĩ người Cần Thơ này – người được cư dân mạng xếp vào một trong 3 ca sĩ hát dở nhất Việt Nam.[/justify][/justify]

[justify][justify]Không chỉ thấy các ca sĩ, diễn viên lộ “hàng”, lộ ảnh “nóng”, công chúng gần đây còn được dịp bàn tán xôn xao chuyện tình yêu, gia đình trong làng showbiz. Nào đâu chuyện Thuỷ Tiên bỏ Ưng Hoàng Phúc để “cặp” với cầu thủ Công Vinh, nào đâu chuyện Hiệp “gà” cưới vợ hai sau khi ra tù. Rõ ràng, sự nghiệp ca hát và diễn xuất của cô gái có cách trang điểm khác người này đã khởi sắc ngay sau khi công bố rùm beng chuyện yêu đương và chụp ảnh bán nude với Công Vinh. Hiệp “gà” chắc chắn cũng đắt show hơn hơn sau hàng loạt những scandal nghiện hút, vào tù, ra tù, cưới vợ lần hai, rồi vợ thứ hai cũng có nhiều ảnh "nóng" trên mạng…[/justify][/justify]

[justify]
Đám cưới Hiệp "gà" rùm beng suốt cả 1 tuần trên báo chí


[/justify]


[justify][/justify][/justify]

[justify][justify]Có lẽ chưa bao giờ, cơn bão “sexy” trong làng showbiz Việt Nam lại trở nên cuồng dại như thời điểm này. Người ta sử dụng mọi chiêu thức để quảng bá tên tuổi của mình, không ngại ngần khoe những chuyện tình cảm riêng tư mà theo lẽ thường người ta muốn giấu dư luận để xây dựng một hạnh phúc bền lâu thực sự.[/justify][/justify]

[justify][justify]“Những trò tầm thường và lố bịch”[/justify][/justify]

[justify][justify]Tôi cứ nghĩ rằng, khi một ai đó, đặc biệt là những người trong giới nghệ sỹ đã là người của công chúng thì họ phải có trách nhiệm trước công chúng bằng cách giữ một hình ảnh đẹp và có văn hóa. Thế nhưng, hình như giới nghệ sỹ trong làng showbiz Việt Nam lại đi ngược lại với lẽ thường, với họ, dường như làm méo mó hình ảnh của mình trước công chúng mới là đòn bẩy để xây dựng tên tuổi và nổi tiếng như cồn.[/justify][/justify]

[justify][justify]Trước đây, người ta hâm mộ ca sỹ Mỹ Linh, Thanh Lam, Hồng Nhung bởi giọng hát tuyệt vời của họ, thì nay khán giả “kháo” nhau về một Lê Kiều Như, Hoàng Thùy Linh…có thân hình sexy bốc lửa. “Tôi cho rằng đó là những việc làm tầm thường và lố bịch vì người ta chỉ có duy nhất một cách để nổi tiếng đó là thể hiện tài năng bằng chính thực lực của mình” – TS Nguyễn Thị Minh Thái bày tỏ thái độ khi hàng ngày đọc báo, bà liên tục phải chứng kiến những màn quảng cáo hình thể và đời tư của các ngôi sao, nghệ sỹ trẻ Việt Nam.[/justify][/justify]

[justify][/justify][/justify]

[justify]
Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Thái: “Tôi cho rằng đó là những việc làm tầm thường và lố bịch"
[/justify]
[justify]“Nghệ sỹ mà chỉ biết PR cho bản thân mà không biết chăm chút đến khả năng thực sự của mình sẽ bị cám dỗ bởi những thứ ngoài nghệ thuật và hiện nay họ đang bị chết bởi nghệ thuật. Nghệ thuật vì thế cũng sẽ đi đến ngõ cụt” – nhà văn Văn Giá bức xúc cho hay.[/justify]

[justify] [/justify]

[justify][justify]“Những việc làm kiểu như tạo scandal là những chuyện vỉa hè của các nghệ sỹ. Đó chỉ là trào lưu nhất thời mà thôi. Văn học nghệ thuật phải chân chính, phải giúp ích cho cuộc sống chứ những chuyện tầm thường như thế, rồi cũng sẽ bị người ta cho qua ngay.” – PGS.TS Nguyễn Văn Dững, giảng viên Khoa báo chí, HVBCTT bày tỏ thái độ.[/justify][/justify]

[justify][justify]Những chiêu thức ấy, rồi sẽ tan đi như váng nổi, như bọt bong bóng xà phòng. Và… cái còn lại cho nghệ thuật là gì? Là một giọng hát khắc sâu vào đáy lòng khán giả, là một diễn xuất có thể ám ảnh công chúng hay đau xót thay, là những câu chuyện phù phiếm, rẻ tiền mà sau này các nghệ sỹ có tiếp tục “diễn” những “trò” ấy, khán giả cũng lắc đầu không “thèm” nữa?[/justify][/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)