Khoảng 12h trưa nay, một người làm vệ sinh ở khu vực quanh hồ Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội phát hiện xác người đàn ông trôi bập bềnh trên hồ.
Khác với mọi ngày, chị Hương thường làm việc từ 8h30 đến khoảng 11h trưa thì nghỉ, nhưng hôm nay chị lại đi kiểm tra việc cá chết ven hồ vào tầm trưa và phát hiện ra vụ việc. Bình thường, buổi trưa hồ Giảng Võ, đoạn trên đường Trần Huy Liệu, khá vắng vẻ nên không ai phát hiện sớm.
Ngay sau đó, xác nạn nhân được kéo vào bờ. Đó là một người đàn ông khoảng trên dưới 40 tuổi, người gày, mặc áo vàng, quần âu màu đen, cao khoảng 1m6, chân không mang giày dép. Điều khá lạ, xác nạn nhân không bị trương, bụng lép, trên thi thể có một số vết xước. Bên trong túi người chết có hai điếu thuốc và một chiếc bút bi cắm trên túi ngực trái.
Khoảng 14h chiều nay, lực lượng chức năng đã đến hiện trường kiểm tra, khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân tử vong.