Chuyện shock 2011-06-20 08:58:25

Xin chị đừng ‘hiếp dâm’ âm nhạc!


[size=4]Vì ham muốn giữ lại một hình ảnh tốt đẹp về Phi Thanh Vân, tôi xin nói một câu tha thiết: “Vân ơi, xin chị đừng hát nữa!”.

“Nhiệt tình + Ngu dốt = Phá hoại” là câu nói mà người đời vẫn thường hay sử dụng để ám chỉ những người không tự ý thức được sự kém cỏi của mình. Trong showbiz Việt cũng có không ít những trường hợp ứng nghiệm với câu nói này mà điển hình xin nhắc đến là “người đẹp dao kéo” Phi Thanh Vân.

Có điều, công thức để phù hợp hơn trong hoàn cảnh sử dụng của nó thì nên sửa thành: “Năng khiếu” + Quyết tâm = Thảm họa”. Phi Thanh Vân chính là người tiên phong cho cơn lốc “thảm họa” của làng nhạc Việt.

Khiến người khác phải… nhớ mặt[/size]

[size=4][/size]
[size=4]Phi Thanh Vân[/size]
[size=4]Xuất thân từ một người mẫu nổi tiếng vì nhiều tai tiếng, Phi Thanh Vân bắt đầu dấn thân vào thị trường điện ảnh và được biết đến nhiều qua vai diễn Phương Trinh trong “Cô gái xấu xí”. Với vai diễn đầy ngoa ngoắt cùng giọng nói chát chúa, khó nghe này, Phi Thanh Vân đã tạo được hiệu ứng ở vai trò diễn viên khi khiến người xem ghét mình mỗi khi Phương Trinh xuất hiện.

Ngay sau sự thành công nhỏ ấy, cô nhận được nhiều lời mời đóng phim và cả đóng kịch. Với những vai diễn trong các vở: Trai yêu, Lầu hoang…, Phi Thanh Vân dần dần được công nhận với khả năng diễn xuất nhập vai, tuy có phần… hơi quá lố nhưng lại thể hiện tốt bản tính nhân vật.

Và có một điều đặc biệt là cô luôn luôn được nhận những vai diễn phản diện do biểu cảm khuôn mặt, chất giọng và cả tính cách không lấy gì làm hiền lành vốn có của mình. Bởi thế, ấn tượng sâu đậm nhất mà các vai diễn của cô để lại cho người xem là một sự “khó chịu” có thể chấp nhận được!

Cũng phải nói rằng sự “khó chịu” này lại là một lời khen ngợi cho diễn xuất của một diễn viên bởi việc “sống” được với nhân vật, lột tả được nó và khiến khán giả dấy lên nhiều cảm xúc về nhân vật ấy chính là một thành công. Và Phi Thanh Vân đã làm được điều đó.

Ba năm ca hát, sở hữu “n” thảm họa[/size]

[size=4][/size]
[size=4]"Da nâu" cầm mic[/size]
[size=4]
Không dừng lại ở vai trò người mẫu, diễn viên, năm 2008, Phi Thanh Vân “bỗng dưng” nhận ra năng khiếu ca hát “bẩm sinh” của mình. Từ đòn bẩy là chương trình Người đẹp hát mà Hồ Ngọc Hà từng thành công 5 năm về trước, Phi Thanh Vân bắt đầu công cuộc “làm mới” mình bằng ca hát.[/size]

[size=4]Từ đó cô quyết tâm lấn sâu hơn vào làng nhạc với Bang Bang, Làm dâu xứ lạ… nhưng phải đến Da nâu thì cô mới trở thành cái tên “hót hòn họt” bậc nhất của showbiz. Nghe cái cách Vân uốn cong câu chữ, đong đếm khẩu hình và “nhấm nhá” à không nhấn nhá giai điệu, biết nói thế nào cho “tròn vành rõ nghĩa” về cảm giác của người nghe nhỉ?

