Tin tức - pháp luật 2010-10-30 14:31:07

Bao nhiêu tiền để thuê một ngôi sao?


Bạn muốn Paris Hilton xuất hiện trong sinh nhật của con gái mình hoặc muốn Christina Aguilera hát một vài bài trong tiệc cuối năm của gia đình? Đó không phải là dạng câu hỏi “như thế nào” mà là “hết bao nhiêu”. Bạn có bao nhiêu, miễn có nhiều là có tất cả.


Tiger Woods



[justify]Bạn thường đi đánh golf và một ngày đẹp trời nào đó muốn mấy ông bạn làm ăn của mình phải liếc mắt thầm ghen tị, vậy thì hãy bỏ ra 155.000 USD để mời Tiger Woods về dạy bạn đánh golf trong một tiếng đồng hồ (chưa kể tiền vé máy bay và ăn ở). Theo Forbes, bất chấp việc dính scandal tình ái nhưng Tiger vẫn là một golfer được nể trọng nhất hiện nay và cái giá để xuất hiện ở một sân golf toàn dân amateur như thế chẳng hề rẻ tí nào.[/justify]





Bill Clinton


[justify]Còn nếu muốn cao sang mang tính chính trị một chút thì bạn có thể sắp xếp mời cựu tổng thống Bill Clinton dùng bữa tối. Với 350.000 USD, vị tổng thống thứ 42 của nước Mỹ sẽ nói về y tế toàn cầu, biến đổi khí hậu và nghèo đói. Nhưng phải nhanh chân bởi mỗi năm ông nhận không dưới 100 lời mời như vậy.

Muốn nhẹ nhàng hơn bạn có thể thuê David Blaine 150.000 USD trong một giờ để anh ấy biểu diễn cho bạn và khách khứa những trò ma thuật không tin nổi. Không thích ảo thuật thì bạn có thể nịnh vợ bằng cách mời Paula Deen về nhà tư vấn cách nấu ăn thế nào có lợi cho cả gia đình, giá dạy trọn gói trong một buổi là 240.000 USD

Nhưng tất cả những điều trên có vẻ vẫn chưa lột tả hết một thị trường “thuê mướn ngôi sao” hoạt động rất rôm rả. Theo tờ OK! giới nhà giàu hiện nay có xu hướng bỏ tiền vào làng ca nhạc để đánh bóng thanh danh và cũng để ganh đua nhau xem ai mới là người chịu chi nhất thế giới. Chẳng cần phải chen chân vào chốn đông đúc toàn mùi mồ hôi, bây giờ cứ có tiền là bạn có được nghệ sĩ mình thích. Ngay cả Sir Elton John sau ba lần bảy lượt lắc đầu từ chối cuối cùng cũng phải gật cái rụp trước đề nghị trị giá 3 triệu USD của tỉ phú Nga, Vadim Varshavsky. Sir Elton đã có một buổi trình diễn ở nhà hát Moscow với toàn bộ vé đã được ông tỉ phú bao trọn gói và khách mời cũng chỉ toàn bạn làm ăn, bà con và họ hàng gần xa.[/justify]

[justify][/justify]


Với 500.000$ bạn có thể thuê Rihanna trong 40'


[justify]Giới nhà giàu Nga rất chịu chi cho những ca sĩ nổi tiếng ở Mỹ hay Anh. Hồi đầu năm, một tỉ phú Nga đã trả cho 40 phút xuất hiện của Rihanna tại tiệc mừng đầu năm mới của ông ta với giá khá choáng, 500.000 USD, chưa kể một chiếc máy bay được thuê riêng để chở cô ca sĩ cùng toàn bộ tùy tùng của cô bay qua từ Mỹ. Nhưng thế vẫn chưa bằng tỉ phú ngân hàng người Nga Andrei Melnichenko khi ông mời Christina Aguilera đến hát cho đám cưới của mình được tổ chức tại miền nam nước Pháp với giá… 4 triệu USD. Mà chỉ cần hát 4 bài, vị chi mỗi bài có giá một triệu USD, một hợp đồng mà nhiều ngôi sao nằm mơ cũng không với tới được. Cũng chính vị tỉ phú này hồi năm 2007 đã trả cho Jennifer Lopez 1.2 triệu USD cho 40 phút đến hát tại sinh nhật của mình ở Anh. Ngoài ra, đại gia này chi thêm 800.000 USD để lo máy bay chở vợ chồng Lopez cùng đoàn tùy tùng bay đi bay về cùng việc ăn ở tại khách sạn thượng thặng nhất tại Surrey (Anh). Thời điểm đó, giá của Jen Lopez là một kỉ lục.[/justify]



