“Bad boy” của Man City, Mario Balotelli, lại tiếp tục cho thấy “khả năng” nổi loạn của anh. Ngay sau khi ghi một bàn trong chiến thắng 2-0 của City trước Bolton đêm thứ bảy, Balotelli đã phải nhận án phạt 250 ngàn bảng do “vượt rào” tới một hộp đêm 36 giờ trước trận đấu.
HLV Roberto Mancini đã vô cùng giận dữ. Ông khẳng định sẽ phạt Balotelli “mức phạt cao nhất có thể”. Chiến lược gia người Ý chỉ biết Balotelli đã tới hộp đêm X In The City ở Liverpool sớm ngày thứ sáu khi đội bóng đã ra sân.
![]() |
Balotelli bị phạt 250.000 bảng |
Trước đó, chính Mancini đã hết lời ca ngợi vai trò của tiền đạo người Ý trong chiến thắng của Man City. Ông cho biết sẽ có cuộc nói chuyện với cậu học trò về sự việc lần này: “Nếu chuyện này (Balotelli xé rào) là có thật, chúng tôi sẽ phạt cậu ấy mức cao nhất có thể. Tôi thực sự thất vọng và tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy. Đây không chỉ là chuyện cách ứng xử của cậu ấy với chính mình, với tôi hay với đội bóng. Đó là sự thiếu chuyên nghiệp khi ra ngoài vào lúc 2 giờ sáng ngay trước ngày thi đấu. Tôi sẽ phải tìm cho ra sự thật. Đây là lần đầu tiên tôi nghe được chuyện này khi có mặt tại sân vận động hôm nay. Mario là như vậy đó. Cậu ấy là một cầu thủ hàng đầu nhưng cậu ấy phải biết cách cư xử.”
Mức phạt tối đa hai tuần lương của Man City thường dành cho những vi phạm đặc biệt nghiêm trọng với quy định của đội bóng. Đây không phải là lần đầu tiên Balotelli gây họa. Trước đó, ngôi sao người Ý đã bị đuổi khỏi sân trong trận gặp Dynamo Kiev ở Europa League mùa trước. Anh cũng từng suýt gây cháy nhà bằng pháo hoa trước trận derby thành Manchester ở lượt đi mùa này. Mới nhất, Balotelli đã bị treo giò 4 trận sau khi cố tình dẫm vào tay Scott Parker của Tottenham.
Balotelli đã luôn chơi rất hay khi được ra sân tại City mùa này. Nói về bàn thắng thứ 14 của cậu học trò, Mancini đùa vui: “Có thể nếu cậu ấy ngủ sớm hơn, cậu ấy sẽ ghi được ba tới bốn bàn.”
[/justify]