Thế này, chỉ tính riêng thảm họa đầu tiên “Da nâu” của cô trên Youtube thì có 94 người thích, 1.363 người không thích trong tổng số 664.581 lượt người truy cập. Và những con số “biết nói” này được một khán giả có thâm niên nghe nhạc “dịch” lại như sau: Trong gần 700.000 người coi “Da nâu” thì 94 bạn giật mình bấm nhầm “like”, hơn 1.000 bạn bình tĩnh “dislike”, số còn lại không đủ can đảm để nghe hết bài.

Có thể nói, Phi Thanh Vân “hot” đến mức người nghe nhạc thảng thốt, đồng nghiệp phải cười trừ còn các nhạc sỹ thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Ấy thế mà, hàng loạt những Da nâu 1, Da nâu 2 rồi đến version 3 của Da nâu cách đây hơn một tháng với tên gọi “Tâm hồn là vĩnh cửu” cứ sòn sòn được Vân cho ra đời như một thách thức, một kiểu ngồi lên dư luận của cô. Mà thôi. Có lẽ báo chí đã “kêu trời” đủ chán để tôi chẳng cần phải nhắc lại sự “nổi tiếng” của những sản phẩm “thảm họa” này rồi.

Nói đến đây tôi mới chợt nhìn lại công thức mình vừa nói ở trên. Không. Từ “thảm họa” nghe có vẻ nhàm tai lắm rồi. Khi 2 + 2 = 4 và khi “thảm họa” nối tiếp “thảm họa” đến mức không thể báo động hơn được nữa cho một sự đe dọa nền âm nhạc thì công thức chính xác dành cho cô “Da nâu version” này đúng chăng phải là: Năng khiếu + Quyết tâm = "Hiếp dâm" âm nhạc.

Sở dĩ tôi để từ “năng khiếu” trong nháy nháy là vì muốn rút gọn câu chữ. Nếu viết “không có năng khiếu” thì e nó làm cho phép toán bị hơi dài. Thế nên tôi mới mạn phép rút gọn cấu trúc lại và đặt trong nháy nháy cho nó có phần “bác học”. Còn từ “hiếp dâm âm nhạc”, ấy là tôi mượn của một số khán giả yêu âm nhạc đấy.[/size]

[size=4][/size]
[size=4]"Cô nàng dao kéo" trong một cảnh phim "Cô dâu đại chiến"[/size]
[size=4][/size]
[size=4]Phi Thanh Vân với tạo hình xấu xí trong "Thẩm mỹ viện"[/size]
[size=4]
Có thể ai đó sẽ cho rằng tôi quá phiến diện khi nói về Vân như vậy. Nhưng sự thực là tôi chưa bao giờ ghét Vân, cũng chưa bao giờ có ý định phỉ báng Vân, tôi chỉ không thể có khái niệm “ngồi im chịu đựng” với cái thể loại mà Vân gọi là nhạc và đang thể hiện điều mà cô cho là ca hát.

Ban đầu nghe cụm từ “hiếp dâm âm nhạc”, tôi cũng có phần ái ngại về độ “nhạy cảm” của nó. Nhưng có quá đáng và dung tục không khi gọi hành động ca hát mà Vân đang thực hiện là như vậy? Phi Thanh Vân có phải là “tội đồ” của nhạc Việt không khi mà cô đang “nghễm nghệ” “ép bức” âm nhạc, khiến lỗ tai của người yêu nhạc bị tra tấn bởi những thứ mà ngay cả nhạc sỹ Quốc Trung cũng từng phải lên tiếng là “rác rưởi”?

