Sau 17 năm phạm tội, cuối năm 2010, hắn bị kết án tử hình vì tội hiếp dâm, trộm cắp và hành hung có chủ ý. Vụ án làm xôn xao cả Trung Quốc.[/size] [size=3]
17 năm hãm hiếp 116 phụ nữ[/size] [size=3]
Lưu Khánh Bằng 46 tuổi, ở trong thôn hắn luôn đóng vai một người chồng đảm đang và an toàn trong vai diễn đó.[/size] [size=3]
[/size]
[size=3][/size] |
[size=3]Đài truyền hình Trung Quốc đưa tin về vụ án chấn động[/size] |
Mọi chuyện bắt đầu vào một đêm hè năm 1993, khi Lưu Khánh Bằng bịt mặt lẻn vào một thôn kế bên, dùng dao uy hiếp và cưỡng hiếp người phụ nữ này. Đây là lần đầu tiên hắn thực hiện hành vi.
Tiếp đến là một đêm tháng 12 năm 1997, hắn lại lẻn vào nhà cưỡng đoạt một người phụ nữ khác, sau đó cướp đi chăn, thảm của gia đình nạn nhân…[/size] [size=3]
Các vụ án của hắn ngày càng nhiều, trong đó năm 2008 thực hiện trót lọt 26 vụ, năm 2009 là 25 vụ.[/size] [size=3]
Sau một thời gian dài điều tra, năm 2010, cảnh sát đã ập vào bắt giữ “yêu râu xanh” khi hắn đang ở nhà một người thân. Cảnh sát cho biết, trong vòng 17 năm, Lưu Khánh Bằng đã cưỡng hiếp tổng số 116 phụ nữ, đồng thời thực hiện 91 vụ cướp giật và 23 vụ trộm cắp. Khi thực hiện các hành vi hắn luôn bịt mặt và dùng dao uy hiếp, cướp tài sản, sau đó thực hiện hành vi thú tính.[/size] [size=3]
Đến em vợ cũng không tha[/size] [size=3]
Trần Vân, vợ của Lưu Khánh Bằng, người Vân Nam, kết hôn với hắn từ năm 1991, đưa cô em gái Trần Trân đến ở cùng để định tìm cho em một đám môn đăng hộ đối. Nhưng có nằm mơ, Trần Vân cũng không nghĩ rằng không lâu sau đó, em gái cô lại bị Lưu Khánh Bằng hãm hại.[/size] [size=3]
Theo điều tra của cảnh sát, tháng 6 năm 2001, lấy cớ giới thiệu cho Trần Trân một đối tượng, Lưu Khánh Bằng yêu cầu cô gái đưa một món tiền cho đối phương để làm lễ ăn hỏi, cô em vợ không đồng ý và đã bị ông anh rể thú tính cưỡng hiếp. Sau đó, hai đêm liền, hắn thực hiện hành vi cưỡng hiếp tàn bạo với cô em vợ.[/size] [size=3]
Theo báo chí tìm hiểu, nạn nhân của hắn bao gồm cả những cô bé chỉ hơn 10 tuổi, cho đến những phụ nữ gần 60 tuổi, và ngay cả phụ nữ có bầu. Có lần, hắn còn thực hiện hành vi đồi bại với một phụ nữ ngay trước mặt hai đứa con gái của cô.[/size] [size=3]
"Đây là một con ác thú, tội ác của hắn thật kinh tởm. Khi hắn bị bắt, cả làng tôi đều vỗ tay"[/size] [size=3]. – Người dân trong làng cho biết.
Ban đầu chỉ là cướp của[/size] [size=3]
Lưu Khánh Bằng cao khoảng 1.60m, nhìn rất thật thà, không có chút gì giống với một kẻ bệnh hoạn thích gây án. Vậy, tâm lý phạm tội của hắn là như thế nào?[/size] [size=3]
[/size]
[size=3][/size] |
[size=3] Một nạn nhân nghẹn ngào tố cáo[/size] |
Theo luật sư được chỉ định cho hắn thuật lại, Lưu Khánh Bằng nói ban đầu hắn phạm tội chủ yếu là muốn cướp của, nhưng sau khi lọt vào nhà nạn nhân, thấy toàn là phụ nữ ở nhà một mình nên mới nảy sinh ý đồ. Vào một buổi tối, hắn bắt đầu thực hiện hành vi đồi bại đó.