… và 4 triệu $ để thuê Christina Aguilera


[justify]Cần phải biết một điều rằng, giá cả thay đổi liên tục, những ngôi sao một khi đã lên thì giá cả cũng rất khó xuống. Ngay cả như Christina Aguilera 4 năm trước giá tột đỉnh của cô cũng chỉ là 1 triệu USD cho cả một chương trình dài. Năm 2006, cô cùng Shakira đến hát mừng sinh nhật của tỉ phú người Nga (lại là người Nga, có tờ báo ví von họ là vua-phá-giá), Suleiman Kerimov và sau đó mỗi ca sĩ được trả 580.000 bảng. Nhưng giờ thì giá đó phải nhân cho 4 thì may ra mới nhận được cái gật đầu. Diva tưởng hết thời như Mariah Carey mà mới đây (tất nhiên là khi cô chưa có bầu) cũng nhận được đề nghị hát tại một bữa tiệc của ông trùm viễn thông người Ả rập với giá 1 triệu USD. Con trai của lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi đã trả cho Beyonce Knowles 2 triệu USD cho sự góp mặt của cô (hát 5 bài) tại bữa tiệc của ông được tổ chức ở đảo St. Barts mới đây.

[/justify]


Với 7.5 triệu USD, bạn có thể thuê một lúc 4 danh ca này hát tại nhà mình



[justify]Tờ OK! cho rằng giá cả tăng chóng mặt nhưng các tỉ phú ngân hàng hay bất động sản vẫn bình chân như vại. Có nguồn tin cho rằng một tỉ phú Nga sẵn sàng trả 7.5 triệu USD cho sự góp mặt của Christina Aguilera, Beyonce Knowles, Mariah Carey và Rihanna tại bữa tiệc sắp tới của ông ta, chưa kể việc đi lại và ăn ở được tùy nghi sử dụng. 7.5 triệu bằng tiền một chiếc máy bay nhỏ nhưng chẳng đáng là bao so với túi tiền của các tay nhà giàu mới. Tuy nhiên chưa công ty nào dám đứng ra làm vụ này bởi các ca sĩ kẻ bận hát, người chuẩn bị sinh con… Nhưng nếu để muộn giá cả sẽ lại tiếp tục leo thang. “Không thành vấn đề”, tỉ phú người Nga kia vẫn sẵn sàng chi trả. Có vẻ như người Nga đang muốn thao túng các ngôi sao sáng nhất của làng ca nhạc.[/justify]



[justify]Giá cả tùy tâm

Gọi họ là nhà giàu cũng được, mới nổi hay nổi đã lâu cũng không quan trọng, quan trọng là các gã nhà giàu ấy biết tiêu tiền. Thời mà Lindsay Lohan đang còn nổi như cồn, trong lần chuẩn bị sinh nhật lần thứ 21 của mình cô đã suy nghĩ “Las Vegas hay Dubai?”. Ở Las Vegas cô sẽ nhận được tấm ngân phiếu 250.000 USD, còn sang Dubai mở tiệc cùng các đại gia dầu mỏ cô sẽ nhận nửa triệu USD. Suy nghĩ mãi cuối cùng Lindsay Lohan nhắn với đại gia “Tôi sẽ sang Dubai với giá 1 triệu USD”. Đáp lại, Dubai bảo “Cảm ơn, chúng tôi không tha thiết với vụ này nữa”. Nghe nói sau đó Lohan không bao giờ nhận được hợp đồng nào từ Trung Đông trong khi đó Paris Hilton lại là người được chọn thay thế.

Có khá nhiều ngôi sao làm mình làm mẩy để tăng cát sê nhưng sự thật thì ảnh hưởng của họ trong làng nhạc hoặc làng giải trí đã xuống thê thảm nên không thể có giá cả triệu USD cho sự xuất hiện trong một bữa tiệc gia đình của đại gia. Ashlee Simpson không thể có giá của 5 năm trước (theo nghĩa giá đã xuống), Pamela Anderson hay Kid Rock lại càng không thể bằng thời 2006 khi mà họ rình rang với vụ ly dị um xùm. Có khá nhiều ngôi sao giờ trở thành sao-dạt, dạt từ nơi này sang nơi khác và phần lớn dạt tới Las Vegas với tiêu chí “giá cả tùy tâm”, ai mời họ đến, không mời họ lại tìm một công việc gì đó phù hợp để giữ tiếng và ổn định cuộc sống.

Cũng có những ngôi sao tiếng tăm nhưng nhất quyết giữ danh tiếng “không thể gục đổ bằng tiền”. Kanye West là một ví dụ. Danh tiếng của ca sĩ Grammy này nổi khắp mọi nơi nhưng Kanye đã từ chối rất nhiều lời mời từ Trung Đông cho tới Đông Âu, từ các hòn đảo xinh đẹp tới các dinh thự nổi tiếng nhất Hollywood. Mới đây anh đã hát 3 buổi miễn phí hoàn toàn tại một trường trung học ở Chicago để úy lạo các học sinh đã có thành tích học tập tốt.

Mà điều này ở Kanye West, gần như là chuyện không tưởng của làng ca nhạc Mỹ.[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)