Thản nhiên “ngồi lên” dư luận

Không khó để đọc hay nghe thấy những nhận xét chẳng hề dễ nghe về “thảm họa” âm nhạc mà Phi Thanh Vân thể hiện, nhẹ thì: “Phi Thanh Vân là chi nhánh của Al Qaeda tại Việt Nam để khủng bố nền âm nhạc!”, “Chắc phòng hát karaoke không đủ không gian tự sướng”…

Hay “Không biết bao giờ mới có cách để ngăn cản những video như thế này nhỉ??? Nếu mỗi người muốn nổi tiếng đều chọn cách như Phi Thanh Vân thì cả thế giới sẽ không dám nghe nhạc Việt Nam nữa. Đúng là quá thảm họa rồi”; nặng thì khiến nạn nhân của những câu nói ấy phải “shock” và rất đau lòng, chẳng hạn như: “Hiếp dâm âm nhạc”, “Bộ mặt thật và hợp cho Phi Thanh Vân nhất, thân xác đã tệ mà tâm hồn còn xấu xa hơn”, “Vừa rồi đọc tin trên một trang báo mà thấy kỳ lạ thay cho cái chị PTV này. Chị ta nói không quan tâm tới thái độ, cũng như ý kiến của công chúng. Bó tay luôn, vậy thì sản phẩm của chị ta tung ra thị trường bán cho người âm chắc?” hay thậm chí là khá xúc phạm: “Chị Vân cái gì cũng biết nhưng chỉ không biết… nhục”.[/size]

[size=4][/size]
[size=4]Những "thảm họa" của cô bị "ném đá" tơi tả trên nhiều diễn đàn mạng[/size]
[size=4]
Đó là những “còm” mà tôi ghi chép lại một cách hoàn toàn khách quan. Với những bình luận nhan nhản trên các diễn đàn âm nhạc kiểu này, hẳn rằng với bất kỳ một người nào cũng không khỏi chạnh lòng, thậm chí là bị “shock”.

Thế nhưng, với Phi Thanh Vân thì cô luôn nói rằng mình không rỗi hơi mà để tâm đến những sự chê bai của người khác và rằng: “Dư luận cũng giống như con dao hai lưỡi vậy, nếu nói đúng người nghe sẽ hiểu và điều chỉnh, còn không thì giống như đứa con nít bị đánh đòn vậy đó. Con có sai nhưng mà mẹ nói nhiều, nói dai thì con sẽ thấy đó là điều bình thường, con bị miễn nhiễm và trơ lì luôn”.

Nghĩa là Vân tự nhận mình đã trơ lì với dư luận dù nó đúng hay sai. Và mặc dù không nhận mình là ca sỹ mà chỉ hát cho vui nhưng Vân lại liên tục khiến khán giả phải “sốc toàn tập” khi tuyên bố hùng hồn: “Sắp tới tôi vẫn sẽ hát. Tại sao tôi lại không hát được chứ? Tôi sẽ hát cho đến hơi thở cuối cùng”.

Ôi, Phi Thanh Vân!

Nếu…[/size]

[size=4][/size]
[size=4]Vân ơi! Xin chị đừng hát nữa![/size]
[size=4]
Có thể nói, trong sự nghiệp diễn xuất, Phi Thanh Vân có khá nhiều vai diễn thành công trong các phim nhựa như: Gái nhảy 2, Sài Gòn Nhật thực, Chuông reo là bắn, Cô dâu đại chiến và rồi là Long ruồi… Sự nghiệp phim ảnh của “cô nàng lắm chiêu” này tạm xem như đang rất thuận lợi.

Và nếu không có hiện tượng “bỗng dưng nổi hứng đi hát” của cô thì có lẽ khán giả đã không phải buông quá nhiều lời lẽ khiếm nhã về những “thảm họa” này và báo chí cũng không phải tốn quá nhiều giấy mực để “khuyên can” Vân từ bỏ sở thích “cầm mic”.

Vì một chữ “nếu” và vì ham muốn giữ lại một hình ảnh tốt đẹp về cô gái đầy cầu thị kia, tôi xin tạm kết bài viết này bằng một khát vọng tha thiết:

Vân ơi! Xin chị đừng hát nữa![/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)