Bây giờ em phải đi xa đù em vẫn muốn nói 3 từ:"Em yêu anh" . Em vẫn muốn nắm lấy đôi bàn tay ấm áp của anh , giọng nói và tiếng cười của anh , em vẫn muốn được ôm lấy anh cho dù 1 lần cuối

Anh xa quá…
Mỗi tối em vẫn luôn thấy hình bóng anh bên em , vẫn vang bên tai em 1 giọng cười nói dịu êm và em cảm nhận thấy anh vẫn luôn ôm chặt lấy em . Nhưng rồi em đã thấy em không thể nắm chặt tay anh và rồi thấy em và anh có 1 khoảng cách của 2 thế giới khác .
Em biết , đối với anh , em chỉ là 1 con bé …thế anh có biết , đối với em , anh là nửa cuộc đời của em…
Đến giờ , em mới biết em chẳng còn nhỏ để chạy theo ước mơ , không đủ cang đảm để đứng dậy sau khi đã bị vấp té .
Em đang nghĩ có phải em là 1 trò chơi suốt ngày chỉ làm anh vui và trong lòng anh không có tình cảm nào dành cho em .
Đến khi em biết điều đó là sự thật thì đã quá muộn để giữ lấy anh , em không muốn quá ích kỷ để khát khao có được anh .
xa anh ,không fai vì em không ju anh mà vì em không thể mang đến điều tốt đẹp nhất cho anh.
em thầm mong sẽ co 1 người con gái tốt hơn em , ju anh hơn em , ở bên cạnh anh .
anh juuuu
thanks