Tâm sự - chia sẻ 2012-06-29 04:22:32

Anh zai nèk...Em yêu anh!


Đến 1 ngày con nhỏ đó nhận ra rằng cuộc sống mà nó đang sống có nhiều điều thật bất ngờ và điên rồ.Đó là khi người ấy thốt lên vs nó đúng 5 từ duy nhất ; “ Làm người yêu anh nhé!”…

3 năm trước

- “ az nek.e sau nay ma e’ thy a p cuoi’ e do’”

-“ thoj dj nkok.djnh am’ a suot’ doi ha?k co dau nka”

-“u’u.e k pjt dau.az ns a ju e ma”

-“tek k0n chj dau vat’ cko aj hu?”

-“e k pjt.az la kua e th0j”

-“ax.ckak a chjt vs nkok mat thuj”

Con nhỏ đó đọc tin nhắn xong ngồi ôm gấu bông và cười 1 mình,gì chứ sở thích của nó chính là nhõng nhẽo với ông anh zai iu quý này.Nhưng người này không phải là anh ruột hay họ hàng thân thích gì của nó đâu,đó là con trai 1 người bạn của mẹ nó.Hai người cũng chỉ mới quen biết nhau chưa lâu nhưng vì cách đây 1 tháng, anh trai ruột của nó bị tai nạn giao thông mà qua đời nên Kiên Huy ( tên ông anh nhận của nhỏ ) đã đưa ra 1 quyết định động trời đó là nhận nhỏ làm em gái mặc dù trước đây 2 đứa mới chỉ quen biết nhau qua lời kể của nhị vị phụ huynh.

À quên,vẫn chưa dẫn trích chéo về lí lịch của nhỏ.Nhỏ đó tên Nguyễn Thị Trang Anh năm nay 16 tuổi,vừa trở thành con gái duy nhất của một gia đình khá giả sống tại miền quê phía Bắc Việt Nam.Nhỏ từ lúc sinh ra đã được trời phú cho cái nhan sắc đẹp hơn người chút xíu,cao 1m60 nặng 43kg mà theo tiêu chí mỗi lần đi cân đo điện tử đều bị phán nguyên câu “ thân hình hơi gầy “.

Còn ông anh nhận quý hóa của nó tên đầy đủ là Hoàng Kiên Huy,hơn nó 2 tuổi, là con trai thứ 2 trong gia đình họ Hoàng có thế lực nhất nhì ở vùng quê bé nhỏ này.2 anh em nó học cùng trường với nhau nên sớm trở nên thân thiết.Nó là hotgirl khối 10,ai bảo vừa xinh xắn vừa học lớp A1 chọn toán làm chi,nhưng kèm theo đó nó cũng được mọi người gắn cho cái danh hiệu “Kiêu nhất quả đất ” vì thực tế trong mắt nó ở ngôi trường này chẳng có ai khác ngoài 3 người; nó, Kiên Huy và Trần Đỗ Mạnh Hưng.

Mạnh Hưng là người yêu của nó của nhỏ.Họ quen nhau trong 1 lần tham gia sinh hoạt hè từ.Ở trường 3 người đó có một mối quan hệ khăng khít khó có thể tách rời mà ai ai cũng phải ngưỡng mộ.Thật ra vẫn còn có 1 người nữa đó là Lê Thị Hoàn Yến – người thương mến thương của anh ấy nhưng trong mắt nhỏ chị ta gần như không tồn tại vì cách đây không lâu,sau khi biết chuyện nó và anh ấy trở thành anh em chị ta đã tỏ thái độ không vui,còn giẫn dỗi 1 hồi làm anh ấy buồn nữa ( đúng là đáng ghét mà,anh em người ta nhận nhau thì mắc mớ gì đến chị đâu mà giận chứ). Sau đó vào hôm tổng kết,đúng lúc nhỏ định chụp chung với anh 1 pô làm kỉ niệm vì anh sắp ra trường thì chị ta lại đến phá đám.

- “ Anh zai ơi,ra gốc phượng chụp với em 1 kiểu đi” nhỏ níu tay anh kéo ra đứng trước gốc cây phương to lớn nở hoa đỏ rực vốn là niềm tự hào của ngôi trường X này. Nhỏ đang giơ cao chiếc máy ảnh,ngắm cho thật chuẩn góc chụp thì bất thần người đứng kế bên nhỏ bị lôi đi làm nhỏ chới với

- “ Cậu không về lớp đi à? Cô chủ nhiệm đang tìm đấy!” (chả là 2 người bằng tuổi nhau và học cùng lớp với nhau luôn mà)rồi cứ thế Hoàn Yến kéo anh đi trong lòng không khỏi tức giận: “con nhỏ đó thật không biết trơ tráo là gì mà,dám dụ dỗ người yêu của ta,cứ đợi đấy Hoàn Yến này không để yên đâu” đó chỉ là những suy nghĩ của chị ta chứ không hề nói ra vì còn có anh bên cạnh chị ta không dám làm lộ bộ mặt độc ác của mình.

3congratz3 3congratz3 3congratz3



[size=2]hết biết cách kiếm keng r viết truyện chơi 3congratz3 3congratz3 3congratz3[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)