Nhạc 2008-08-05 02:19:34

Âm nhạc không giới tính


(Zing) – Dòng nhạc “bóng” không còn ẩn hiện mơ hồ nữa mà đã xuất hiện như một phần tất yếu của nền âm nhạc.
Hình ảnh Minh Thuận trong album "Chiếc bóng"
“Không giới tính”, hiểu một cách đơn giản là những ca khúc không dành cho nam hay nữ mà là dành cho “giới tính thứ 3” được gọi nôm na là “bóng” và phát pháo đầu tiên cho dòng ca khúc này chính là album Chiếc bóng của ca sĩ Minh Thuận, do nhạc sĩ Phương Uyên viết theo đặt hàng của chính Minh Thuận. Dĩ nhiên do là người đi tiên phong nên ca sĩ Minh Thuận luôn cẩn trọng trong từng lời ca khúc và cách thể hiện cũng như sự phát ngôn trước báo chí và khán giả về ‘chiếc bóng’ của mình. Thế nhưng hiện nay thì “dòng nhạc bóng” đã trở nên “lộ” hơn khi ca từ không còn gọt giũa, trau chuốt hay đầy “ẩn dụ” như xưa nữa mà theo khuynh hướng “nói thẳng nói thật”, không còn gọi mơ hồ như “chiếc bóng” mà là “bất ngờ anh yêu người cùng giới” chẳng hạn; và trào lưu này không còn là một vài ca khúc “đột phá” của cá nhân mà đã hình thành một trào lưu thật sự trong âm nhạc.
Đàm Vĩnh Hưng và hình ảnh cảm hứng theo bộ phim Brokeback Mountain
Khác với ca sĩ Minh Thuận, khi phát hành “chiếc bóng” thì luôn phát biểu “rào trước đón sau” là “album cần sự đồng cảm của xã hội”, Đàm Vĩnh Hưng thì không phát ngôn chi cả mà cho ra đời một cách có hệ thống, từ hình ảnh được xây dựng theo bộ phim đồng tính nổi tiếng BrokeBack Mountain rồi đến Tình tuyệt vọngHạnh phúc cuối đều mang nội dung của những mối “tình trai”, dù trong các ca khúc đó không hề có một chữ “bóng” nào. Đàm Vĩnh Hưng thẳng thắn tâm sự: “Hưng muốn mọi người đều yêu thích âm nhạc, tiếng hát của Hưng và bất kể người đó thuộc giới tính nào”. Đàm Vĩnh Hưng phát biểu được điều đó mà không hề bị phản ứng là vì ngày nay, đề tài sáng tác đã “bao la” hơn và người nghe cũng không còn định kiến về những vấn đề giới tính, miễn nhạc hay, hát hay là có người nghe.
Sau hai ca sĩ “đàn anh” là Minh Thuận và Đàm Vĩnh Hưng đi tiên phong với dòng nhạc “không giới tính” này thì các đàn em cũng không tỏ ra thua kém và bắt đầu tấn công “thị phần” đang bỏ ngỏ này, nhưng các ca sĩ đàn em thì theo khuynh hướng bộc lộ quá sốc, đôi khi làm người nghe bị choáng khi nghe tựa bái hát như: Kiếp đàn bà, thân xác đàn ông của Thiên Trường – Địa Hải, rồi Bất ngờ anh yêu người cùng giới với anh của Hoàng AXN… Còn Bửu Trung thì Tôi tin tình yêu bằng một clip giả gái “như thật” cho thấy các ca sĩ trẻ hiện nay ngày càng táo bạo hơn khi thể hiện đề tài “tế nhị” này.
Bửu Trung trong clip "Tôi tin tình yêu"
Nếu nhìn ở góc độ xã hội, có thể nói đây là một khuynh hướng “hiện sinh” trong âm nhạc khi nó bám sát cuộc sống và những điều mà không ít người trăn trở, họ “nói hộ” những người còn mang “tâm tư e ấp”, thế nhưng nhìn ở góc độ chuyên môn nghệ thuật thì khó mà chấp nhận được vì các sáng tác mới của những ca sĩ trẻ hiện nay về giới tính thứ 3 này hầu như không hề đầu tư cho phần giai điệu, khúc thức lẫn hòa âm mà chỉ “chạy” theo những câu chữ dẫn đến những đoạn “cưỡng âm” hát lên rất buồn cười, đó là chưa kể phần ca từ ngày càng “thô” đến mức khó ngờ theo kiểu: "người anh yêu không phải là em mà là một người cùng giới với anh", đến trang phục và cách biểu diễn của các ca sĩ trẻ trong các ca khúc trên hoàn toàn gây phản cảm.
Hiện nay, trong dòng nhạc “phi giới tính” này chỉ duy nhất ca khúc Hạnh phúc cuối của Đàm Vĩnh Hưng là lọt vào hàng “top”, một phần vì giọng hát của Đàm Vĩnh Hưng, một phần vì giai điệu đẹp của bài hát từ nhạc… Hồng Kông do chính Đàm Vĩnh Hưng viết lời Việt một cách trau chuốt, còn lại thì các ca khúc “đồng tính” khác cũng đồng số phận như viên sỏi rơi xuống mặt hồ, chỉ “gợn sóng” một lần rồi biết mất.
Rõ ràng “dòng nhạc bóng” vẫn còn chưa bước ra khỏi số phận là “chiếc bóng” của nó trong nền âm nhạc dù nó đã có những tín hiệu lạc quan là người nghe đã không còn định kiến. Một ca sĩ trẻ không ngại bày tỏ: “Phải hát thẳng ra vậy, mọi người mới hiểu, chứ những câu úp mở như trong ca khúc anh Minh Thuận, Đàm Vĩnh Hưng thì ít người hiểu lắm” và ngoài chinh phục giới SV-HS ra thì nhiều ca sĩ cũng đang nung nấu mục tiêu chinh phục “giới tính thứ 3” như một cách “mở rộng thị phần” của mình. Thế nhưng sự xuất hiện của những ca khúc gây sốc trong dòng nhạc này sẽ làm người nghe sớm xa lánh những hình ảnh đang rất cần sự đồng cảm trong âm nhạc lẫn cuộc đời.
huy nguyễn
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)