[justify]Theo như những người dân sống ở Selangor, gần trang trại Ladang Gadong, nơi Sosilawati Lawiya bị giết hại thì cứ mỗi khi đêm xuống họ thường nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ đây. Nhiều khi họ còn nghe thấy tiếng kêu thét dữ dội và có một bóng người ăn vận quần áo trắng tinh vút qua.[/justify]
Hiện trường vụ án mạng là trang trại Ladang Gadong.(Ảnh: ChiliNews) |
[justify]Tin này khiến cả vùng Selangor náo loạn. Cuối cùng, cảnh sát đã phải vào cuộc. Ông Datuk Khalid Abu Bakar, cảnh sát trưởng quận Selangor cho biết, đó chỉ là tin đồn thất thiệt.[/justify]
[justify]Ông Datuk cho biết, ông thường đi đến địa điểm này nhiều lần trong ngày, thậm chí cả đêm khuya, nhưng ông và các cộng sự không nghe hay nhìn thấy bất cứ điều gì đặc biệt. Có thể là nỗi ám ảnh của người dân về vụ sát hại dã man này quá lớn nên họ luôn bị cảm giác thần hồn át thần tính.[/justify]
[justify]Trước đó, hôm 12/9, triệu phú Sosilawati Lawiya, 47 tuổi, một nữ doanh nhân kinh doanh mỹ phẩm có tiếng của Malaysia, cùng với ba cộng sự của bà đã bị sát hại. Sau đó thi thể của họ đã bị thiêu thành tro và được ném xuống một con sông.[/justify]
Nữ triệu phú Sosilawati Lawiya - Ảnh: Harum |