Tâm sự - chia sẻ 2011-03-14 16:04:42

Xin hãy hướng về nước Nhật và người dân Nhật! Pray for Japan!


[size=4]Bản tin thời sự tối 11/03/2011…..Nhật bản…Động đất mạnh 8,9 độ Richter kèm sóng thần cao 10m…..

Nhật Bản…Tokyo…Miyagi…Sendai…Iwate…Fukushima…

Những cái tên ấy có ý nghĩa gì?…Dù cho bạn đã biết hay chưa biết thì tất cả những cái tên ấy đều chỉ chung một ý nghĩa:sự tàn phá và mất mát…..

Thật buồn khi phải chứng kiến những mất mát,đau thương của người dân Nhật Bản…..Cảm giác đau xót trong tôi lại trỗi dậy như những lần phải chứng kiến người dân miền Trung oằn mình trong bão lũ…Dân tộc Nhật,cũng như dân tộc Việt,từ ngàn xưa phải chịu nhiều tổn thất mất mát to lớn từ thiên tai…Tôi đã từng rất,rất ghét nước Nhật…vì nước Nhật đã gây ra Thế chiến 2,đã làm hơn 2 triệu dân ta chết đói…nhưng rồi càng trưởng thành,tôi càng nhận thấy…những tai họa đó không phải do nước Nhật,do dân Nhật gây ra,mà là do bọn đầu sỏ cầm quyền hiếu chiến,tàn bạo có đầu óc bệnh hoạn tạo nên! Rồi dần dà tôi có cảm tình với nước Nhật,với người dân Nhật chăm chỉ,sáng tạo,có cuộc sống hết sức văn minh,hiện đại nhưng vẫn đượm màu sắc truyền thống…qua những Doraemon,những bộ manga,anime nổi tiếng…..Dù biết động đất là chuyện thường ở Nhật,nhưng khi nghe bản tin nước Nhật bị tàn phá nặng nề bởi động đất,với những hình ảnh thảm họa…thì tôi thật sự bàng hoàng và đau xót! Bàng hoàng vì tổn thất quá lớn:bản tin đầu tiên tôi nghe mới chỉ có 11 người thiệt mạng,ấy thế mà chỉ vài giờ sau,con số ấy đã lên đến trên 1000…còn bây giờ…người Nhật lại đau đớn đưa ra con số "có thể hơn 10000" và còn hàng ngàn người mất tích! Tôi bắt đầu rùng mình nhớ lại thảm họa sóng thần năm 2004 và cầu mong cho thảm kịch ấy đừng có lặp lại dù cho thiệt hại lần này có là 1/10 lần đó!…Đau xót vì cùng là đồng loại "máu đỏ da vàng"-mà trong số đó đang có khá nhiều công dân Việt Nam tại Nhật, đang quằn quại trong biển nước,biển lửa và đổ nát…Cũng còn may mắn là cho tới giờ,không có người Việt Nam nào không may trở thành nạn nhân của trận đông đất-sóng thần kinh hoàng…..Nước Nhật tươi đẹp trên manga,anime,và những chương trình truyền hình giờ là đống đổ nát trước mắt tôi…..Đứng trước những cảnh ấy,dù không là người Nhật cũng không thể không đau xót…Nhưng vì ở quá xa nước Nhật,lại lực bất tòng tâm nên tôi không thể làm gì khác ngoài việc cầu mong cho những người mất tích sẽ trở về,những ai bị thương sớm hồi phục,người dân Nhật sớm vượt qua nỗi đau và người dân Việt Nam của mình tại Nhật sẽ bình yên vượt qua thời khắc khó khăn này…Đây không phải là lần đầu tiên nước Nhật và người Nhật bị tàn phá và chết chóc…Và mỗi lần như vậy họ lại gượng dậy và làm lại mọi thứ từ đống đổ nát,cũng quật cường như dân tộc Việt nam ta vậy…..Các bạn và tôi,hãy cầu nguyện cho người dân Nhật Bản trong giờ phúc khó khăn này! Tôi xin lỗi nếu như bài viết này của tôi quá dài và quá nhiều chữ…vì tôi thiết nghĩ không cần phải post thêm những tấm hình chỉ gây sự đau xót về những cảnh đổ nát và chết chóc,những hình ảnh ấy đã có quá nhiều trên các phương tiện truyền thông rồi…giờ là lúc chúng ta hãy hướng về nước Nhật và người dân Nhật với tất cả tình cảm,cầu mong ngày mai hoa Anh đào sẽ lại khoe sắc dưới ánh mặt trời rực rỡ hơn trên đất nước Phù Tang!…Pray for Japan![/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)