Chuyện shock 2011-06-08 10:09:43

ai mún ăn Mít nào...









[size=1]Cây mít tố nữ sai quả từ gốc tới ngọn[/size] Đó là cây mít tố nữ nhà anh Nguyễn Văn Thao ở thôn Hòa Đa, xã An Mỹ (huyện Tuy An, Phú Yên). Cây mít trồng sau hè trên đất cát pha thịt.

Chỉ tính riêng từ gốc lên đến thân cây (chưa kể cành nhánh) đã là 200 quả “đu bám” nằm la liệt từ dưới sát mặt đất.

Số quả ở phần cành nhánh có thưa hơn, nhưng không dưới 60 quả. Điều thích thú khi nhìn cây mít là tất cả các quả phát triển đều nhau, không bị eo, lép.

Cây mít lạ của nhà anh Thao với 300 quả đu bám.

Cây mít ước khoảng 6 năm tuổi, phần gốc to bằng bắp vế người trưởng thành, cao khoảng 4 mét.

Chủ nhân cây mít, anh Nguyễn Văn Thao cho biết, cây mít này anh mua từ giống mít tố nữ miền Nam trong một lần hội chợ ngành nông nghiệp cách đây trên 6 năm.

Cây mít trồng sau 3 năm thì cho trái bổi. Mùa quả đầu tiên chỉ khoảng vài chục quả. Mùa thứ hai sai hơn, sang mùa thứ 3 cách đây một năm thì có khoảng 300 trái. Mùa này cây mít tiếp tục cho quả sai gần 300 quả.

Chị Hằng, vợ anh Thao cho biết thêm: Mít chín rất đồng loạt, mỗi quả có từ 8–10 múi, ngọt thanh và rất thơm.

Nhiều người trong thôn thấy cây mít sai quả, xin được chiết cành nhân giống. Anh Thao cho biết, sau mùa quả này sẽ chiết thử nghiệm vài cành.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)