Teen 24h 2011-06-06 05:03:42

Yêu người nghèo







Mình và anh ấy mới yêu nhau được một thời gian ngắn, quen biết nhau qua sự giới thiệu của bạn bè. Bạn mình nói gia đình anh ấy khá điều kiện và bố mẹ đều là công chức nhà nước nên mình cảm thấy khá yên tâm vì gia đình mình cũng khá điều kiện, mình quen sống thoải mái rồi nên mình rất sợ mình sẽ không chịu được khổ. Vì cả hai đều xác định đi đến hôn nhân nên khi anh ấy mời mình về ra mắt gia đình anh ấy mình đã đồng ý. Sau bữa cơm gia đình anh ấy đều quý mến mình, nhưng còn mình thì thất vọng thật sự. Gia đình anh ấy nghèo quá, mình chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ sống trong ngôi nhà tồi tàn, đồ đạc trong nhà cũ nát như vậy cả đời. Mình cũng không phải là kẻ hám của, ham giàu, nhưng thật sự mình sợ mình sẽ không chịu được khổ như vậy, và hơn nữa nếu biết gia đình anh ấy như vậy chắc mẹ mình sẽ không đồng ý mất. Mình chẳng biết nên làm thế nào nữa, nếu chia tay anh ấy bây giờ chắc anh ấy sẽ rất buồn và nghĩ không tốt về mình. Còn chấp nhận sống như vậy thì mình thật sự không đủ can đảm. Có phải mình là người quá xấu xa không..
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)