Bóng đá 2010-04-01 12:38:51

Arsenal : Đừng khóc vì ta đâu còn trẻ


[size=2] Arsenal đã có một trận hòa kịch tính trước các nhà đương kim vô địch Barca. Trong cú vượt dốc khá ngoạn mục ấy, tưởng như nước mắt lại một lần nữa rơi trên Emirates. Nhưng điều đó đã không xảy ra…[/size]


Khi Ibrahomovic sút tung nóc lưới Almunia để nâng tỉ số trận đấu lên 2-0, hẳn rất nhiều khán giả trên sân Emirates đã muốn rời khỏi ghế ngồi. Cũng như những fans hâm mộ các pháo thủ muốn tắt phụt chiếc TV, họ không muốn chứng kiến nỗi buồn nặng trĩu trên đôi vai các cầu thủ trẻ. Nhưng nước mắt đã không rơi mà thay vào đó là sự khích lệ lớn lao. Ít nhất, người ta đã thấy những chàng trai của ông Wenger không còn là những đứa trẻ…

Fabregas cùng đồng đội vượt dốc

Không ai phủ nhận Arsenal đã choáng váng bởi màn trình diễn siêu hạng của Barca trong 20 phút đầu tiên của trận đấu. Khó tin nổi vào những con số thống kê khi Barca chiếm tới 70% thời gian kiểm soát bóng. Thông thường, đó là chỉ số dành cho Arsenal khi họ đối đấu với các đối thủ khác. Nhưng Barca là duy nhất, là nhà đương kim vô địch Champions League, là đội bóng số 1 với những ngôi sao hàng đầu thế giới hiện nay. Thành thực mà nói thì đội chủ nhà đã phải khá may mắn khi giữ nguyên mành lưới trong hiệp 1. Thế nên dù ông Wenger có nói về những bàn thua ngớ ngẩn ở đầu hiệp hai thì đó cũng là điều phải đến trước sức ép của độ khách. Trước tình cảnh ấy, rất nhiều người đã nghĩ tới sự sụp đổ của những chàng trai trẻ thành London. Họ mất Arshavin, mất Gallas- những cầu thủ già dặn nhất ngay trong hiệp 1 vì những chấn thương bất ngờ. Fabregas chỉ ra sân bằng quyết tâm lại bị giáng thêm một cú sốc tinh thần khi nhận chiếc thẻ vàng đồng nghĩa với việc không có mặt trong trận lượt về ở Nou Camp. Sự thật là Arsenal đã có những phút giây buông xuôi kể từ sau bàn nâng tỉ số lên 2-0. Họ vô vọng đuổi theo những pha đan lát của đội khách, bối rối trong những lần hiếm hoi có bóng trước khung thành đối phương. Cho đến khi từ ngoài đường biên, ông Wenger tung Theo Walcott vào sân…

Dù phải trả giá đắt

[justify] Giữa không khí đượm buồn ấy, tài năng trẻ người Anh đã thực sự thổi hồn vào tinh thần các đồng đội. Pha chạm bóng đầu tiên là một cú căng ngang không thành sau cú nước rút thần tốc. Không thành nhưng nó cho thấy Arsenal vẫn có khả năng gây khó cho khung thành Valdes bằng cú đánh bất ngờ từ biên phải. Vài phút sau, cũng là một cú nước rút như thế từ số 14 và lần này là một bàn thắng. Emirates bùng dậy trong cơn ngái ngủ, những đôi chân các pháo thủ bỗng trở nên thanh thoát lạ kì. Những ánh mắt đầy khao khát của Fabregas, của Walcott, của Clichy… khiến thế trận bỗng đổi chiều. Và bàn thắng gỡ hòa đã đến như sự tưởng thưởng xứng đáng cho tinh thần các pháo thủ. Trong cái khoảnh khắc đứng trên chấm phạt đền, đôi chân Fabregas đã tê cứng bởi vết đau cũ. Nhưng thủ lĩnh mới tròn 22 tuổi này vẫn quyết định tung hết sức lực thực hiện cú sút ấy để sau đó chấp nhận rời sân. Fabregas đã nói sau trận đấu rằng anh đã sợ chân mình bị gãy nhưng vẫn quyết tâm tột cùng ghi bàn trước lúc ngã xuống mặt sân. Để nước mắt không thể rơi vì nuối tiếc.[/justify]

[justify] Barca vẫn là đội nắm ưu thế lớn trong trận lượt về tại Nou Camp. Nhưng những gì các chàng trai trẻ Arsenal thể hiện đêm qua thật đáng ngợi khen trong bối cảnh vô cùng bất lợi về nhân sự lẫn thế trận. Dù kết quả chung cuộc có thế nào, tất cả những người yêu mến họ đều hài lòng. Họ đã chứng minh mình không còn là những đứa trẻ, không còn đứng buông xuôi chấp nhận nước mắt. Fabregas lớn hơn rất nhiều cái tuổi 22 của mình, Walcott đã ghi điểm xuất sắc trước con mắt của Capello ngồi trên khán đài. Tương lai sáng lạn rộng mở trước mắt họ- như niềm tin mãnh liệt về thành công sẽ tới với Arsenal…[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)