Tình yêu - giới tính 2013-01-19 23:50:16

Yêu nhỏ lớp trưởng!!!


Em post bài này vì em đang bùn k bik làm gì nên mún nói ra tâm trạng của mình cho mọi người biết và mong sẽ nhận đc nhiều thông cảm. Vì em mới học lớp 9 nên nếu bài có dỡ cũng đừng ném gạch tội nghiệp em :( 
 
 Chap 1:
 Hè lớp 9, mình mới xài dt và đang ở sg (tình hình là em ở quy nhơn) chơi thì nhận đc tin nhắn của nhỏ lớp trưởng lớp tôi. Không bik làm thế nào mà nó bik sdt mình nhưng đang buồn nên cũng muốn có ai đó nói chuyện. Mấy ngày đầu thi thoảng nó mới nhắn tin hỏi thăm vài câu mình cũng k để ý gì nó lắm nhưng khi mình đi sg về và típ tục đi hn thì nó bắt đầu nói yêu mình, nói thật lúc đó mình cũng hơi ngạc nhiên vì nó là lớp trưởng, học giỏi, hơi xinh vậy mà lại thích 1 người chẳng có gì đặc biệt như mình. Lúc đó mình cũng k hứng thú gì với chuyện này và mình cũng k thik nhỏ đó nhưng vì đi xa một mình nên chẳng có việc gì làm thế là mình cũng nói yêu nó để xem sự việc thế nào :D. Và mình với nó suốt 3 tháng hè nói yêu nhau nhưng chỉ nhắn tin và k hề gặp nhau lần nào (vì em đi xa) và mọi chuyện bắt đầu khi em bước vào học kỳ mới.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)