Tâm sự - chia sẻ 2012-03-22 04:18:00

Ai vào cho srumkid câu trả lời đi!


Mình quen cô ấy được 4 tháng,và đương nhiên mình cũng đã lấy zin cô ấy.Nhưng trong 1 lúc giận cô ấy vì mình không thích bạn gái nói chuyện hay đùa giỡn quá lố với người khác nên mình đã nói chia tay,khi mình nói vậy cô ấy buồn và quen thằng bạn của mình khi vừa mới chia tay với mình được 1 ngày.Đêm đó cô ấy đã ngủ với nó :((.Lúc mình biết chuyện đó,vì còn thích cô ấy mình đã hỏi cô ấy vì sao cô ấy kể với mình rằng:"Em còn yêu anh nhiều lắm,em không thích thằng bạn anh đâu,nhưng vì buồn nên em mới đồng ý quen nó.Em không muốn làm chuyện đó với nó,nhưng lúc đó em rất giận anh và em cũng không hiểu tại sao lúc đó lại làm chuyện đó với nó,khi làm chuyện đó xong em biết mình vừa làm 1 chuyện không thể tha thứ,em vẫn rất yêu anh,mong anh tha thứ cho em."

Bây giờ mình đang rất bối rối không biết làm gì cả.Mình vẫn còn rất yêu cô ấy nhưng cô ấy đã ngủ với bạn của mình và điều đó mình không thể tha thứ được.Mình biết cô ấy quen nó nên khi chia tay mình đã nhắc cô ấy nhiều lần là cẩn thận với nó nhưng cô ấy đã làm chuyện đó với nó.Khi biết chuyện cô ấy ngủ với nó mình hỏi cô ấy là có yêu nó không,nếu không thì chia tay nó đi,và cô ấy đã nghe lời mình và chia tay với nó.

Vậy theo các bạn mình có nên tha thứ cho cô ấy không.Ai có ý kiến gì giúp mình thì PM yahoo:[email protected]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)