Tâm sự - chia sẻ 2012-04-23 10:36:52

Anh chết....để em được sống!!!


Đừng khóc nữa…
Anh ở đây mà…
Lúc nào anh cũng sẽ ở bên em ..
Dù bất cứ chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ bảo vệ em.
Đó là những lời đầu tiên va cũng la lời cuối cùng hai ngươi họ nói với nhau.Hai người họ luôn yêu đối phương nhưng ko dám nói vì đêu nghĩ là mình yêu dơn phương.Họ chỉ luôn nhìn,quan sát người họ yêu.Mỗi khi đi lướt wa nhau hai người họ đêu cảm thấy có luồng điện chạy wa người. Khó ai mà tin đc la họ yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên khi họ chạm măt nhau ở hành lang.
Anh là con trai một kẻ xã hội đen co quyền lực lớn,đánh nhau rất cừ,ở trường ai cũng sợ anh . Cô ấy kém anh 1 tuổi,là môt học sinh giỏi điểm nổi bật nhất ở cô là đôi mắt ; màu mắt cô rất đặc biệt ko phải đen ,ko phải xanh cung ko phải nâu nó gần như là màu tím nhạt rât đep, nó sáng, lông mi dài cong.Anh và cô học cùng trường.
Chuyện bắt đầu là vào :
Một ngày (12/07/2007) khi đi học về cô bị tấn công bởi 1 nhóm thanh niên hư hỏng.Cô cố vùng vẫy ,la hét kêu cứu ,cô chạy ,chạy thật nhanh rồi cô ngã xuống ,chúng dồn cô vào một con hẻm nhỏ.lúc này cô đã ko còn sức để chạy cũng như kêu cứu, chúng tiến lại gần cô ,cô thấy chúng cười ,điệu cười thật ghê tởm.Cô hoảng sợ ,mặt cô tái xanh, chân tay cô ko cử đông dc nữa…1 thằng tiến đến chạm vào cô…
Rầm ! cô thấy một thằng ngã xuống, những thằng khác đứng lên xông ra.Rầm ! Bốp! … cô ko biêt có chuyện gì đang xảy ra nhưng cô biêt cô sắp đc cứu .Tiếng ồn kết thúc có người đi tới bên cô :anh ,đó là anh.
Nươc mắt cô ko hiểu vi sao cứ trào ra ko ngưng lại. dù biêt mình đã dc cứu nhưng cô ko dưng dc nước mắt lại.
Anh ôm cô :
Đừng khóc nữa…
Anh ở đây mà…
Lúc nào anh cũng sẽ ở bên em ..
Dù bất cứ chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ bảo vệ em.
Họ yêu nhau bât chấp rào cản của gia đình (gia đinh cô), thây cô, bè bạn.Họ bỏ trốn và sống cùng nhau.Họ lam thêm trang trải cuộc sống. Rồi cô có thai …hạnh phúc ,vui sướng ko gì diễn tả. Anh rất yêu cô và đưa bé chưa chào đời ,anh lam hết tất cả mọi việc :đi làm, nấu cơm, don dẹp…ko để cô **ng vào bất cư thứ gì.Họ vô cùng hanh phúc.
Chuyện kêt thúc vào :
Ngày (12/07/2008) anh va cô đi mua đồ cho em bé.họ bị theo dõi bởi kẻ thù của cha anh, chúng cắt đứt dây phanh ở xe máy anh.Anh đã ko để ý, ho lên xe va trở về nhà.Anh đi khá chậm (vi lo cho cô) lên ko biết.
Thời khắc cuối cùng đã đến. Đoạn dường dốc và nhiều khúc cua, xe không giam tôc độ nó lao mỗi lúc một nhanh, nêu đi tiếp cả hai sẽ lao xuông vực.
Anh quay lai ôm lây cô, thât nhanh lấy hết sức lao ra khỏi xe, đầu anh đập vào vách đá ,ngã xuống.Cô ở gần đó, bụng cô bắt đấu đau, cô cố gắng bò đến chỗ anh,cô nhìn thấy máu từ tai anh chảy ra, cô nâng đầu anh dậy ,cô gọi anh, lay anh,anh mở mắt :"em va con ko sao chứ" .cô khóc nước mắt rơi xuống mặt anh,anh đưa tay lau nước mắt cho cô ,anh nói rất nhỏ :
Đừng khóc nữa…
Anh ở đây mà…
Lúc nào anh cũng sẽ ở bên em ..
Dù bất cứ chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ bảo vệ em
Anh nhất định sẽ bảo vệ, doi theo hai mẹ con em ,vi vậy hai ngươi hãy sống thật tốt sống luôn cả phần của anh.
Con chúng ta chắc chắn rất dễ thương, ngoan ngoãn tiếc là anh ko dc nhìn nó.Anh chạm tay vao bụng cô :con yêu ,hãy thay ba chăm sóc và bảo vệ mẹ…
Anh đâu biêt lúc này máu dưới chân cô bắt đầu chảy,cô đau, đau lắm nhưng cô vẫn mỉm cười với anh.Anh bảo cô la anh buôn ngủ ,anh muôn cô hát ru cho anh nghe.
Cô hát "À à ơi, à á à ời..".mắt anh nhắm dần lại, cô vẫn hát.Đó là lần đầu tiên cô hát ru, cô đã ru cả chồng và con cô ngủ, cô hát ,hát mãi, máu ở dưới chân cô vẫn chảy, cô đã ko còn khóc nữa vì thứ chảy ra từ mắt cô ko phải la nước mắt mà là máu.
Câu chuyện có thật bạn nghĩ cô gái sẽ ra sao ? 3blingeye3
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)