"Sau này anh ta phạm tội dần dần thành nghiện"[/size] [size=3]- Luật sư cho biết.
Những người phụ nữ nông thôn sau khi bị hãm hiếp thường không dám lên tiếng, bởi vì ở các vùng quê nghèo Trung Quốc có sự phân biệt và thành kiến nặng nề với người bị hãm hiếp; đồng thời cũng do mặc cảm của chính nạn nhân nữa. Những nạn nhân thường không dám lộ ra để giữ cho danh tiếng của mình và gia đình không bị tổn hại[/size] [size=3]
Tháng 3 năm 2011, Lưu Khánh Bằng bị toà án tỉnh Hà Nam đem ra xét xử phúc thẩm. Hắn bị kết tội hiếp dâm, trộm cắp và hành hung có chủ ý. Trước đó, hắn đã bị tòa án sơ thẩm thành phố Phụ Dương kết án tử hình.[/size] [size=3]
Tại sao Lưu Khánh Bằng lại phạm tội đến cuồng dại như vậy? Theo cảnh sát phân tích, tất cả là do hầu hết nạn nhân của Lưu Khánh Bằng đều chọn cách im lặng không tố cáo. Điều đó cũng giải thích vì sao hắn có thể âm thầm gây án suốt 17 năm mà không bị phát hiện. Và cho đến giờ, nhiều nạn nhân vẫn không thể dũng cảm đứng ra vạch mặt kẻ đã làm hại mình. Họ từ chối ra đề cập tới câu chuyện, từ chối ra làm chứng tố cáo tội ác; muốn sự yên bình cho bản thân và gia đình mình hơn là bắt kẻ thủ ác phải trả giá cho hành vi của hắn.[/size] [size=3]
Phóng viên đã đến thôn nơi có ít nhất 5 phụ nữ bị hại, nhưng tất cả đều không muốn nói những chuyện đã qua, họ muốn có một cuộc sống bình yên. Một vị cán bộ trong thôn nói, họ không nói bởi vì không muốn mọi người biết chuyện đó và lo lắng cả đời sẽ không ngẩng đầu lên được. Thậm chí khi phỏng vấn nhiều người "Nếu gặp tội phạm thì có tố giác không?", câu trả lời nhận được là "Không".[/size] [size=3]
Người con hiếu thảo, người chồng đảm đang?[/size] [size=3]
[/size]
[size=3][/size] |
[size=3] "Người con hiếu thảo"?[/size] |
Lưu Khánh Bằng rút cục là người như thế nào? Người trong thôn nói, Lưu Khánh Bằng là một người con hiếu thảo, hắn ít đi ra ngoài làm thuê cũng bởi vì muốn quanh quẩn ở nhà chăm mẹ. Mọi người thân của hắn đều nhận xét như vậy. Sau khi câu chuyện vỡ lở, mọi người không thể tin nổi đó là sự thật. Khi đến nhà, mẹ hắn 86 tuổi và đang có bệnh. Người mẹ tội nghiệp đó đến giờ vẫn chưa biết con mình phạm tội và bị tuyên án tử hình.
Trong con mắt vợ hắn, hắn đích thực là người con hiếu thảo. Hắn từng nói với vợ: "[/size] [size=3]Bố mất rồi nên nhất định phải có hiếu với mẹ. Phải chăm sóc mẹ chu đáo". Đôi khi thấy chồng có ra ngoài vào ban đêm, mang tiền về, có hỏi thì chồng bảo đi chơi mạt chược đêm thắng được tiền, thế là vợ cũng chẳng nghi ngờ gì. Vợ hắn còn nói, hắn là người điềm tính, không dễ nổi nóng, nên khi nói hắn cưỡng hiếp hơn trăm người "có đánh chết tôi cũng không tin".[/size][/justify]
[size=3][/size]