Teen 24h 2009-03-15 16:03:46

Yêu kiểu teen cuối cấp


[justify]Yêu “vội”[/justify]



[justify]“Thầm thương trộm nhớ” một cô nàng lớp dưới, Duy“ngày quên ăn, đêm quên ngủ” vì mãi mà vẫn chưa “cưa đổ” được nàng. Sởdĩ Duy lo lắng như vậy là bởi: “Mấy tháng nữa là mình tốt nghiệp, ratrường rồi, nếu đi học đại học xa, làm sao mà còn “cơ hội” nữa. Bởivậy, phải tìm mọi cách để đánh nhanh, thắng nhanh thôi”.[/justify]



[justify]Vậy là, ngày ngày, thay vì nghĩ đến bài vở, Duy chỉchăm chăm nghĩ đến chuyện duy nhất, đó là những “chiêu” khiến nàng thậtbất ngờ. Hôm thì xuất hiện từ sáng sớm ở trước cửa nhà nàng với mộtbông hồng trên tay, hôm thì “phục kích” lớp học thêm buổi chiều củanàng để “thể hiện sự quan tâm” bằng cách đưa gói xôi cho nàng ăn đỡđói. Valentine, 8/3 “đau đầu” chuyện quà cáp đã đành, ngày bình thường,Duy cũng “lăn tăn” không kém, với ý định “Mỗi ngày một bất ngờ”, nhằmlàm cho mục tiêu dễ “lung lay”.[/justify]



[justify]Buồn thay, mặc dù dùng hết cách này đến cách khác,Duy vẫn chỉ nhận được cái “lắc đầu”, chẳng chút “tín hiệu tốt đẹp” nàotừ phía ai kia. Tưởng sẽ bỏ cuộc, ai dè Duy vẫn quyết tâm kiên trì nghĩnhững “chiêu” khác độc đáo hơn. Chưa biết “kết quả chung cuộc” thế nào,nhưng hệ quả trước mắt là kết quả học hành của Duy sụt đi một cách thảmhại.[/justify]

Nhiều Teen 12 cúp học để "yêu". (Ảnh minh họa)

[justify]Yêu “bù”[/justify]



[justify]Vì gia đình khá giả, nên bố mẹ của Tú (trường HD)muốn cho cậu đi du học sau khi tốt nghiệp cấp 3. Điều đó đồng nghĩa vớiviệc, Tú và người yêu sẽ phải tạm xa nhau một khoảng thời gian khá dài.Bởi vậy, cả hai quyết tâm phải yêu “bù” cho những ngày sắp xa nhau ấy.[/justify]



[justify]Thời gian dành cho người yêu phải là “ưu tiên số 1”,do đó nên chuyện “cúp học” để đi chơi với nhau là chuyện “thường ngày ởhuyện”. Tuy nhiên, khoảng thời gian đó dường như vẫn chưa “thấm thía”gì, do vậy, tối tối hai người lại “ôm” điện thoại hay máy tính chatchit đến đêm. Bố mẹ bỏ ra khoản tiền lớn để Tú đi học những lớp tiếnganh “xịn” nhất, nàng thì cũng được “đầu tư” để học thêm, nhưng cả hai“xù” hết tiền, để thỉnh thoảng lại dắt nhau… đi chơi xa.[/justify]



[justify]Mải yêu “bù”, nên chẳng biết liệu tiếng anh của Túcó đủ để đi du học? Còn cô nàng người yêu, thì đại học dường như cũnglà một “ước mơ xa vời”.[/justify]



[justify]Và yêu… “mù quáng”[/justify]



[justify]Đâu chỉ có yêu “vội”, yêu “bù”, bi hài hơn là kiểu“hết mình vì tình yêu” của những teens 12 khác. Xác định học khối C từđầu năm lớp 11, nhưng gần đến kì thi, K.Ngân (lớp 12 trường VH) quyếtđịnh chuyển sang… khối A. Hỏi ra mới biết, nguyên nhân là vì Ngân vừa“bén duyên” với một chàng cùng lớp, hai người “thề non hẹn biển” rằngđi đâu cũng có nhau. Chàng thi Kinh tế, nên Ngân cũng chuyển khối để:“Lên đại học vẫn được học cùng lớp, ngồi cùng bàn”. Chỉ có hơn ba thángnữa, liệu Ngân có thể làm được điều ấy, hay sau này mới hối hận vì phútnông nổi?[/justify]



[justify]Đáng buồn hơn cả là câu chuyện của Tuấn và Huyền.Bởi học lớp 12, nên cả hai đã bị bố mẹ phản đối quyết liệt khi biếtchuyện yêu đương. Vậy là cả hai “chôm tiền” của bố mẹ rồi rủ nhau… bỏđi. Sau một thời gian, tiền hết, cả hai cùng tính khí trẻ con nên “tìnhtan”, Huyền thì vác cái bụng bầu to tướng về “ăn vạ” bố mẹ. Còn Tuấncũng “bi đát” chẳng kém: bị đuổi dù chưa học xong cả cấp 3, tương lairồi sẽ đi về đâu?[/justify]



[justify]Vì những phút thiếu suy nghĩ như thế, nhiều teens cuối cấp đang tự tay đánh mất cả tương lai của mình!
(kênh 14)
[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)