Tâm sự - chia sẻ 2012-03-01 17:56:31

.....................zero


buồn quá , muốn khóc nhưng lại không thể , vì sợ khóc thì mọi người sẽ nhìn thấy ,nên lúc nào nước mắt mình cũng chì được đọng lại ở mắt và chảy ngược vào trong



mún sống thật với bản thân là 1 người có vẻ mặt lúc nào cũng bùn rầu ủ rủ nhưng lại không thể,vì nếu vác bộ mặt đó đi làm chắc sẽ bị đuổi việc mất ,nên lúc nào cũng fải sống với bô mặt giả tạo : luôn cười nói vui vẻ ….



sao mình lại ghét cái bộ mặt đó đến thế ………………chỉ có khi về đêm là được sống thật với bản thân mình .
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)