Tin tức - pháp luật 2008-12-18 09:53:29

5 thanh niên ngồi tù vì giúp bạn trả thù


Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: N.H

[size=3]Mọi chuyện bắt nguồn từ một tin nhắn qua mạng chat của Quản Anh Tú (SN 1984, huyện Hoài Đức, Hà Nội) với cô bạn quen cùng tuổi tên Nguyễn Kim Xoa (trú tại Hồng Thái, Phú Xuyên, Hà Nội). Trong tin nhắn, Tú nói, biết Xoa đã "quan hệ" với bạn trai của Xoa…[/size]
Tin nhắn được gửi từ nick name của Tú đến nick name của Xoa ở trên mạng chat vào ngày 13/11/2005. Sau khi đọc tin nhắn này, Xoa đã nói lại với người yêu của mình là anh Nguyễn Tiến Bình (SN 1984, cùng ở Phú Xuyên, Hà Nội). Anh Bình nghe chuyện, sáng 17/11/2005, đã cùng với bạn là Phùng Văn Minh đến nơi làm việc của Tú để làm rõ trắng đen.

Tại nơi làm việc của Tú ở xưởng mộc tại huyện Phú Xuyên, anh Bình bắt Tú phải xin lỗi chị Xoa vì đã nhắn tin nói xấu. Tú không đồng ý liền bị anh Bình và Minh đánh, tát, đồng thời buộc ngay trong buổi tối ngày hôm đó phải đến gặp chị Xoa để "tạ lỗi".

Tối 17/11/2005, Tú từ Phú Xuyên lên Hà Đông, gọi điện thoại rủ Dương Đăng Điệp và bảo gọi thêm môt vài người bạn nữa để cùng đi đánh nhau "trả thù". Nhóm này sau đó tụ tập được 7 người gồm: Tú, Điệp, Nguyễn Năng Hiệp, Dương Văn Toại, Dương Văn Hợi, Đông Quang Hưng và Dương Văn Thành đã tìm đến nhà trọ của chị Xoa ở quận Cầu Giấy.

Không gặp được ai, đám thanh niên kéo ra một siêu thị ở phường Trung Hòa để tìm anh Bình. Trên đường đi, Hiệp đã đưa con dao cho Tú. Khoảng 20h cùng ngày, khi tới siêu thị, tất cả vào một hàng nước ở cổng siêu thị ngồi chờ, còn Tú và Điệp vào trong siêu thị, gặp chị Xoa hỏi tìm anh Bình.

Chị Xoa dẫn hai người lên tầng hai siêu thị gặp Bình và Minh. Tú yêu cầu hai anh ra ngoài nói chuyện, còn chị Xoa ở lại quầy bán hàng.

Khi ra ngoài cổng siêu thị, Tú, Điệp cùng anh Bình và Minh ngồi ở quán nước bên cạnh quán của bọn Hiệp, Hưng, Toại, Thành, Hợi ngồi. Thấy nhiều bạn Tú ngồi ở quán bên cạnh với những lời lẽ kích động, Minh ra ngoài gọi Bình ra riêng. Anh Bình vừa định đứng lên ra ngoài quán nước thì Tú đứng phắt dậy, túm áo và đấm mạnh vào mặt, vừa đấm vừa nói: "Buổi sáng nay, hai thằng này vừa đánh tao!".

Chỉ chờ có vậy, Điệp và Hưng cùng xông vào tấn công anh Bình. Thấy vậy, anh Minh can ngăn, liền bị Hiệp, Toại, Thành và Hợi xông vào đánh. Cùng lúc, Tú rút con dao nhọn từ trong người ra đâm liên tiếp hai nhát vào ngực và bụng anh Bình, khiến anh bị thương tật hơn 36%.

Tú ngay sau đó bị bắt và rồi được cho tại ngoại. Nhưng trong thời gian tại ngoại, Tú đã bỏ trốn, đến ngày 22/9/2007 thì bị bắt theo lệnh truy nã.

Tại phiên tòa xét xử Tú và các đồng phạm Dương Văn Điệp, Nguyễn Năng Hiệp, Đông Quang Hưng, Dương Văn Toại, Dương Văn Thành, Dương Văn Hợi về các tội giết người và gây rối trật tự công cộng do TAND Thành phố Hà Nội mở ngày 16/12/2008, Hội đồng xét xử đã làm rõ, tin nhắn từ nick name của Tú là do một người bạn của Tú thực hiện vì muốn "làm quen một cách ấn tượng" với chị Xoa. Cũng tại phiên tòa, bị hại Nguyễn Tiến Bình cũng đã lên tiếng xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo vì "do lỗi của thanh niên bồng bột".

Sau khi xem xét mức độ nghiêm trọng của hành vi mà các bị cáo đã gây ra, TAND Hà Nội tuyên phạt Tú 7 năm tù giam; Điệp và Hiệp đồng mức án 5 năm tù giam; Hưng và Toại đồng án 10 tháng tù giam. Riêng Thành và Hợi được hưởng án treo, mỗi người 8 tháng tù treo.
Theo Hà Nội Mới
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)